jeudi 23 octobre 2025

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 23.10.2025

 

Tin sáng

1. "Tin tức thế giới 23-10 : Mỹ trừng phạt lớn nhất với Nga ; Cuba bắt trùm ma túy người Trung Quốc"- Ít điểm tin nước ngoài vì thấy nó... xa vời quá, nhưng phải điểm tin này hihi. Lệnh trừng phạt được công bố một ngày sau khi Nhà Trắng thông báo hoãn cuộc gặp dự kiến diễn ra ở Hungary giữa hai ông Trump - Putin, khi Washington bày tỏ thất vọng trước việc thiếu tiến triển trong các cuộc đàm phán ngừng bắn với Nga.

Trong khi đó : Cuba đã bắt giữ một trùm buôn thuốc fentanyl người Trung Quốc từng trốn thoát khỏi Mexico hồi tháng 7 và hiện cũng bị Mỹ truy nã. Trùm buôn ma túy Zhi Dong Zhang, còn được biết đến với biệt danh "Anh Vương" (Wang), sẽ tạm thời bị giam giữ tại Cuba trong khi chờ quyết định về khả năng dẫn độ.

2. "Tin tức sáng 23-10 : Hôm nay Quốc hội thảo luận Luật Báo chí sửa đổi, Luật Dân số"- Định bình một phát về luật báo chí, nhưng thôi, để làm một bài dài.

3. "Tổng bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ nhận giải A cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng"- Chúc mừng Tổng bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ, nhưng cái tít có khi phải thêm cụm cộng sản Việt Nam ở cuối câu. Rất tiếc, ông không có mặt để nhận giải, hihi.

4. "Chi hàng trăm nghìn đồng gửi con... tránh bão, kiếm chỗ 'khó như lên trời'"- Ở Đà Nẵng ạ, trong khi đó, ơn giời : "Bão Thần Gió suy yếu thành áp thấp nhiệt đới", và ha lão bạn già nhà cháu lái xe từ 5 giờ sáng ở Pleiku, 19 giờ tối qua đã thấy khoe đang ở đám cưới nhà thiếu gia Quảng Bình và hoa hậu.

À đây : "Quảng Trị mưa to trước tiệc cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải"- Hôm qua và nay rất nhiều báo đưa tin đám cưới này, kể cả lồng vào... bản tin thời tiết hihi. Hôm qua một tờ báo có tới gần chục tin về đám cưới. Hôm nay chắc sẽ tiếp tục. Hoa hậu Đỗ Thị Hà trong ngày cưới, ảnh có bản quyền, not nhà cháu. Có chi mô nơ ?

5. "Bão Thần Gió suy yếu thành áp thấp nhiệt đới"- Vụ này kinh : Khách ma túy từ nơi khác đến, 30 người có mặt, 28 người dương tính. Bèn.

6. "Hơn 1.000 bức ảnh tham gia Photo Hanoi’25, chỉ 4 ảnh bị loại"- Hì hì chất lượng cao ạ.

7. "Đường đi của hơn 540 kg vàng lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ"- Hôm qua ồn lên vụ này, rằng người phụ nữ quấn quanh người từng ấy vàng... Nhưng té ra nó gồm nhiều người và nhiều ngày chứ không một người một lúc. Do cách viết hay cách hiểu ạ ?

8. "Bạo lực học đường : Vì sao học sinh chọn im lặng ?"- Theo nhà cháu biết, một số giáo viên cũng... im lặng, và một số trường cũng chọn... im lặng. Thì phải bèn thôi. À cái vụ học trò quật cô giáo thế nào rồi ạ, có ai biết không ?

9. "Bốn chị em ở TPHCM tên Thích, Thật, Thà, Thôi gây xúc động mạnh"- Hì hì, nhà cháu cũng. Ý định của bố mẹ là đẻ 6 con "Thích, Thật, Thà, Thương, Thân, Thể", nhưng tới thứ 4 thì khó khăn quá, bèn... THÔI.

10. "Tiếp tục đình chỉ công tác nữ Phó Hiệu trưởng vụ 40 học sinh nghi ngộ độc ở Quảng Trị"- tất nhiên rồi.

Liên quan : "Phạt 40 triệu đồng đơn vị cung cấp thực phẩm ôi thiu cho bữa ăn bán trú học sinh"- Bèn ạ.

 

Tin chiều

1. Báo chính thống chưa đưa tin, nhưng mạng đã trôi nổi cái lịch xét xử hai cựu tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông. Nhà cháu, lâu nay chỉ tuyền điểm báo chính thống, nhưng lần này có vẻ tin, vì thấy giam cũng đã lâu. Bèn... liều mạng phá rào.

2. "Giải Cánh diều có thể không kèm tiền thưởng vì... chưa có tiền"- Lâu nay nhà nước ta có hệ thống giải thưởng văn hóa nghệ thuật từ trung ương tới địa phương, tiền khá phết, nhưng danh oai hơn. Phết búc tràn ngập ảnh bằng và ảnh trang nghiêm nhận giải, nhưng cũng cứ cuối năm là eo xèo chuyện giải. Thường là điện ảnh hoành nhất, tới hai giải thưởng, một của chính phủ và một của hội (cũng tiền nhà nước), là Bông Sen và Cánh Diều, và tổ chức cũng rầm rộ, có truyền hình trực tiếp nữa. Giờ thì, bèn.

Trong khi đó, một thư ký tòa soạn tạp chí Văn Nghệ HCM, anh Minh Phong đăng trên phây mình: "Chuyện khó tin ở tạp chí Văn Nghệ TPHCM’’. Mười tháng qua, cán bộ phóng viên không có lương, nợ tiền nhà in, nợ tiền nhuận bút các nhà văn, nhà thơ trên cả nước, buộc phải ngưng xuất bản vì nhà in không cho nợ tiếp’’.

Được biết, tạp chí Văn Nghệ đã có gần chục công văn, thư ngỏ... báo cáo với các cấp lãnh đạo thành phố vấn đề này, và cấp trên cũng đã có những chỉ đạo tháo gỡ. Tuy nhiên cho đến hôm nay (23.10.2025), đã 10 tháng trôi qua, cán bộ phóng viên tạp chí vẫn chưa nhận được một đồng lương nào, đời sống hết sức khốn khó; tiền nhà in, nhận bút vẫn tiếp tục nợ suốt 10 tháng qua! Một "điểm nghẽn" nhỏ vậy mà suốt 10 tháng chưa thể khơi thông ?

Đó quả là một ‘’chuyện lạ có thật’’ở thành phố vốn được xem là ‘’văn minh – hiện đại – nghĩa tình’’. Phải kêu lên như thế này thì cũng gì và này nọ lắm rồi. À sáng hôm nay quốc hội bàn về luật báo chí sửa đổi, có mục : "Đề xuất bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương". Cũng bèn ạ.

3. "Chi Pu khóc òa ôm chầm lấy bố, khoe gia đình quân nhân trong Sao nhập ngũ"- Thương lắm ạ.

4. "Khởi tố Tổng giám đốc Công ty cáp treo Vũng Tàu vì đổ chất thải lấp biển"- Xong ạ. "Các quyết định khởi tố được ban hành sau bài viết "Phát hiện đường dây ngang nhiên đổ chất thải xây dựng lấp biển Vũng Tàu" đăng trên Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam ngày 21-07, phản ánh việc thi công dự án cụm dịch vụ ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu do công ty này làm chủ đầu tư"- Thấy vai trò báo chí chửa?

Liên quan : "Bắt nguyên trưởng phòng quản lý đê điều ở Hưng Yên vì thông đồng với doanh nghiệp".

5. "CSGT xác minh vụ nữ sinh hút thuốc, không mũ bảo hiểm khi đi xe máy ở TPHCM"- Nhà cháu cũng đã xem clip này hôm qua, và thấy... thương bố mẹ cháu. Thực ra ấy, chuyện các cháu học sinh cấp 2 hút thuốc nhà cháu cũng gặp nhiều trên đường đi bộ, nhưng là nam. Có lần nhắc một cháu, nó... trừng mắt nhìn lại, bèn... xợ.

6. "Nhan sắc xinh đẹp của chị gái Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây sốt"- Hihi sau hoa hậu, giờ tới chị hoa hậu. Hy vọng sẽ có báo kể chuyện... bà ngoại hoa hậu nữa cho nó đủ gia phả.

7. "Cục Quản lý đất đai : Người dân không cần photo sổ đỏ nộp cho phường, có thể làm trên VNeID"- Nhưng họ vẫn yêu cầu thì nàm như lào nhở, thưa ông ?

8. "Cô gái sinh năm 2000 lấy bằng tiến sĩ sau 3,5 năm : 'Trường hợp hiếm có'"- Nó khác hẳn cái tin một hiệu trưởng và 8 giáo viên, nhân viên một trường ở Quảng Ninh bị kỷ bị kỷ luật vì nâng điểm cho con một cán bộ phường, hiệu trưởng bị cách chức.

Chúc mừng và chào tiến sĩ 25 tuổi. Những trường hợp như này cần được lan tỏa nhiều hơn đám cưới hoa hậu, phỏng ạ ?

9. "Thu Quỳnh đẹp rạng rỡ, diễn viên Việt Hoa và chồng tình cảm ở biển"- Gộp được cả ba người vào một cái tít như này thì quả là, nhà cháu không làm được. Quá giỏi ạ, he he.

10. "Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức Hội nghị Trung ương 4 khóa XX"- Nhưng chưa có một mẩu thông tin nào lộ lọt ra ngoài, cả chính thống lẫn... ngoại biên. Tài. Hôm nay bế mạc, có khi có tin HOT.

 

Tin tối

1. "Bắt nghi phạm tấn công nhiều người ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An"- Không thù ai, không giận ai, kể cả... vợ. Vợ sinh đôi non ở bệnh viện, đang chăm vợ thì... nổi điên, đâm chém lung tung, làm 4 nhân viên y tế, 2 người nhà bệnh nhân và 1 trẻ em bị thương. Nhà cháu nghi thằng cu này bị tâm thần bột phát, hoặc cố tình để được... đi tù. Giờ ai chăm con sinh đôi, ai chăm vợ đẻ, mà còn trẻ nữa.

2. Vụ này nhà cháu cũng nghi bị tâm thần, hoặc cố chứng minh mình tâm thần : "Nữ hiệu phó 'vụ học sinh ngộ độc' mở phòng làm việc khi đang bị đình chỉ, phụ huynh phản ứng dữ dội"- Hoặc không thì, có sự xếp nhầm việc, nhầm chỗ cho cô này.

Đúng là chả hiểu cô này sống như thế nào mà để phụ huynh ghét tới thế ? Trong trường hợp này, hiệu trưởng, là anh con chú bác với cô này, tốt nhất cũng nên... tạm nghỉ một thời gian để khỏi khó xử, là nếu nhà cháu ở cương vị ấy, sẽ tự nguyện làm thế.

3. "Chính phủ cấp gần 500 tỉ đồng để Gia Lai xây 7 trường nội trú biên giới"- Hoan hô chính phủ ạ. Hôm nọ nhà cháu đã điểm tin, một số trường biên giới đã được khởi công. Nhưng trường mới chỉ là cái vỏ, còn hoạt động như nào, phương tiện học tập ra sao nữa.

4. "Chủ nhân tờ vé số độc đắc 2 tỉ đồng bị rách đã được trả thưởng"- Thì nhà cháu đã khẳng định chắc nịch ở một bản tin trước đấy rồi mà, giờ điểm để thông tin lại thôi, có chi mô nơ ?

5. "Hai cô gái tử vong sau va chạm với xe ben đầu kéo ở vòng xoay Tân Hiệp"- Huhu xót quá ạ. Cú va chạm khiến xe máy bị kéo lê đi một đoạn, hai cô gái ngã xuống đường, bị bánh xe ben đầu kéo cán tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể hai nạn nhân nằm dưới bánh xe ben đầu kéo, xe máy hư hỏng nặng.

6. "Hà Nội đồng loạt lắp hơn 1.800 camera AI phạt nguội, vận hành từ tháng 12"- Các bạn Hà Nội chú ý ạ, bạn bè nhà cháu ngoải, hay liều lắm. Tất nhiên khi mình rủng rẻng ví thì cũng nên... nộp lại cho nhà nước, có điều trừ điểm bằng thì hơi gay.

7. Vĩnh biệt nhà văn Đỗ Kim Cuông. Nhà cháu chơi với ông từ hồi ông còn làm tổng biên tập tạp chí Nha Trang, tới khi ông ra Hà Nội làm vụ trưởng vụ Văn nghệ của ban Tuyên giáo rồi làm phó chủ tịch thường trực UBTQLHVHNTVN. Trước khi là nhà văn, ông là lính, từng đánh nhau ở quê nhà cháu, là ông kể thế : "Quê mày tao lạ gì, oánh nhau gần chết ở đấy".

Ông nhà thơ "Khúc hát sông quê" Lê Huy Mậu đang uống bia với bạn ở Vũng Tàu, vừa gọi zalo camera cho nhà cháu, tao nhớ Đỗ Kim Cuông quá. Hắn từng dụ tao ra làm vụ phó cho hắn. Rồi tiện thể tao nhớ cả mày, cứ uống bia là tao nhớ mày H ơi ? Huhu bèn. Ghép thế bằng giết nhau à ?

8. "Campuchia bắt hơn 80 người Hàn Quốc, Trung Quốc liên quan lừa đảo qua mạng"- Chuyện nhà cháu mới tinh hôm nay, để chứng tỏ càng bắt chúng lại càng hăng hái... bắt lại người cả tin, tất nhiên nhà cháu không cả tin.

Ấy là trong ngày hôm nay nhà cháu nhận 4 cuộc điện thoại, trưa 1 cuộc từ số 0592169380, chiều dồn dập 3 cuộc, từ số 0592169392. Nhà cháu nghe 2 cuộc, nội dung : ở VN post anh có bưu phẩm, chuẩn bị đưa đến, đề nghị chuyển 11 ngàn tiền phí... Vấn đề là, sau đấy, lúc 15 giờ 30 nhà cháu có bưu phẩm thật, từ VN post thật, do báo Thanh Hóa và văn phòng Hội Nhà Văn Việt Nam gửi. Nghe nói đã bắt mấy vụ bán thông tin cho bọn này nữa rồi, mà chúng vẫn sống, hihi.

Viết mạnh thế, chứ cũng chưa biết lúc nào thì chúng... lừa được mình, nhà cháu thặc, nên cũng chả dám mạnh miệng, huhu.

VĂN CÔNG HÙNG 23.10.2025 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.