Trong cuộc họp ứng phó bão Fengshen hôm 22/10, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà khuyên người dân nên chuẩn bị "túi sinh tồn" đủ dùng trong 3 ngày. Theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam thì trong túi đó nên có nước, lương thực, thuốc men, quần áo khô...
Trong nhiều vụ bão lụt, thiên tai gần đây, ta cũng nghe nhiều người nói đến túi sinh tồn, túi thoát hiểm. Có điều, phải bỏ cái gì vô túi đó? Bỏ bao nhiêu? Và quan trọng là ta biết xài mấy món đó không?
Cần nhớ rằng sinh tồn khi hỏa hoạn nó khác hẳn trong lũ, lụt, sạt lở; sinh tồn ở đồng bằng khác rừng núi. Cho nên tương ứng với mỗi kiểu thảm họa, ta sẽ cần chuẩn bị khác nhau. Vì cái túi thoát hiểm nó cần gọn nhẹ nhất có thể, trong khi cái túi sinh tồn cần được gìn giữ để giúp bạn duy trì sự sống trong lúc chờ cứu hộ.
Bà con sống nơi vùng lũ lụt nên thiết kế hệ thống điện trên cao, nên có áo phao, xuồng hơi gì gì đó thôi giáo tui bỏ qua heng, vì chúng thuộc phạm vi chuẩn bị lâu dài. Ai muốn biết mấy cái nớ thì... gom gom đủ người, tui mở khóa huấn luyện. Ở đây nói mấy món bỏ vô túi sinh tồn thôi nghen.
- Nước dĩ nhiên là thứ không thể thiếu. Nhu cầu mỗi người, mỗi ngày cần 1,5 - 2 lít nước uống. Như vậy, 3 chai nước lít rưỡi hoặc bình nước 5 lít là đủ dùng cho 3 ngày. Mấy bình nước bán ở siêu thị có quai xách, nhưng nó là nước nên hoàn toàn có thể trôi theo dòng nước, cho nên tốt nhất là cột cổ nó lại, treo lên.
- Lương thực thì đừng mua cá, thịt bỏ tủ lạnh. Lụt thường sẽ cúp điện, không giữ được đâu. Nên chuẩn bị lương khô (loại của bộ đội ấy), đồ hộp, mấy thanh chocolate, thanh ngũ cốc cho gọn và giàu năng lượng
- Thuốc men là một câu chuyện khác. Tui vẫn khuyên mỗi gia đình nên có tủ y tế và túi y tế khẩn cấp. Song để sinh tồn 3 ngày thì bạn không cần nhiều thuốc men gì đâu, trừ thuốc điều trị bệnh mạn tính phải uống thường xuyên, thêm chai dầu gió, thuốc đau bụng, tiêu chảy, hạ sốt và mấy viên sủi C là được.
- Mùa mưa lũ, quần áo rất lâu khô và mặc đồ ướt là cái cực kỳ không nên. Cho nên, đừng ngại sắm cái mền sinh tồn khẩn cấp - miếng bạt hai mặt (trắng, cam). Xếp lại nó nhỏ xíu hà, nhưng sẽ có thể giúp bạn giữ ấm, chắn gió, chống mưa.
- Hộp quẹt/dụng cụ tạo lửa. Đốt lửa trong cảnh lũ lụt xung quanh hơi khó, nhưng sẽ cần.
- Sinh tồn 3 ngày thì điện thoại, sạc dự phòng hầu hết sẽ sập nguồn và mưa ầm ầm thì khó mong sạc solar. Dù sao, vẫn cần đến chúng trong ít nhất là trong ngày đầu, để định vị, gởi tín hiệu cầu cứu.
- Sắm cái đèn pin và mớ pin alkaline. Học cách đánh tín hiệu S.O.S (3 nhịp chớp nhanh, 3 nhịp chớp chậm, lại 3 nhịp chớp nhanh). Bonus thêm cái còi thổi tít tít tít te te te tít tít tít để gọi cứu hộ. Nhớ tập thổi cho đúng nghen.
- Món này tụi tui xem là quan trọng nhưng ít người để ý: Dao và dây. Bạn sẽ cần dùng đến chúng nhiều đó.
Qua nhiều vụ hỏa hoạn, lụt lội, giáo tui đã thấy cảnh bà con hoảng hốt đi mua cả đống thứ bỏ vô túi sinh tồn. Bạn biết đó, mấy món đó không hề rẻ. Ví dụ cái carabiner tui cầm trong hình kia kìa, nhỏ chút vậy chứ 250 ngàn lận. Khi hỏa hoạn, bạn móc nó vô dây thừng, tuột cái rẹt xuống đất là êm.
Vấn đề là móc nó vô dây kiểu gì để tuột được chứ không phải... bay vèo xuống đất thì phải học. Bạn mua mà không biết xài hoặc xài không thuần thục thì cũng như không. Sắm đống đồ bỏ đó rồi không kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, đến lúc cần xài chúng hư hết thì chỉ tổ lãng phí.
Không phải tui dạy kỹ năng sinh tồn mà xúi đâu, nhưng giữa một thế giới quá nhiều bất trắc, luyện thêm chút kỹ năng sinh tồn sẽ nâng cao cơ hội sống sót của bạn và người thân. Tui hay nói với học viên: Mỗi người chỉ có một mạng chứ không giống trong game đâu mà hồi sinh. Nên trân quý nó.
PHẠM
THÀNH NHÂN 28.10.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.