Vụ tấn công Tả quân Lê Văn Duyệt và vua Gia Long, Phan Thanh Giản, Petrus Ký... vào dịp này mình cho là không phải ngẫu nhiên.
Nó làm mình liên tưởng tới vụ anh em bên chuồng tấn công Đại học Fulbright và giáo sư Liên Hằng đúng dịp ông Tô Lâm sang Mỹ.
Bởi vì có một sự trùng hợp là vụ kia cũng do bên quân đội đứng sau (kênh QPTV), lần này thì do tướng Tuấn, một dư luận viên quân đội đúng nghĩa đen lên tiếng. Vụ trước là thời điểm tổng bí thư sang Mỹ, phát biểu tại Đại học Columbia, do chính giáo sư kia dắt mối! Rõ ràng là có mục đích.
Còn lần này thì trước thềm Đại hội Đảng, đối tượng bị tấn công là chính quyền TPHCM, là địa phương đầu tàu trong việc cải cách, đổi mới, trong đó có đổi mới tư duy.
Chuyện này rất bất thường, bởi vì lẽ ra nếu anh em bức xúc muốn húc thì phải ở thời điểm đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng trước cửa Lăng Ông thành Lê Văn Duyệt. Việc này đã diễn ra được 5 năm rồi. Nó thể hiện rõ quan điểm của thành phố = về việc đánh giá lại Đức Tả quân. Còn việc cúng giỗ ở đó cũng đã diễn ra gần 1 tháng. Thế nhưng bây giờ anh em mới húc.
Điều này có lẽ cho thấy rằng phe bảo thủ muốn dằn mặt ai đó, rằng không được phép thay đổi quan điểm về các nhân vật từng bị coi là bán nước... Họ chọn thời điểm này để đưa ra thông điệp đó là có tính toán.
Hóng các cơ quan chức năng lên tiếng sớm để cho nhân dân được biết để còn chọn phe! Giờ đồng bào không biết theo bên nào cho nó đúng và an toàn!
DƯƠNG QUÔC CHÍNH 19.10.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.