Báo chí quốc tế gần đây đã tiết lộ việc "Trump rất tức giận" bỏ ngang cuộc họp thượng đỉnh với Putin ở Alaska ngày 15 tháng 8, và họ mô tả hội nghị thượng đỉnh Alaska là "chiến thắng của Putin".
Cơn giận dỗi được cho là diễn ra sau ngay sau khi Trump đưa ra một sáng kiến, được cho là tìm để tìm kiếm một lệnh tạm ngừng bắn nhỏ nhoi cho cuộc chiến Ukraine.
Theo đó, Trump cam kết sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga, đổi lại Putin đồng ý một lệnh ngừng bắn. Thậm chí, tại Alaska, Trump cho biết ông ta sẵn sàng công nhận việc Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 và buộc Ukraine phải nhượng lại một số vị trí tiền tuyến, nếu Nga ngừng giao tranh.
Nhưng Putin đã ngay lập tức bác bỏ ý tưởng này, khẳng định rằng chiến tranh chỉ ngưng nếu Ukraine đầu hàng và nhượng lại thêm lãnh thổ ở Donbass. Cao trào của bắt đầu khi Putin đọc một bài độc thoại lịch sử dài, khiến Trump khó chịu, buộc phải lên tiếng và thậm chí đe dọa sẽ ra khỏi phòng họp.
Tờ FT cho biết Putin thao thao nhắc đến những nhà cai trị thời trung cổ như Rurik xứ Novgorod và Yaroslav the Wise, cũng như thủ lĩnh Cossack thế kỷ 17 Bohdan Khmelnytskyi – những nhân vật mà Putin đề cập đến để lập luận rằng Ukraine và Nga được cho là "một quốc gia" (!) Có lẽ những điều mà Putin giáo huấn là những điều mà Trump không quan tâm, không muốn biết, không muốn nghe đã làm cho ông ta tức giận? nhiều lần Trump ngắt lời Putin và có lúc còn dọa bỏ cuộc họp.
Kết cục, Trump đã cắt ngắn cuộc họp và hủy bữa tiệc đã lên kế hoạch, trong đó các phái đoàn lớn hơn dự kiến sẽ thảo luận về hợp tác kinh tế và quan hệ thương mại giữ Mỹ và Nga.
Nhưng điều làm cho Trump tức giận hơn là sau đó truyền thông quốc tế đã mô tả hội nghị thượng đỉnh Alaska là "chiến thắng của Putin" – Politico.
Politico bình luận rằng: Bất chấp Trump đã trải thảm đỏ, chào đón Putin nồng nhiệt ở Alaska, nhưng đã không có bất kỳ thỏa thuận nào về nhượng bộ nghiêm túc hoặc lệnh ngừng bắn từ Putin.
Tuy Putin đã rời Anchorage - Alaska mà không đồng ý ngừng bắn, và mặc dù quân đội của Putin vẫn tiếp tục phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine... Trump vẫn cứ phát biểu vuốt ve Putin trong cuộc họp báo chung rằng "nhà lãnh đạo Nga đang tìm cách cứu hàng nghìn sinh mạng." (!)
Lời bình
Tiết lộ trên và đặc biệt là sau cuộc họp ở Alaska cho đến nay đã hơn hai tháng trôi qua, Putin không hề quan tâm đến "sinh mạng con người" như Trump nói. Các cuộc tấn công liên tục vào các mục tiêu dân sự ở Ukraine càng ác liệt hơn, nhưng Trump không hề phản ứng gì; những "tối hậu thư" mà Trump từng đưa ra cho Putin đã dần chìm vào quên lãng.
Tệ hơn trong một tuyên bố mới nhất, Trump cho biết hiện tại không phải là thời điểm tốt nhất để áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga, vì điều này có thể làm phức tạp hoặc phá vỡ cuộc gặp đã được lên kế hoạch với Putin.
Câu hỏi đặt ra: Trump cần bao nhiêu thời gian để hiểu Putin đang khinh thường ông ta. Và đến bao giờ Trump mới kết thúc sự chịu đựng nhục nhã của một đương kim tổng thống Mỹ trước một tên tội phạm chiến tranh như Putin?
NGUYỄN CHIẾN THẮNG 17.10.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.