lundi 7 octobre 2024

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 07.10.2024

Tin sáng

1. Đường lên đỉnh Olympia năm nay diễn ra vào chủ nhật tới, 4 cháu thì đã 3 ở miền Trung, gồm (Gia Lai, Phú Yên, Thừa Thiên Huế) và 1 Hà Nội. Oai phong miền Trung rất. Chúc mừng cô hiệu trưởng trường chuyên Hùng Vương Gia Lai Lê Thị Thu và các thầy cô giáo học sinh trường này.

2. Tối qua, VTV đã long trọng trao tác quyền bài "Tình ca" nổi tiếng từ của nhạc sĩ Hoàng Việt thành của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Chương trình "Giai điệu tự hào" từng nổi tiếng, hôm qua xuất hiện nhiều nhân vật của các gia đình nghệ sĩ nổi tiếng. Có người còn phát hiện ca sĩ hát bài "Tình ca" còn sai lời nữa. Lúc ấy nhà cháu đang đau, nằm lim dim chịu đau thế mà phải nhổm lên... cãi tivi. Đau quá lại nằm xuống, cãi tiếp. Thấy MC vẫn nói bài tình ca hay nhất của nền âm nhạc cách mạng, nhưng mỗi tên tác giả thì... hoán đổi.

Đáng nói, đây không phải chương trình trực tiếp, mà ghi hình rồi phát lại, và có bắn cả chữ trên màn hình, chứng tỏ nó sai từ kịch bản, biên tập, MC tới người duyệt. Mà thà nó là bài hát không ai biết, chứ nó nổi tiếng thế cơ mà, phỏng ạ?

3. "Câu lạc bộ nữ Nhật Bản thắng 17-0 trên sân Thống Nhất"- Giải AFC Champions League nữ 2024 - 2025 ạ. Nô comment.

4. "Phần thi ứng xử của cuộc thi hoa hậu tổ chức ở TPHCM gây tranh cãi"- Không gây tranh cãi mới lạ ạ.

5. Vẫn bị lừa, mà ở Hà Nội, và chắc chắn nhà có điều kiện ạ: "Bị lừa gần 1 tỉ đồng sau khi đăng ký giải chạy cho con trên mạng". Vụ này cũng vui ạ: "Mặc gia đình khuyên can vẫn rút tiền chuyển cho đối tượng lừa đảo". Nhiều khi chúng ta cũng phải xem lại cách "quản trị" gia đình, giao phó hết tài sản tiền bạc quyền lực cho... bà xã cũng nguy phết. Tưởng là họ kỹ, nhưng thực ra là kỹ là keo với chồng con thôi, chứ rất hào phóng với bọn lừa đảo, nhà cháu thặc.

6. "Huấn luyện viên Kim Sang Sik cần quyết đoán: Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Filip, ông chọn ai?"- Hihi chỉ đạo của báo chí. Nước ta (và chả cứ nước ta), ai cũng là huấn luyện viên được cả, nhưng báo chí có uy quyền hơn.

7. "Bạn trai 'vô trách nhiệm' của Britney Spears là ai?"- Hỏi cái cô Britney hoặc cảnh sát chứ nhà cháu thề là không biết ạ.

8. "Sơn Tùng M-TP cởi phăng áo ném tặng khán giả Đà Lạt"- Hào phóng quá ạ. Mong là áo mới mặc, chưa... hôi.

Trong khi đó: "Nam nữ bế nhau, ép cơ thể vào nhau ở show hẹn hò trên sóng VTV gây phản cảm".

9. Tới lượt sở Y tế Gia Lai bị giả mạo huhu. 

Có chi mô nơ?

Tin chiều

1. Đồng loạt bài một trưởng phòng bị bắt vì ma túy đã bị gỡ. Hì hì cho tới giờ tờ nào hạ thì... cương quyết hạ, tờ nào vẫn giữ tin thì vẫn... rung đùi giữ. Nhớ hồi bác Kiệt mất, vài tờ báo đưa tin rồi cũng hạ, gần tuần sau mới đồng loạt đăng thông báo chính thức của nhà nước.

Mà thấy có Facebook đăng cả thông báo rồi. Mần báo ở ta nhiều lúc hồi hộp phết hihi.

Có bài báo cũ, mấy năm trước nhắc tên anh này được tuyên dương vì thành tích chống ma túy nữa. Thì đấy là sự vận động đúng quy luật của ông Mác mà, sự vận động duy vật biện chứng...

2. "Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nói gì về đoàn xổ số kiến thiết đi nước ngoài?"- Mai họ về rồi nói gì nữa, mà nghe nói trước khi đi đã xin phép rồi. Thì đi nghĩ cách bán được nhiều, tăng thu nhập cho người bán vé số dạo, đủ mua xe mua nhà cũng được chứ ạ? Ích nước lợi nhà mà he he.

3. "'Vì sao tư nhân nhập vắc xin về tiêm được, hệ thống nhà nước lại không'"- Chủ tịch có thể hỏi câu khó hơn chút không? Nó ý như tại sao bệnh viện tư có thuốc ấy mà bệnh viện công không có á.

4. "Khởi tố 7 cán bộ, viên chức Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Quảng Ninh"- Bé tí mà cũng hối lộ được, thì chị Doan chỉ có đúng trở lên phỏng ạ? "Bước đầu các đối tượng đã tự nguyện giao nộp số tiền hơn 1,6 tỉ đồng cho Cơ quan cảnh sát điều tr Công an tỉnh Quảng Ninh để khắc phục hậu quả từ hành vi sai phạm của mình"- Té ra tiền cũng nhiều phết, hihi.

5. "Bão Yagi gây thiệt hại 81.500 tỉ đồng", nó là bao nhiêu đô la ạ, ai tính dùm nhà cháu với, dù nhà cháu biết nó rất là lớn.

6. Lại bị gái dụ. Gái nhưng chưa chắc đã gái, như khối cái ảnh đại diện nhắn tin spam với mời kết bạn Facebook á, toàn râu ria xồm xoàm lông lá lổn nhổn đấy. Mở ra mà thấy ảnh một cô gái chu mỏ giơ tay viết một tus sến hơn con hến dẫu đầy chất triết học, kiểu em trắng cho anh say nắng là... del ngay. Nó đây: "Mất hơn 3,4 tỉ đồng vì bị 'bạn gái' trên mạng dụ đầu tư tiền điện tử". Bác này 62 tuổi, he he cú này ăn đủ đòn với bác gái.

7. "Giả danh công an để tống tiền gái mại dâm ở Nam Định"- Chuyện lừa đảo giả danh thì không nói, bài này nhiều lắm. Nhưng lạ là, té ra là, thấy rằng, ngạc nhiên rằng, quê các ông thi sĩ Trần Hồng Giang mí ông Nguyễn Thế Kiên lại có gái mại dâm ư? Lạ quá lạ quá...

VĂN CÔNG HÙNG 07.10.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.