mardi 8 mars 2022

Nguyễn Tuấn Anh – Sau lưng đại đế có gì ?

 

Chiến tranh giờ khác xưa nhiều lắm.

Người ta thường nhìn vào tăng, máy bay, Javellin, Stinger... Còn những người làm việc với interner thường xuyên, họ nhìn vào Swift, sự phong tỏa tài khoản, nhìn vào động thái của các tập đoàn Big Tech, các tập đoàn công nghiệp lớn.

Họ biết nó có sản phẩm gì và nó tác động tới đời sống khủng khiếp ra sao. Quan trọng hơn, nó có thay thế một sớm một chiều được không?

Quả tên lửa tài chính luôn thông minh hơn. Nó bắn trúng cái cần bắn. Nó nhân đạo hơn hoặc chí ít, nó là giải pháp lựa chọn tốt nhất để tránh đi tai tiếng diệt chủng. Phương Tây đã thiết kế một chiến dịch phù hợp với thời đại.

Dường như, đại đế chưa sẵn sàng lắm cho thương vụ này. Với những gì đang diễn ra, khả năng nuôi chiến tranh của đại đế là cực kỳ yếu ớt. Còn giả sử, đại đế có dồn hết cho tiền tuyến thì chắc chắn chuỗi ngày còn lại ở Moscow sẽ là những ngày buồn thê thảm.

Dầu mỏ và khí đốt ư? Có quốc gia nào đông dân mà chỉ dựa vào hai thứ đó để vãn hồi được đâu.

Phía Ukraina, họ có tan hoang thì sau lưng họ vẫn còn một EU thịnh vượng để nhanh chóng tái thiết đất nước. Còn đại đế, sau lưng có gì?

NGUYỄN TUẤN ANH 06.03.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.