vendredi 3 décembre 2021

Hà Phan - Vaccin, tai biến, xét nghiệm…Bộ Y tế không thể chối mọi trách nhiệm !

 

Đại dịch hoành hành khắp thế giới đã hơn một năm nhưng đợt dịch thứ 5 bùng ra thì như Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố chưa có vaccinnên chỉ lo xây dựng bệnh viện dã chiến để tập trung F0, nhưng tập trung xong ngồi đó ngó! Ai khỏe vượt qua, ai bệnh nằm viện, cái đó tạo ra căng thẳng cực lớn. Giữ F0 lại nhưng giữ không biết làm gì!

Sau đó dịch tiếp tục tàn phá kinh hoàng ở Sài Gòn, gần 18.000 bà con thiệt mạng, cả nước hơn 24.000 người qua đời vì Covid. Và chẳng biết có ai chết vì "Không biết làm gì" hay không, nhưng tôi vẫn cho rằng trách nhiệm chính thuộc về Bộ Y của anh Long.

Tôi còn nhớ, cuối tháng 4/2021, Bộ Y tế còn đề xuất lên Chính phủ do Thứ trưởng Trương Quốc Cường ký, rằng do Covax cam kết cung cấp cho Việt Nam gần 40 triệu liều vaccin. Đủ tiêm cho hơn 19 triệu đối tượng ưu tiên nên không cần xuất ngân sách mua thêm mà tiêm "xã hội hóa"!

Sau đó dịch quá kinh khủng và vaccin vô cùng khan hiếm, lãnh đạo cao nhất phải ngược xuôi "ngoại giao vaccin" khắp nơi mới tạm ổn. Nếu Bộ ông Long dự báo tốt hơn, đừng chủ quan đề xuất như vậy thì liệu Việt Nam có thiệt hại kinh hoàng như thế trong đợt dịch thứ 5?

Mấy ngày qua, nếu như WHO, Pfizer đảm bảo gia hạn vaccin an toàn từ mấy tháng trước, tại sao Bộ Y tế không truyền thông sớm, công bố rộng rãi. Mà để đến khi sự việc ồn ào, sát ngày hết hạn cũ mới đăng đàn biện minh thiếu thuyết phục?

Rồi những ca tử vong liên tiếp vừa qua không phải là tỉ lệ nhỏ với cùng nguyên nhân sốc phản vệ. Trách nhiệm của Bộ Y thế nào khi 3 học sinh, 4 bà mẹ trẻ qua đời vì "sốc phản vệ", và hàng chục người khác phải nhập viện cùng nơi ở Thanh Hóa?

Tôi còn nhớ, khi kit test bị tiết lộ giá sốc, Bộ Y tìm mọi cách thoái thác trách nhiệm dù liên quan đến hàng triệu người. Thậm chí giải trình trước Quốc hội, ông Long còn thản nhiên bảo rằng các đơn vị y tế do mải mê chống dịch mà quên việc điều chỉnh giá! Cho đến này cũng chưa hề có kết luận rõ ràng, minh bạch và đầy đủ về vụ giá kit test này.

Thời gian qua, hàng loạt cán bộ dưới quyền ông Long cũng vướng vào lao lý, trách nhiệm người đứng đầu ở đâu? Dịch chưa dứt, những bức xúc chưa nguôi, nhiều nổi cộm còn chưa an lòng dân chúng... Và trách nhiệm cá nhân cũng chưa đến nơi đến chốn với đợt dịch tàn phá gây mất mát đau xót quá nhiều vừa qua!

Y bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng ngành y căng sức chống dịch, hy sinh gian khổ rất nhiều, đáng được ghi nhận và cảm ơn. Nhưng ai chỉ đạo sai, điều hành không đúng cũng nên chịu trách nhiệm cá nhân, công khen tội phạt mới công bằng!

HÀPHAN 03.12.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.