lundi 13 décembre 2021

Hà Phan - Còn hạn chế làm gì ?


Mấy ông nhà mình tính hay thiệt chớ!

Mở bay quốc tế thì sợ abcd rồi hãi xyz gì đó. Nhưng vẫn có chuyến bay “giải cứu” với giá như từ Mỹ về trọn gói đi lại, cách ly, test gần cả trăm triệu! Số tiền mà đâu phải Việt kiều hay Việt Nam me nào cũng sẵn sàng chi nổi.

Bà con xa xứ có nhu cầu đành chọn cách sang Cam rồi đi ngả đường bộ về, chịu cách ly 7 ngày đi nữa cũng chỉ trên dưới 20 triệu. Số còn lại đủ tặng cả dòng họ vui Tết.

Chênh lệch giữa bay thẳng và vòng qua Cam đó Nhà nước chẳng thu được đồng nào, cách ly thì gánh nặng lo cho dân mình đi ngả mô cũng rứa lại mang tiếng thua ông Cam! Bên ấy vừa được tiếng lại có miếng to.

Giờ đã đứng thứ 32/ 223 nước có cúm Tàu rồi, gần 1,4 triệu ca chứ ít ỏi gì. Họ không sợ mình thì thôi, chứ hạn chế ngăn cản làm gì. Cứ test âm 2 mũi là cho bay vào, như đồng bào quốc nội đi máy bay trong nước.

Chẳng lẽ cùng như vậy mà cúm Tàu với quốc tế dễ dính còn Việt Nam nó né sao?

Sợ nữa, thì ai có bảo hiểm y tế và test âm lúc vào Việt Nam mới cho vô, rồi để họ đi lại tự do. Chớ “bình thường mới” mà tư duy cũ thế này thì khách bỏ chạy, mà bà con xa nước cũng ngán ngẩm ngày về.

Mãi đến 1/1 mới thí điểm thì còn gì là làm ăn, du lịch với chuẩn bị Tết nhất !

HÀPHAN 12.12.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.