vendredi 10 décembre 2021

Nguyễn Quang Thiều - Đau đớn có phải là một món quà ?


Mấy đêm nay tôi xem bộ phim Mỹ có tên Ám sát Tổng thống J. Kennedy dài 8 tập. Phim kể về một chàng trai trở lại quá khứ để ngăn chặn vụ ám sát tổng thống Kennedy.

Ở quá khứ, anh gặp một người đàn ông đau khổ, khuyên anh không nên quay lại quá khứ vì sẽ chẳng thay đổi được gì. Người đàn ông đó cũng trở lại quá khứ để tìm cách cứu đứa con gái bốn tuổi của mình bị chết đuối. Chỉ lãng đi mấy phút mà để mất đứa con, ông đau đớn tột độ và liên tục trở lại quá khứ để hy vọng thay đổi. Nhưng ông không thể nào thay đổi được.

Chàng trai quyết tâm và ngăn được vụ ám sát tổng thống Kennedy. Sau đó Kennedy làm tổng thống Mỹ hai nhiệm kỳ.

Nhưng khi chàng trai trở lại thời hiện tại thì đau đớn nhận ra rằng, hy vọng của mình là tổng thống Kennedy sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho nước Mỹ và thế giới đã hoàn toàn thất bại. Thế giới như tồi tệ hơn.

Và anh lại tìm cách quay lại quá khứ lần nữa, nhưng không phải để cứu tổng thống Kennedy mà sống một cuộc sống bình thường trong bình yên. Và người đàn ông mất con lại đau khổ khuyên anh trở về hiện tại, vì không thể thay đổi quá khứ và chỉ thêm đau khổ.

Cuối phim, chàng trai gặp lại cô gái mà anh đem lòng yêu thương khi anh trở về quá khứ. Cô gái đã là một bà già vì cô sinh ở một thời đại trước anh, và không nhận ra anh. Cô đã đọc một bài thơ tuyệt hay. Bài thơ có đoạn:

"Vì bóng tối bao quanh

Hãy hướng về ánh sáng

Ta được ban sự đau đớn

Để kinh ngạc bởi niềm vui"

Đừng tìm cách thay đổi quá khứ mà hãy thay đổi tương lai. Đừng kêu than về những điều tồi tệ hay đau đớn mà ta phải gặp trên đường. Bởi nếu nhìn thật sâu vào những đau đớn ấy, ta có thể nhận ra rằng : đau đớn nhiều khi không phải là một tai nạn, mà là một món quà.

NGUYỄNQUANG THIỀU 10.12.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.