mardi 14 décembre 2021

Võ Xuân Sơn - Dư âm một trận bóng đá


Một số bạn cho rằng đội bóng đá Việt Nam thắng Malaysia 3-0 là do Malaysia có nhiều cầu thủ bị nhiễm virus Vũ Hán.

Công bằng mà nói thì đúng là Malaysia có bị ảnh hưởng bởi dịch viêm phổi Vũ Hán, và mấy ông bình luận viên ở VTV nổ quá trời, làm nhiều người khó chịu. Thế nhưng, dịch viêm phổi Vũ Hán đâu chỉ tác động lên có một mình Malaysia. Tác động của dịch lên Việt Nam còn dữ dội hơn nhiều. Việt Nam đã từng xếp thứ 121/121 về khả năng phục hồi sau dịch mà.

Bây giờ, bạn cứ thử "quẳng ra" bốn cầu thủ bất kỳ của đội tuyển Việt Nam, rồi cho số còn lại đá với tuyển Malaysia tối hôm qua, xem kết quả thế nào.

Rõ ràng là bóng đá ở cấp độ đội tuyển quốc gia của Việt Nam trong thời điểm hiện nay đã ở một đẳng cấp khác so với Malaysia. Cứ nhìn những gì xảy ra ở hiệp 1, khi đội Việt Nam chủ động tấn công, thì thấy.

Các cầu thủ Malaysia gần như bị mất phương hướng hoàn toàn. Không còn nhìn thấy một miếng chiến thuật nào của đội tuyển Malaysia. Tất cả các cầu thủ của Malaysia đều co cụm lại trước khung thành và sa vào truy cản từng trái bóng, mất đi liên kết giữa các cầu thủ, mất hẳn tuyến giữa. Mà ngay cả tuyến tấn công của Malaysia cũng chỉ loay hoay phòng thủ. Gần như cả sân bóng là nơi dành cho đội Việt Nam độc diễn.

Để có được một thành quả như vậy là cả một sự cố gắng, mà vai trò nổi bật là của huấn luyện viên (HLV) Pak Hang Seo. Hiện nay, ở khu vực Đông Nam Á, chỉ có Thái Lan là có thể được coi là "ngang cơ" với Việt Nam. Hãy đừng nhìn 7 trận thua liên tiếp tại vòng loại thứ 3 World Cup vừa rồi mà coi thường đội tuyển Việt Nam. Đó chính là 7 trận rèn luyện với các đội bóng đỉnh cao của châu Á, mà dù có bao nhiêu tiền thì bóng đá Việt Nam cũng không thể có được.

Thật tiếc là nhiều người, trong đó có cả những người được coi là làm bóng đá, lại chỉ trích HLV Pak Hang Seo về những trận thua vừa qua tại vòng loại thứ 3 World Cup của đội tuyển Việt Nam. Tôi cho rằng, trước những đối thủ quá tầm của chúng ta tại vòng loại thứ 3 World Cup vừa qua, đội tuyển Việt Nam không bị mất phương hướng, không bị rối loạn như đội tuyển Malaysia ở hiệp 1 tối qua, là một thành công lớn.

Thực ra, điều đáng trách đối với HLV Pak Hang Seo sau trận thắng Malaysia tối qua, là đã sớm phô diễn khả năng của đội tuyển Việt Nam. Nếu thật sự HLV Pak Hang Seo bị HLV đội tuyển Malaysia "khích tướng" thì thật là không tốt tí nào. Hy vọng rằng, sau những gì tối qua đội tuyển Việt Nam trình diễn, chúng ta vẫn còn nhiều "chiêu thức" được cất giấu, chờ tung ra đúng lúc để bảo vệ danh hiệu vô địch AFF Cup.

Còn việc các bình luận viên của VTV "nổ" thì theo tôi không nên trách họ. Nếu có trách thì trách các nhà đài khác, không truyền hình trực tiếp cho chúng ta xem, để nghe những BLV như Quang Huy, Huỳnh Sang... bình luận, với những lời văn đúng mực hơn, ít mang hơi hướng "tuyên láo" hơn.

VÕXUÂN SƠN 13.12.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.