vendredi 17 décembre 2021

Lưu Trọng Văn - Đối ngoại chỉ là phần nổi của tảng băng chìm đối nội

 

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 ở Việt Nam là sự kiện không ít chiến lược gia thế giới quan tâm vì vai trò địa chính trị của Việt Nam.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cao "ngoại giao cây tre", tức là uyển chuyển nhưng vẫn chắc gốc. Hứng lên ông còn đọc câu thơ của Nguyễn Duy: "Thân gầy guộc lá mong manh, mà sao nên lũy nên thành tre ơi".

Thủ tướng Phạm Minh Chính thì đưa ra 16 chữ:

"Tình cảm, chân thành, tin cậy, bình đẳng, tôn trọng, hiệu quả, phát triển".

Thủ tướng nhấn mạnh:

"Trong đối ngoại phải rất chân thành, phải nói từ tấm lòng mình. Phải thể hiện sự tin cậy, mình tin đối phương thì đối phương mới tin mình”.

Gã ủng hộ những điều Tổng bí thư và Thủ tướng nói về ngoại giao, nhưng nếu đối nội ngược lại thì hình ảnh đối ngoại dù có mông má kiểu gì thế giới chả ai tin.

Bởi đối ngoại chỉ là bề nổi của tảng băng chìm đối nội.

Một Đất nước mà mọi người Dân giàu có, hạnh phúc, tự do, dân chủ thì tự nó là hình ảnh đẹp nhất đối với các quốc gia khác và tự nó có sức hấp dẫn, niềm tin chân thành của các quốc gia khác. Tự nó quyến rũ các quốc gia khác chủ động chìa bàn tay tôn trọng, thương yêu bè bạn chí cốt với mình.

Và đó mới là ngoại giao bền vững, thực chất, tạo sức mạnh trở lại cho quốc gia.

LƯUTRỌNG VĂN 17.12.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.