mardi 14 décembre 2021

Trần Quang Vũ - Ngày một tô hô


1.Ở Hà Nội, Chung con, cựu Chủ tịch thành phố đứng trước Tòa bảo ông ta làm đúng quy trình, không bàn bạc với ai làm thất thoát một đồng ngân sách. 

Chung khai không tác động mà chuyện mua bán chế phẩm làm sạch nước xảy ra khách quan theo quy trình... Tất cả mọi cái đều quy trình, đều đúng, chỉ có ngân sách thất thoát vài chục tỉ để chảy vào doanh nghiệp mà vợ con Chung thành lập, đồng thời gián tiếp phá chương trình hợp tác của Nhật làm sạch nước sông Tô Lịch.

Chung từng là ủy viên trung ương đảng, quan chức cao cấp, quyết định sự sống và cái chết của rất nhiều người. Sự quyết định được Đảng và Nhà nước giao quyền!

2. Ở Sài Gòn, Trần Vĩnh Tuyến, Nguyên Phó Chủ tịch Thành phố cũng đang đứng trước vành móng ngựa. Ông ta cũng lại đúng quy trình, cấp dưới trình lên, ông ta cho thẩm định, 5 ngày là quá dài. Kéo dài nữa thì sợ hiểu lầm về đạo đức (vì người trình là em ruột của nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy). 

Ông ta chỉ vì kém hiểu biết. Kém hiểu biết và nể nang cấp trên, ngân sách thất thoát chỉ riêng một vụ 672 tỉ đồng. Giá lãnh đạo cấp trên cao nhỉ? Cũng lại là chọn cán bộ.

3. Dịch giã đang như giặc. Chống dịch khẩn trương nhưng phải bình tĩnh. Bộ Y tế đẩy dân vào cuộc test tràn lan và nâng giá test vơ vét đến những đồng cuối cùng của những người lao động bần hàn. Công nhân, lương dăm bảy triệu, test mất 4,5 triệu. 

Nguyễn Thanh Long, cũng ủy viên trung ương đảng đương chức, Bộ trưởng Y tế bảo vì bận chống dịch nên không quan tâm đến giá test. Chưa bao giờ có một ngành y tan nát như đang.

Chưa hết. Sẽ còn dài điệp khúc. Những chiếc lá nho sẽ rơi và sự thật phô phang.

TRẦN QUANG VŨ 13.12.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.