lundi 20 décembre 2021

Tiểu Vũ - Sao không bắt thằng cha ra lệnh, mà bắt người anh nhỏ buôn que?

 

Đã đến lúc trung ương nên quyết liệt làm rõ động cơ của những người ký các văn bản "xét nghiệm toàn dân". Và tìm ra bằng được trùm cuối của đại án này.

Xét nghiệm kiểu gì mà người ta ở trong nhà cũng cho cảnh sát cơ động, công an, dân phòng phá cửa xông vào cưỡng chế như tội phạm xuống sân xét nghiệm?

Nói một cách công bằng, các công ty bán que xét nghiệm họ là doanh nghiệp tư nhân, là nhà buôn thì họ tính đến chuyện lời lỗ. Anh mua thì tôi bán mà bán thì phải kiếm lời. Để bán được hàng thì họ phải chi hoa hồng phần trăm.

Không có doanh nghiệp nào dại đến mức tự mang mấy chục tỉ đến cho mấy ông giám đốc CDC, nếu như không bị gợi ý đề nghị hoặc "trao đổi".

Về phía các CDC, tại sao không tham khảo giá cả thị trường quốc tế để đàm phán thương lượng về giá test, mà quyết định chi tiền ào át để mua test với giá cao ngất ngưỡng?

Khi phát hiện ra việc test diện rộng không hiệu quả lại tốn kém, tại sao Bộ Y tế không điều chỉnh áp dụng phương án khác mà cứ "mải mê chống dịch nên...quên". Và tiếp tục cho các CDC nhập test ào ạt về đi từng ngõ gõ từng nhà để ngoáy mũi.

Từ đó chúng ta có thể thấy, chính văn bản yêu cầu "xét nghiệm toàn dân" mới là cội nguồn của mọi vấn đề để các quan chức CDC đè người dân ra xét nghiệm nhằm mục đích trục lợi.

Tại sao báo chí và mạng xã hội lại tập trung lên án cái công ty bán que xét nghiệm, và có thể công ty này con tốt thế thân cho trùm cuối nào tại Bộ Y tế hoặc cao hơn?

Dư luận ngu ngơ đến mức bị báo chí nó đưa đường dẫn lối bằng những bài viết khai thác đời tư các mối quan hệ, đường đi nước bước về việc phát triển công ty của thằng bán test.

TIỂUVŨ 20.12.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.