dimanche 22 avril 2018

Nguyễn Tiến Tường - FLC làm dự án



Đọc tin UBND tỉnh Quảng Ngãi có công văn hỏa tốc đề nghị dời đồn biên phòng để FLC làm resort, lơ ngơ không hiểu gì cả. Hệt con bò đang ăn cỏ bị kêu đóng phí.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi thống nhất với ranh giới và phương án quy hoạch giai đoạn 1 dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu Lý Sơn do Tập đoàn FLC đề xuất, tổng diện tích lập quy hoạch giai đoạn 1 của dự án là 1.243ha.

Chủ tịch Quảng Ngãi ông Trần Ngọc Căng, yêu cầu cả hệ thống chính trị quyết tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp. Ngoài thường dân bị ảnh hưởng, dự án này còn có một đề xuất vô tiền khoáng hậu: Ông Căng yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tạm dừng các thủ tục để đầu tư xây dựng dự án Đồn Biên phòng Bình Hải, huyện Bình Sơn để điều chỉnh đến vị trí khác phù hợp. Nhường đất cho FLC! 

Đọc đến đây thì cảm xúc đạt level hệt vừa bị cưỡng dâm vừa bị thu thuế! 

Vẫn nghe chuyện FLC quyền uy như thế nào với các địa phương. Nhưng không thể không trố mắt, nhìn cái công văn, cảm giác quan đầu tỉnh rúm ró phục tùng, lấy lòng doanh nghiệp. 

Không hiểu sao đường đường người đứng đầu tỉnh, lại ra công văn hỏa tốc nhanh nhảu dọn đường lập công. Như thể công văn đề xuất của FLC là chiếu chỉ khâm sai đại thần mang xuống!
Có phải đây là cách FLC đã thực hiện resort ở Quảng Bình mà quan chức một phép? Dân phản kháng thì chính quyền dẹp. FLC như thể vô can. Nó giống kiểu địa phương hóa chiến tranh bằng quyền lực mềm. 

Thô bạo với tài nguyên, giờ đến cả an ninh quốc phòng. Đối với một quy hoạch quốc phòng, bất cứ thường dân nào cũng bị bứng ngay tắp lự. Đằng này, bứng cả đồn biên phòng để FLC làm resort. 

Quốc phòng thiêng liêng còn nhường chỗ, thì dân có kêu gào đến rách họng cũng vô ích. Thà giả điếc giả câm luôn còn có cơ may làm bộ trưởng!

Á à bằng chứng rõ ràng
Xe tăng cũng phải đầu hàng xe lu 


FB NGUYỄNTIẾN TƯỜNG 19.04.2018

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.