Tin sáng
1. "Nhã Phương: 'Tôi ổn và không né tránh trách nhiệm'"- Tất nhiên rồi, hihi, vợ ra vợ. Rất là bèn, phỏng ạ?
2. Sáng nay, chủ nhật xinh tươi, bộ trưởng giáo dục sẽ giải trình trước Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
Liên quan: "Ban Bí thư lập đoàn giám sát về giáo dục phổ thông, sách giáo khoa". Ban Bí thư phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết làm Trưởng đoàn, hoàn thành trước ngày 25/12. Cố lên, bộ Giáo dục.
Liên quan: "Trường học ở Đắk Lắk đóng cổng, phụ huynh đến muộn không được vào họp".
Đại diện Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory xác nhận ngày 19.09, trường tổ chức hai cuộc họp phụ huynh đầu năm học. Cuộc họp buổi sáng bắt đầu lúc 8 giờ, dành cho phụ huynh của khoảng 1.900 học sinh khối tiểu học. Thời gian, địa điểm tổ chức các cuộc họp đã được thông báo đến phụ huynh từ trước. Trong giấy mời, nhà trường cũng đề nghị phụ huynh có mặt trước giờ họp từ 10-15 phút.
Theo tìm hiểu, những năm học trước, nhà trường từng nhận được phản ánh của phụ huynh về tình trạng một số người đến họp muộn, khiến cuộc họp bị ảnh hưởng, trong khi những phụ huynh có mặt đúng giờ phải chờ đợi hoặc bị gián đoạn quá trình trao đổi.
Nhà cháu nhất trí ạ. Đừng cậy mình là... phụ huynh mà muốn đến lúc nào thì đến. Khi đến thời gian quy định, cổng trường sẽ được đóng nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời hạn chế việc phụ huynh ra vào trong lúc cuộc họp đang diễn ra, gây gián đoạn chương trình.
3. "Vụ con gái nói dối chuyện mang thai: Khởi tố ‘hai cặp ông bà thông gia’ cùng bác và thím"- Đến giờ nhà cháu cũng không hiểu nổi cái cô con gái con dâu và là vợ kia nói dối như nào mà kéo cả hai gia đình vào... livestream và giờ lao lý.
Giờ có cái tật, hở tí là lai chiêm hihi. Nhưng thấy có nhiều cuộc cũng lai chiêm thế, cũng réo rắt các kiểu, dí máy vào mặt người này người kia, cố tình không hiểu vân vân như cái cô giáo kêu oan ở Hưng Yên vẫn bình an.
4. "Gia Lai lên phương án giải thể, sáp nhập nhiều đơn vị trong năm 2026"- Trong đó có cái bảo tàng... phường mà nhà cháu đã viết ngay hồi họ đổi bảng tên đây, từ tháng 7/2025. Hơn một năm thì... được đổi, theo đó: "sáp nhập Bảo tàng Pleiku vào Bảo tàng tỉnh Gia Lai; Thư viện Pleiku vào Thư viện tỉnh. Hai nhà hát được hợp nhất thành Nhà hát Nghệ thuật tỉnh; 3 trung tâm huấn luyện, thi đấu và võ thuật được hợp nhất thành Trung tâm Võ cổ truyền và Huấn luyện, thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai". Thực ra nhà cháu vẫn thấy, phương án hay nhất là đổi công năng "bảo tàng Pleiku" thành bảo tàng văn hóa dân tộc.
Vả nữa, nói thật, giờ ấy, một số bảo tàng (với cả thư viện) một số tỉnh đang mang chức năng... cất giữ nhiều hơn là hoạt động tham quan chiêm ngắm... Mốc thếch lên chả thấy ai vào, vì chả có gì mới, chả có hoạt động. Nhớ hồi cái bảo tàng dân tộc học của bác Nguyễn Văn Huy, ôi giời là nó nườm nượp... Con ở cái bài nhà cháu viết hồi ấy, có câu: "Hay họ nhìn thấy vai trò cũng như thực tế hoạt động lâu nay của bảo tàng tương đương với... phường, nên chuyển nó về đấy?"...
5. "9X có 2 bằng ĐH rời công ty nhà nước, về làm tổ trưởng dân phố ở Đắk Lắk"- Nhà cháu nể bạn này ạ. Và mong có nhiều cán bộ cơ sở như thế nữa. Các ông bà về hưu thì thôi đi, đừng ham hố tham gia nữa, dành thời gian cà phê chém gió, đọc sách, nghe con cái nó... dạy, nghe cháu nó tỉ tê, nghe vợ càm ràm đi. Lương, à phụ cấp tổ trưởng được gần 6 triệu/ tháng.
Liên quan: "Cô gái Hà Nội 23 tuổi nghỉ việc văn phòng, dành 8 tháng sống từ núi tới đảo".
Liên quan nữa, nhưng buồn: "Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 11 nhảy cầu ở Thái Nguyên"- Cũng hôm qua thấy cái clip một anh trai trẻ bỏ tiền túi mua rất nhiều phao cột trên thành cầu. Áo phao có ghi thêm: Không trộm. Đang vui vì hành xử có ích và đẹp, đọc hàng chữ ấy thấy nhục, nhưng không thể không viết. Mà ngay viết thế cũng chưa chắc đã còn. Có hồi nào đó, khách đi máy bay còn lấy trộm áo phao trên máy bay nữa. À đây: "Một chuyến bay có tới... 11 áo phao cứu sinh bị đánh cắp".
6. "MC Thùy Linh VTV hạnh phúc bên chồng kém 5 tuổi, Siu Black vui hết mình bên bạn bè"- Là tất cả cùng vui, cùng hạnh phúc ạ.
Liên quan nữa: "Niềm vui vỡ òa khi đàn voi ngang qua"- Note vào đây để tí về tán một bài về... voi hihi.
7. Làng Lệ Sơn, một ngôi làng rất... kinh. Là họ tổ chức kỷ niệm 555 năm thành lập làng. Một cái làng mà ai con dân của làng đi khỏi làng thì đều luôn mồm khoe tôi dân làng Lệ Sơn như hai nhà báo Lương Bích Ngọc (Hà Nội), Luong Duy Cuong (Sài Gòn)... Một cái làng sinh ra tướng Hoàng Sâm lừng danh, các giáo sư Lương Duy Trung, Lương Duy Thứ... và giờ họ đang tổ chức một cuộc thi viết về làng họ. Đọc cái danh sách ban giám khảo đã rét không dám thi rồi: PGS.TS văn học Lương Ngọc Bính (người làng Lệ Sơn, thầy dạy nhà cháu ở ĐHTH Huế trước khi ông về mần bí thư Quảng Bình; Nhà báo, nhà văn Nguyễn Hồng Lam; Nhà phê bình văn học cầm thú - tiến sĩ Hà Thanh Vân, Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật...
Tin chiều
1. Bóng chuyền nữ Trung Quốc mạnh quá, thôi bèn, hihi.
2. "Phó chủ tịch Quốc hội: Cần dứt điểm việc thiếu sách giáo khoa, không để xảy ra nữa"- Vầng, chắc chắn rồi ạ, nhà cháu nghĩ việc này không khó nếu cứ tuần tự nhi nhiên. Đợt này là do nhiều "bất thường", nhập tách các cái, vừa chạy vừa xếp hàng các cái, tích hợp rồi bỏ một bộ ba bộ các cái...
"Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm chậm thực hiện 'lương nhà giáo cao nhất'", "Bộ trưởng GD-ĐT giải trình về ‘một kỳ thi’ mang ‘hai mục đích’"... vưn vưn...
Rất nhiều thông tin đáng quan tâm trong bài báo này ạ. Nhắc lại, đừng hỏi nhà cháu, mà chịu khó cop câu lệnh trong ngoặc kép dán vào Google để đọc. Nếu trên điện thoại thì bật chế độ lệnh bằng giọng nói, đọc vào nó hiện ra cho mà đọc.
3. "Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo làm rõ trách nhiệm vụ nam sinh viên ngã xuống cống tử vong"- Tất nhiên rồi, và nhà cháu nghĩ, không chỉ đạo thì các cơ quan chức năng cũng sẽ vào cuộc. Cũng như thế, là các việc khác, nhất là tai nạn giao thông, lãnh đạo không chỉ đạo thì cơ quan chức năng vẫn phải làm theo chức trách, chỉ đạo nhiều có khi lại khiến họ... đợi chỉ đạo hihi.
Còn vụ này cũng rất đau xót ạ: "Xóm làng xót xa người mẹ ở Đà Nẵng chết vì tai nạn giao thông, để lại 3 con mất cả mẹ cha".
4. "Vingroup khởi công bệnh viện tiêu chuẩn hàng đầu thế giới tại Cần Giờ"- Vui ạ, nhưng vui hơn nếu chi phí ở mức... hàng cuối thế giới để "không ai bị bỏ lại phía sau". Trước mắt, cứ ai bị người khác đánh, bị hành hung vô cớ thì vào đây mà nằm hihi.
5. "Chở quá tải 61 %, tài xế và doanh nghiệp đối diện mức phạt 124 triệu đồng"- Đây gọi là tham thì thâm á.
Liên quan: "Công an Nha Trang xác minh phản ánh việc cơ sở kinh doanh tự đặt biển "cấm đỗ xe""- Những biển như này không phải hiếm ạ.
Liên quan nữa: "Xe cá nhân khó thoát, tại sao limousine "bay" trên cao tốc vẫn lộng hành?"- Ai cũng hiểu, chỉ vài người không hiểu? và không chỉ cao tốc?
6. "Ô tô nườm nượp đến ga ra sau trận ngập lịch sử ở khu vực đô thị tại Nghệ An"- Hì hì, chưa phải kéo xe sang tỉnh khác là may rồi.
Như này cơ mà: "Vinh mưa vượt kỷ lục 41 năm". Và "Nước mưa cuồn cuộn như thác tràn vào tầng hầm chung cư ở Nghệ An"...
Liên quan: "11h trưa, chưa mưa mà sấm rền vang trời ở TPHCM".
7. "Thảm họa mới của nhạc Việt"- Hihi, "Ăm chã húi" của Lâm Thằn Lằn thành hiện tượng mạng xã hội khi được hàng trăm nghìn video sử dụng nhạc trên nền tảng TikTok. Từ một đoạn âm thanh, khán giả đổ sang MV để nghe trọn sản phẩm và phải lắc đầu ngao ngán. Dù thế Trên nền tảng YouTube, MV Ăm chã húi phát hành từ ba tuần trước và đã thu hút hơn 800.000 lượt xem/nghe.
8. Và cuối cùng, một cái ảnh nhà cháu lấy từ nhà của TS Hà Thanh Vân nhân bạn ấy viết về một ông nhiếp ảnh có tới 1.128 giải thưởng. Nhà cháu cũng vài lần bàn về các cái các loại giải thưởng văn hóa nghệ thuật cũng như về danh hiệu các cái của VHNT, nhất là "giải thưởng quốc tế" của nhiếp ảnh, nhưng bàn sát ván như bạn Vân này thì... nhà cháu nể hihi.
Ngáo và háo danh như thế thì có cho tiền tỉ, nhà cháu cũng chịu.
Tin tối
1. "Chọn quốc lộ thay vì cao tốc: Đã dễ cho tài xế chưa, từ mức phí, cách phạt, biển báo?"- Hỏi khó bỏ mẹ đi? Có điều, cứ thế cao tốc buồn phết, huhu.
Liên quan: "Xử phạt xe khách chạy tốc độ thấp, 'ôm' làn trái trên cao tốc". Nhiều ông tài chạy ngoài đường rất nghênh ngang tới lì lợm. Thậm chí nhiều clip xe cảnh sát dẫn đoàn vừa phát loa vừa ra tín hiệu nhưng xe phía trước vẫn... bò.
À đây ạ, mới toanh: "Tài xế bị phạt nặng vì không nhường đường cho xe ưu tiên trên cao tốc"- 7 triệu và 4 điểm, huhu.
Liên quan nữa: ""Từ tin báo đến Cục trưởng CSGT, tài xế và chủ ô tô khách bị phạt 174 triệu đồng"- Thôi xong. "Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 43 người, trong khi phương tiện chỉ được phép chở 20 người, không tính tài xế".
2. "Xe bán tải dưới kênh chứa bộ xương người: Thu công nợ 363 triệu, sao trong cặp chỉ còn 144 triệu?"- Bình tĩnh, đợi công an "điều tra làm rõ" rồi công bố ạ?
3. "Dự đoán tỉ số đội tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan: Rượt đuổi kịch tính, Bích Thùy lập công".
"Dự đoán tỉ số U.23 Việt Nam vs U.23 Uzbekistan: Mưa bàn thắng, Lê Phát tỏa sáng gỡ hòa 2-2"- Há há mới dự đoán (một trận mai mới đá, một trận mốt đá) mà tả như... đá xong rồi. Tài, tài đến thế là cùng, tiên sư anh... dự đoán.
4. "Bên trong xưởng bánh trung thu gia công, nhân viên dùng tay trần nhào mỡ đường"- Hihi chắc gì tay đã bẩn hơn cái bao nilon họ đeo để bốc đủ thứ. Kể cả cái bao ấy chắc gì đã không mất vệ sinh khi nó được làm bằng gì mấy ai biết?
Các cụ xưa có câu rất... AQ: Ăn bẩn sống lâu, ăn sạch chóng chết. và: Trâu bò mấy sạch vẫn to hơn người. Nhưng quan trọng là, hiện nay dân ta vẫn xếp hàng mua bánh gia công? Bèn ạ.
Liên quan: "Lâm Đồng chưa chấp thuận cho Nhà máy xử lý rác Đà Lạt tạm ngưng hoạt động"- tưởng dừng, nghỉ mà dễ à?
5. "Giám đốc ĐHQG TPHCM: Kỳ thi vào lớp 10 quá áp lực vì thiếu trường công"- GS TS Nguyễn Thị Thanh Mai, nữ giám đốc đầu tiên của ĐHQGHCM, trẻ và xinh, hihi, và phát biểu rất chuẩn: Cần thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa các trường. Bà đề nghị nghiên cứu theo hướng chỉ tổ chức thi tuyển đối với các trường chuyên cũng như những chương trình thực sự cần tuyển chọn năng khiếu, tài năng.
Cần quy hoạch, phân bổ hợp lý đội ngũ giáo viên và đầu tư cơ sở vật chất cho các trường công lập nhằm thu hẹp chênh lệch chất lượng giữa các trường.
6. "Phim chưa kịp bán vé, đạo diễn đã hai lần xin lỗi"- Khổ thân. Phim "Bóng ma nhà hát" của đạo diễn Lê Công Sơn ạ.
Liên quan: "Tìm nghi phạm vụ án mạng nữ diễn viên bị đánh ghen"- Vẫn chưa tìm ra ạ. Vì nó là... phim, he he.
VĂN
CÔNG HÙNG 20.09.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.