dimanche 27 septembre 2026

Phó Đức An - Sự tàn bạo của dã thú


Yêu cầu chính phủ, quốc hội nên đặt ra một mức an tử hình cho bọn khốn nạn này.

Chúng sản xuất bao nhiêu năm, bao nhiêu triệu viên An Cung Hoàn bán ra thị trường để thu lợi nhuận khủng. Truy ra, chúng đã đưa bao nhiêu mạng người về chầu Diêm vương. Đây ngang hàng với tội ác diệt chủng.

Xem đoạn clip đứa cầm đầu trả lời công an mà ức chế và căm giận, cứ như nó vô tội bởi không hiểu tội ác nó gây ra: “Em biết em sai…Em suy nghĩ chỉ thương mại cái sản phẩm thôi!”…

Pháp luật quá lỏng lẻo, mức án quá nhẹ, lại có cửa chạy án. Nên bọn làm thuốc giả giết người này đâu sợ.

Các cơ quan thực thi pháp luật nên rà soát toàn bộ những nơi bán thuốc này và các loại thuốc cứu mạng, thuốc trị ung thư tức thì.

Lão dạy cho cách kiểm tra hàng: Bất cứ cầm sản phẩm nào lên để kiểm tra, trước hết “đều đặt giả thiết cho là hàng giả”. Sau đó tra lần đường dây sản xuất, nhập khẩu, kiểm nghiệm chất lượng trong phòng thí nghiệm, rồi ra kết luận. Khâu rà soát theo dõi của cơ quan chức năng từ trước đến nay chưa làm được triệt để và mạnh mẽ.

Nhớ lời lão PP dặn:”Cầm bất cứ sản phẩm nào lên đều đặt giả thiết là hàng giả!”. Sau đó phanh phui tận gốc! Làm ngay, làm liền. Những đứa cầm đầu - Bắn, không dung tha!

PHÓ ĐỨC AN 26.09.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.