Tin sáng
1. "Ông Nguyễn Trọng Diện vắng mặt, ủy quyền cho ông Nguyễn Đình Hưng điều hành Sở Y tế Hà Nội"- Nhà cháu vái các ông bà xờ lốc hôm mạng, mấy hôm trước đã thấy đăng ảnh bác này một cách ỡm ờ. Nói chứ, hôm qua nhà cháu đã nhắc: Hết Việt Á tới Việt Tân..., cứ lấy chữ đầu cái tên Tổ quốc mà đặt thế nào cũng sinh chuyện hihi. Hôm kia thì tài xế Việt Tân Phát chính thức bị bắt vụ lật xe chết 4 người. Trước nữa là Việt... tân, he he.
Ông Nguyễn Trọng Diện sinh năm 1974, là tiến sĩ y khoa. Trước khi làm Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ông từng là Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh.
2. "Người hâm mộ muốn VFF kỷ luật nặng Văn Hậu"- Có nhà cháu, bởi như đã viết, nó không chỉ là cá nhân Hậu, nó là chân đồng đội, đồng nghiệp, liên quan tới đời sống của họ. Và nó là thành quả của cả đội, nếu là tuyển quốc gia, nó là của quốc gia. Đang yên đang lành ông xơi quả thẻ đỏ chẳng hạn.
Hôm kia, ngay khi trận đấu đang diễn ra, Hậu đạp Doãn Ngọc Tân, nhà cháu viết cái tus ngắn bôi màu: "Đoàn Văn Hậu gấu thật. Cứ đá thế nó sẽ tự hủy hoại nó", hàng trăm còm lên án Hậu, duy nhất 1 comment bênh, nhưng là nick ảo.
Và nếu mọi người xem trực tiếp, Hậu hoàn toàn không có ý thức gì về lỗi của mình, nhún vai lắc đầu thản nhiên nhìn Tân đau cho tới khi trọng tài check var đổi màu thẻ mới tới vỗ đầu Tân rất kẻ cả.
Liên quan: "Doãn Ngọc Tân chấn thương nặng sau cú đạp của Văn Hậu"- Tối 11-09, theo kết quả kiểm tra y tế mới nhất đến của CLB Thể Công - Viettel, tiền vệ Doãn Ngọc Tân được chẩn đoán đụng dập phù nề tủy đầu dưới xương mác và đứt dây chằng mác sên sau cú đạp thẳng chân của Văn Hậu (CLB Công An Hà Nội).
Với mức độ tổn thương này, tiền vệ trụ cột của Thể Công - Viettel dự kiến sẽ phải ngồi ngoài từ 3 đến 4 tuần để điều trị và hồi phục.
Liên quan: "Ngoại binh Nam Định giẫm vào bụng đối thủ ở V-League"- Đấy, nếu không mạnh tay, V-League sẽ thành... đấu trường và bệnh viện sẽ phải tăng cường nhân lực phục vụ cầu thủ...
3. "Khắc phục tình trạng cán bộ né quyền"- Hihi phấn đấu để có quyền, rồi lại... né quyền. Nhưng lợi thì, cứ nhìn hai anh Phú Thọ và đại tá Mót trưởng công an Phú Quốc mới nhất thì biết.
4. "Giữ khoảng cách xe trên cao tốc: Đề xuất làm rõ các tình huống phát sinh, tránh áp dụng quy định máy móc"- Rất chính xác ạ. Cám ơn phó thủ tướng thường trực đã thấy vấn đề và làm việc với Bộ Xây dựng, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan về việc rà soát các quy định khoảng cách an toàn giữa các xe khi đi trên đường cao tốc. Chứ như giờ, vừa chạy vừa... ang áng, rất nguy hiểm, chưa kể sẽ cãi nhau triền miên hihi.
Liên quan: "Tuần đầu đến trường, 1.211 học sinh, phụ huynh ở Hà Nội vi phạm giao thông".
Liên quan nữa: "2 nữ sinh chưa đủ tuổi đi xe máy tự gây tai nạn, một em chết"- Vụ này cũng sẽ căng, cháu thì mất rồi, nhưng người giao xe cho cháu (mới 14 tuổi, và xe trên 50CC) sẽ liên lụy, ở Sông Cầu Phú Yên cũ ạ.
5. "Tìm tung tích chiếc trống đồng sau 32 năm 3 đứa trẻ Ninh Bình phát hiện ở hang núi"- Vụ này rất ly kỳ ạ.
6. "Nhà sát đường bị ô tô chắn lối, chủ nhà bất lực “van xin” nhường đường"- Nhà cháu điểm tin này vì có đoạn này: "Thấy người đàn ông đỗ ô tô trước cổng, chắn lối ra vào, chị Minh Anh khéo léo nhắc nhở tài xế chọn vị trí khác phù hợp hơn. Người đàn ông chừng mắt đáp lại: “Đất nhà chị à mà chị cấm?”. Đến hai lần CHỪNG: "Song người đàn ông chừng mắt, đáp lại: “Đất nhà chị à mà chị cấm?”. Nữ chủ tiệm sững người trước thái độ của chủ xe".
Trời ơi mắt chỉ có TRỪNG
còn như CHỪNG thế thì đừng báo ơi
may mới hai cú CHỪNG thôi
nếu thêm cú nữa khéo rơi mất tròng...
Đậu xe trước nhà ở phố, nhà cháu bao giờ cũng khéo léo đậu giữa hai nhà nếu hè hẹp. Nhưng cũng oái oăm, nhiều đoạn hè rất rộng và không có biển cấm nhưng chủ nhà đuổi như đuổi giặc.
7. "Con số may mắn hôm nay 12/09: Tý làm gì cũng xong, Dần tiền tài gõ cửa, Tuất đừng hơn thua với người"- Nhớ rồi ạ.
"3 năm yêu trong bóng tối của diễn viên Khả Ngân và ‘nam thần màn ảnh Việt'"- Khổ thân, nhẽ không có tiền... mắc điện?
Tin chiều
1. Công dụng của... điện:
* "Mâu thuẫn chuyện bán nhà, cậu ruột câu điện gí vào bụng cháu".
Đây nữa: "Bắt người đàn ông dùng gậy câu nguồn điện 220V tấn công hàng xóm".
Giờ mới hiểu tại sao điện luôn tăng giá? Để bọn như này chúng xót tiền mà chùn tay lại, huhu.
2. "Gần 9.000 người hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng cho cô giáo phải cắt một chân sau tai nạn"- Cảm động ạ. Là mới riêng kênh tỉnh Nghệ An đấy ạ. Hôm nọ nhà cháu cũng điểm báo Vietnamnet cũng trao một khoản hơn 600 triệu, và nhà hảo tâm tặng chân giả...
3. "Bệnh nhân nói về thông tin 'kẹp tiền' để được xạ trị nhanh ở Bệnh viện E"- Hì, bệnh viện tổ chức đối thoại với bệnh nhân. Khó phết.
Liên quan: "Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận"- Huhu như là sao quả tạ chiếu ngành Y hay sao á?
4. "Khởi tố 21 người trong đường dây dàn cảnh cướp dây chuyền vàng"- Thế nó thành... tập đoàn cướp rồi còn gì nữa? Nhưng mà cám ơn công an, chứ để cả đạo quân lớp lang như thế này hoạt động tiếp thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, phỏng ạ?
Lại nhớ một thời, vài chục năm trước, trộm cướp cũng như rươi thế, nhất là các bến xe, bến tàu và cả... trên tàu hỏa.
5. "Sửa quốc lộ qua Hà Tĩnh trước 10/10, chậm sẽ dừng thu phí"- Đề nghị áp dụng cho tất cả các con đường thu phí đi ạ. Ai lại BOT, phải trả phí mà đường như mặt ruộng. Kinh nhất là đang bon bon mà một cái lỗ sâu đúng bánh xe, sắc như dao, sập xuống là toi cái bánh xe, chứ còn nó như ruộng cả đoạn còn may, dò dẫm bò như thời xưa cha anh lái xe ở Trường Sơn á.
6. "Doãn Ngọc Tân đứt dây chằng cổ chân, bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy cảnh báo điều gì?"- Hôm nay báo chí và nhất là trên mạng xã hội, hàng vạn người lên tiếng yêu cầu kỷ luật nặng Đoàn Văn Hậu, nhiều ý kiến rất gay gắt, nhất là sau khi họ xem lại khoảnh khắc dửng dưng của Hậu khi hắn cố tình đạp vào ống đồng Doãn Ngọc Tân, như một cú hả hê, và khi nhận thẻ đỏ thì nó cười. Báo Tuổi Trẻ chú thích một cái ảnh: "Văn Hậu không hề ăn năn khi phạm lỗi thô bạo với Doãn Ngọc Tân". Một số còn đề nghị xử lý như một cú cố ý gây thương tích.
7. "NSƯT Kim Tử Long: 3 đời vợ, 5 con, từng có trong tay 1000 cây vàng"- Học đâu cho xa?
Liên quan: "Diễn viên U.80 sau cú sốc bị tình trẻ lừa dối, bỏ rơi"- Tôi không sốc, thề.
8. Có ai thấy cái bàn này... quen quen không? Nhà cháu, bằng tất cả sự tưởng tượng phong phú nhất của một nhà thơ, cũng không hình dung được có thể làm gì trên cái bàn như này, cho tới khi, thấy cái... clip, huhu...
Tin tối
1. Lại yêu nhao: "Cầm kéo đâm mẹ con người tình vì không níu kéo được"- Mịa cái bọn yêu ngu. "Nạn nhân trong vụ án này là chị H.T.B. (30 tuổi, trú xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi) đã tử vong và con trai là em Q. (12 tuổi) bị thương, phải nhập viện cấp cứu".
Thằng này rất máu lạnh, vợ đã xin: "Lúc này B. nói 'em không đi nữa, em về với anh' nhưng tôi tức giận quá, không chịu được nữa, nói không về nữa, muộn rồi", La khai. Sau đó La đã dùng kéo đâm nạn nhân tử vong.
Liên quan vẫn, là chết vì tình ạ: "Công an tỉnh Cà Mau điều tra vụ 2 người tử vong bất thường trong nhà"- Theo gia đình nạn nhân, giữa ông L. với bà T., có quan hệ tình cảm, thường xuyên qua lại với nhau. Ông L treo cổ, bà L bị đâm chết.
Liên quan nữa: "Tử hình người dùng dao đâm chiến sĩ công an tử vong, chị dâu bị thương"- tất nhiên rồi, thằng này nó cũng hình dung hình phạt của nó rồi.
2. "Cục CSGT tung quân về Đồng Nai phối hợp kéo giảm tai nạn giao thông"- Theo đại diện Cục CSGT, trong 8 tháng năm 2026, trên địa bàn Đồng Nai xảy ra 641 vụ tai nạn giao thông, làm chết 432 người, bị thương 306 người. So với cùng kỳ năm 2025, tăng 56 vụ, tăng 2 người chết và tăng 78 người bị thương. Riêng lĩnh vực giao thông đường bộ xảy ra 639 vụ, làm chết 431 người, bị thương 305 người.
Mới toanh chiều nay đây ạ: "Đồng Nai: Xe khách chạy lùi cán chết nam sinh lớp 6 đang đạp xe đi học"- Khổ thân cháu, mới đi học được mấy hôm.
3. "Chi 1,6 triệu mua vé số, người đàn ông ở TPHCM trúng 4,8 tỉ xổ số miền Nam"- Người đàn ông ở TP.HCM mua nguyên cây vé số 160 tờ trúng 4,8 tỉ đồng. Xứng đáng... mua. Nhà cháu đi cà phê với mấy gã bạn, một gã ngày nào cũng mua chục tờ kiểu giúp người nghèo, rồi phát, bao giờ nhà cháu cũng có 2 tờ, tối nào cũng kỳ cạch dò he he. Một gã nữa, hơn 80 rồi, mỗi lần mua không dưới 500, ngày nào cũng mua, he he, hỏi có trúng hem, cứ cười bẽn lẽn: Nhát gan như các chú lúc nào mới giàu? À giờ chuẩn bị đi nhậu với gã mua chục tờ đây, thể nào tối cũng có 2 tờ bỏ túi he he.
Cuộc nhậu này vui: Mừng 1 hiệu trưởng xuống hiệu phó và hiệu phó xuống làm giáo viên. Và họ vui thật sự. Bèn vui.
4. "Đề xuất phạt 100 triệu đồng tiệm bánh mì gây ngộ độc thực phẩm ở Gia Lai"- Khổ thân, người ta thì buôn thất nghiệp lãi quan viên, mình thì buôn thất nghiệp phạt... quan viên. Nhưng bèn thôi, biết làm sao? Không chỉ thế, còn buộc chủ tiệm bánh mì chi trả toàn bộ chi phí điều trị ngộ độc thực phẩm cho 254 bệnh nhân. May là toàn bộ 254/254 trường hợp đã được điều trị ổn định và xuất viện, không ghi nhận trường hợp tử vong.
Liên quan: "Gần 100 người nhập viện nghi ngộ độc"- Huế ạ, công nhân Công ty Scavi, hình như công ty này gần nhà cháu.
5. "Tàu cá va chạm xuồng chở 6 người trên cửa biển ở Lâm Đồng, 1 người tử vong".
Trong khi đó: tàu cá Gia Lai đã cứu được 32 ngư dân Đà Nẵng trôi dạt 4 ngày đêm trên biển. Cứu xong thì tàu hỏng máy và được lai dắt và cập cảng tại Khánh Hòa để sửa chữa. Nghe nói ước tính ban đầu tàu này thiệt hại khoảng 200 triệu.
6. "TPHCM dự kiến bình quân mỗi sở có 6 phó giám đốc", trong khi đó, cấp xã bình quân 3 phó Trưởng phòng/phòng. Thôi thì, tình thế này, bao nhiêu cũng được, miễn là dân có việc thì việc chạy vèo vèo. À nhân nói việc, báo cáo các anh cảnh sát giao thông, nhà cháu đổi giấy phép lái xe, có bản online từ 14/08 mà tới nay chưa có bản cứng ạ (đăng ký bản cứng gửi về tận nhà). Nhân đây khuyên các bạn định đổi giấy phép lái xe thì nên làm trước vài tháng, hihi, nhất là số lái xe chuyên nghiệp, dẫu bây giờ bản online và cứng tương đương nhau.
7. "Sở Y tế Đà Nẵng yêu cầu các bệnh viện báo cáo gói thầu liên quan Công ty Việt Mỹ"- Ahuhu, đã bẩu đừng sính tới gì có chữ Việt ở đầu cho lành, tất nhiên trừ Việt Nam.
8. Các báo bắt đầu bàn đến việc... vắng Hậu: "Nếu không gọi Văn Hậu lên tuyển, ai có thể 'trám chỗ' ở FIFA ASEAN Cup 2026?"- báo này khẳng định luôn: "HLV Kim Sang Sik còn có thêm hai lựa chọn mới cũng rất chất lượng từ hai hậu vệ Việt kiều Nguyễn Adou Leygley Minh (Adou Minh, Pháp) và Lương Chí Khải (Kyle Colonna, Mỹ) vừa có quốc tịch Việt Nam.
Adou Minh đang chơi ấn tượng trong màu áo CLB Công An Hà Nội trong trận play-off thắng chủ nhà Adelaide United (Úc) 2-0 ở AFC Champions League Elite 2026-2027, lẫn 3 trận đầu mùa ở đấu trường quốc nội.
Tương tự, Lương Chí Khải cũng thi đấu xuất sắc trong màu áo CLB Thể Công - Viettel. Anh thậm chí còn ghi bàn trong trận ra quân thắng chủ nhà Thành phố Đồng Nai 2-0 ở V-League 2026-2027".
Đây ạ, thái độ và nụ cười của... sát thủ sau khi đạp ống đồng đồng nghiệp và nhận thẻ đỏ. Bố khỉ, bèn thế đếch nào được, có chi mô nơ thế đếch nào được, phỏng ạ?
VĂN CÔNG HÙNG 12.09.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.