Theo Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội, bị can Tiến không đủ điều kiện để được hưởng án treo theo đơn xin giảm án của bà; bà Tiến còn xin giảm tiền đền bù.
Vậy cũng mừng cho cựu bộ trưởng, vì bà đã bồi thường hơn 108 tỉ đồng rồi (đúng là tiền trong quan tham còn quá nhiều).
Hồi tháng Năm, hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt cựu Bộ trưởng Tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí lớn (hơn 803 tỉ đồng) và buộc bồi thường hơn 108 tỉ đồng trong hai dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Lãnh đạo hai bệnh viện này cũng đã có văn bản đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bà Tiến cùng các bị cáo trong vụ án. Các bệnh viện ghi nhận những đóng góp lớn của bà Tiến đối với ngành y tế và quá trình triển khai dự án trong giai đoạn trước.
Bản án sơ thẩm ghi nhận con trai bà Tiến đã nộp 24,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả thay mẹ. Trong khi đó, tại tòa, bà Tiến xác định đã nhận tổng cộng 7,5 tỉ đồng do cấp dưới đưa và khai không được những người này cho biết nguồn gốc số tiền.
Chi tiết này thiệt "đắt", số tiền lớn như vậy, đưa tay nhận nhưng chả hỏi chi. Thần kinh quá vững vàng!
Bị cáo Tiến bị bắt tạm giam 7 tháng, từ 16-07-2025 đến 13-02-2026. Hiện bị cáo Tiến được tại ngoại nhưng vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm vì lý do sức khỏe suy giảm và đang phải nằm điều trị nội trú tại bệnh việnThống Nhất về bệnh lý tim mạch, huyết áp cao, suy nhược cơ thể nghiêm trọng.
LƯU NHI DŨ 26.09.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.