samedi 26 septembre 2026

Lê Diễn Đức - Từ hamburger đến đại bác, và một gáo nước lạnh từ Tokyo


Năm 2015, khi Barack Obama chuẩn bị đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bằng một quốc yến tại Nhà Trắng, Donald Trump khi ấy còn là ứng viên tổng thống, chê Obama quá mềm, thậm chí nói là “ngu ngốc”!

Trump nói đại ý rằng ông ta chỉ cần cho ông ấy một chiếc hamburger McDonald’s rồi ngồi xuống bàn để “làm việc”.

Ấy vậy mà 11 năm sau…

Tập Cận Bình đến Washington, Trump đón ông còn long trọng hơn rất nhiều: Nghi lễ cấp nhà nước, đại bác, B-2, F-22, thảm đỏ và quốc yến tại Nhà Trắng

Nhưng màn “ngoại giao Trump” chưa dừng ở đó.

Trong lễ đón Tập, Trump còn nói Mỹ và Trung Quốc từng là “đồng minh trong Thế chiến II”, nhắc đến những phi công Mỹ tình nguyện chiến đấu chống quân Nhật tại Trung Quốc.

Tập Cận Bình rất tỉnh đã lập tức bắt nhịp: Trung Quốc và Mỹ từng “sát cánh” chống lại sự xâm lược của chủ nghĩa phát xít và hai dân tộc không được quên lịch sử ấy.

Nhưng lịch sử, có một chi tiết cần nói cho chính xác: Trung Quốc là đồng minh của Mỹ trong Thế chiến II khi đó là Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Mao Trạch Đông chỉ thành lập năm 1949.

Và rồi… Tokyo nghe thấy!

Các hãng truyền thông lớn của Nhật như Yomiuri và Nikkei lập tức chú ý đến phát biểu bất thường này. Yomiuri cảnh báo rằng lời nói của Trump có thể trở thành chất liệu để Trung Quốc củng cố câu chuyện lịch sử về cuộc kháng chiến chống Nhật; Nikkei thì phân tích rằng việc Trump nhấn mạnh lịch sử Mỹ–Trung sát cánh chống Nhật có thể tác động đến quan hệ Mỹ–Nhật.

Và Nhật Bản không phải một nước xa lạ với Washington. Đó là đồng minh hiệp ước của Mỹ ở châu Á, nơi Mỹ duy trì một mạng lưới căn cứ quân sự khổng lồ và Tokyo đóng góp rất lớn cho chi phí hỗ trợ lực lượng Mỹ đồn trú tại Nhật.

Chỉ vài ngày trước cuộc gặp Trump–Tập, Washington còn tái khẳng định cam kết quốc phòng với Nhật. Thủ tướng Takaichi sau đó cũng nhấn mạnh rằng Mỹ và Nhật hiện là những đồng minh có quan hệ rất gắn bó và tin cậy.

Tôi cứ nghĩ đến câu nói của Trump năm 2015: Obama đãi Tập quốc yến, Trump bảo như thế là ngu ngốc!

Còn Trump năm 2026: Đón Tập bằng đại bác, B-2, F-22 và quốc yến. Rồi còn tự mình nói: “Chúng ta từng là đồng minh.”

Nếu dùng chính chiếc thước Trump năm 2015 để đo Trump năm 2026 thì… chẳng lẽ Trump hôm nay còn “ngu” hơn Obama ngày ấy?

Thế mới có câu:

“Cười người chớ vội cười lâu

Cười người hôm trước hôm sau người cười!”

LÊ DIỄN ĐỨC 26.09.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.