Tin sáng
1. "Khởi tố 2 thanh thiếu niên đánh, ép nam sinh quỳ gối, bò giữa đường, liếm biển xe máy"- Rất nhanh ạ, ngay và luôn, hoan hô công an Hà Nội. Hy vọng với cách xử lý dứt khoát, cực nhanh, những hành vi như thế sẽ bớt đi, bọn hung hăng sẽ chờn, tất nhiên trừ bọn... tâm thần như thằng vô cớ đấm người, đánh cùi chỏ, lên gối rất thuần thục ở Sài Gòn hôm qua. Nên việc "dọn" cái bọn bác sĩ pháp y tâm thẩm đểu cũng là một cách chặn từ gốc...
Hai thằng, một thằng 17 tuổi, thằng kia 18, khởi tố hết. Chắc sẽ còn...
2. "Nhóm người mở công ty ở Campuchia, lừa đảo hơn 140 tỉ đồng của dân Việt"- Ôi đồng bào tôi, cả người bị lừa và kẻ đi lừa. Tối qua nhà cháu chở vợ trên xe, có điện thoại, trả lời thì bên kia xưng : Tuấn đây, hôm nọ gọi điện rồi mà chưa thấy chị bổ sung cài đặt bla bla. Hôm nọ nhà cháu đã kể, bà vợ lên tận bảo hiểm hỏi, họ bảo cô ơi, bọn lừa đấy, he he...
Liên quan : "Sốc : Cầu thủ 18 tuổi bị sát hại sau khi dính bẫy lừa đảo thử việc"- Cầu thủ người Senegal đã bị sát hại đầy thương tâm.
Liên quan tiếp : "Diễn biến mới vụ người Hàn Quốc bị lừa đảo, tra tấn tới chết ở Campuchia".
3. "Bích Tuyền rút khỏi SEA Games, Thái Lan lờ luôn chuyện kiểm tra giới tính ?"- Thì mục đích của họ là thế thôi mà, bèn. Vấn đề là, nếu mình đúng là mình thì sợ quái gì, phỏng ạ ? Còn mình không phải mình thì là gian dối rồi, không nên cay cú. Sòng phẳng mà chơi, mẹ nó, sợ gì ?
4. "Bạo lực học đường : Nỗi đau khôn nguôi"- Vầng, nên mới cần đề ra hình phạt hết sức nghiêm khắc : Viết kiểm điểm. Bài rất hay, bà con nên đọc ạ. À nhân đây nói thêm, nói lại : Nhà cháu điểm tin là bắt cái tít để trong ngoặc kép, bà con thích đọc bài nào, cóp cái tít ấy dán vào google và đọc. Gần đây nhiều bạn chỉ đọc cái tít báo rồi vào comment như đúng rồi, khổ thân nhà cháu lắm ạ.
5. "Đồng Nai : Chủ đất khai thác đá... để trồng điều ?"- Tít hay, chuyện cũng hay hihi.
6. "Giữa đêm, khách xếp hàng dài chờ ăn hủ tiếu ở vỉa hè TPHCM"- Ăn khuya cũng khổ. Cứ như nhà cháu, ăn tối xong là đánh răng, ai gạ ăn gì cũng lắc.
7. "Si mê người phụ nữ hơn 17 tuổi, chàng trai TPHCM bất chấp tất cả để kết hôn"- Hì, mối tình vĩ đại. Các điền ông nhớ lại đi, hồi bé ấy, thường ước gì ? Một là yêu... cô giáo, hai là sẽ lấy một chị hơn tuổi. Nhà cháu điều tra rồi, nhiều người như thế, tất nhiên, nhà cháu cũng hihi...
8. "Vụ bệnh viện bị "tố" chậm cấp cứu khiến nam sinh tử vong : Trích xuất camera"- nên thế ạ. Có chi tiết : bệnh nhân không có giấy tờ, điện thoại, và hai, cháu bị đặt nội khí quản, không nói được nên không có chuyện cháu kêu lên trước khi mất. "Thời điểm nạn nhân được xe tình nguyện đưa vào cấp cứu không để lại bất cứ giấy tờ tùy thân nào, nên nơi này không có thông tin để liên lạc với người nhà.
Ngoài ra, vị lãnh đạo trên khẳng định, bệnh nhân được đặt nội khí quản trong quá trình cấp cứu, không thể nói được, nên không có việc nam sinh viên kêu lên trước khi mất như bài viết đăng tải trên mạng xã hội". Ai giữ giấy tờ, điện thoại của cháu hay cháu không mang theo cần làm rõ, phỏng ạ ? Nhà cháu thì, ra khỏi nhà thì phải có ví, trong ấy có giấy tờ : Bằng lái, căn cước, và tất nhiên... tiền, hihi.
9. "Nụ hôn cuối của mẹ với con trai trước khi mất khiến nhiều người rơi lệ"- Rất xúc động ạ.
Tin chiều
1. Lại có tin đồn. Nhà cháu mà là nhà... nước, ra thông cáo ngay, rồi xua anh em 47, 35 đi rải khắp nơi, dập tắt tin đồn. Bọn thế lực thù địch chả trừ ai mà gieo tin đồn thì ta phải chống bỏn bằng cách dập tắt tin đồn chứ, phỏng ạ ?
2. "Đại biểu Quốc hội : Cán bộ làm việc gấp 2-3 lần mà lương, phụ cấp như cũ sẽ khó giữ chân người giỏi"- Ý văn học là đề xuất tăng lương ạ. Nhà cháu thấy nó hợp lý gấp nhiều lần chi tiền tỉ cho các bác 178 vừa rồi ấy ạ.
3. "Clip tài xế không chấp hành hiệu lệnh, thiếu tá cảnh sát bị hất lên nắp ca pô"- Thôi xong, chắc chắn trưa nay và những ngày sau đó, vợ khỏi phải hầu cơm ông này. Tài xế này tên Lê Thành Công ở Vinh ạ. Nhà cháu thặc, cũng thuộc loại có sừng có mỏ, nhưng cảnh sát thổi phát là dừng, và rất ngoan rút ví lấy giấy tờ trình theo yêu cầu. Hôm nọ có clip một ông sai lè lè, lắp bánh xe nhỏ, cảnh sát chặn lại, ổng hùng hổ cầm điện thoại quay, hỏi tên số hiệu từng người vân vân. Mấy cảnh sát cũng hiền, "báo cáo" với ổng tên tuổi rồi bảo ổng quay cả xe ổng đi xem cái bánh xe có đúng không ?
Nhiều ông nữa, chướng lắm. Quay rồi hạch sách : Quyết định đâu, kế hoạch đâu, bảng tên đâu ???
4. "Cháy chung cư ở phường Khánh Hội : Cứu 2 người mắc kẹt và hướng dẫn 300 người thoát ra ngoài an toàn"- Thì bèn hú vía thôi ạ.
5. "Học sinh ở Gia Lai mất tích, gia đình và nhà trường gấp rút tìm kiếm"- Cháu là gái, ở phường Hội Phú, Pleiku cũ, 15 tuổi, học lớp 10 trường Nguyễn Chí Thanh. Đi học từ ngày 18/10 và đến nay vẫn chưa về, đt thì không bắt máy, còn nhắn Facebook thì trả lời "đang về".
Ở đâu thì về đi con, mày đừng làm gia đình và xã hội phải rối tung lên như thế, nhà bao việc ?
6. "Rắn dài hơn 1 m bò trong bếp ở Phú Thọ, chủ nhà có quyết định bất ngờ"- Quyết định ấy là : Quay clip. Nhà cháu lại khai thật, dẫu là nhà báo, nhưng đúng là, cái việc có việc gì lấy đt ra quay lại rất là hay... quên. Nên rất nể các ông bà luôn lăm lăm điện thoại sẵn sàng... quay.
7. Hôm qua nhà cháu có bài viết về các chương trình nghệ thuật của Việt Nam đang vươn tầm hiện đại để hội nhập thế giới, rằng công nghiệp văn hóa đang phát triển với hàng loại concert rất đông người xem, vé chợ đen cao ngất, có nhắc tới cái chương trình "Tân binh toàn năng" nhà cháu vô tình xem trên VTV. Hôm nay có bạn cung cấp thêm về chương trình này : "11 nam sinh trẻ măng, được gọi là ‘tân binh toàn năng”, đúng là phải biết đủ thứ để sẽ phải “toàn năng”, như vừa phải biết hát biết nhảy, vừa phải đẹp, phải biết giao tiếp ứng xử, thậm chí có em còn biết sáng tác…
Nói chung đủ thứ khắt khe chứ không phải chỉ là ca sĩ có giọng hát như các cuộc thi âm nhạc kiểu truyền thông khác. Và thành quả của một quy trình tuyển lựa theo tiêu chuẩn sản xuất âm nhạc quốc tế này cũng sẽ thật xứng đáng. Chúng ta sẽ có một thế hệ nghệ sĩ mới có khả năng biểu diễn như các ngôi sao quốc tế, nghĩa là nhảy thì hơn cả vũ công chuyên nghiệp, hát vẫn phải đỉnh cả tiếng Việt tiếng Anh, biểu diễn thì vừa lôi cuốn mang tinh thần đồng đội nâng đỡ nhau, mà mỗi người vẫn vừa phải tự biết cách toả sáng riêng mình như một ngôi sao thực thụ… Đây chính là tiêu chuẩn của ngành công nghiệp giải trí toàn cầu, như K-pop, US-UK, nghĩa là nghệ sĩ phải là thành phẩm của việc đào tạo chuyên nghiệp, chứ không chỉ là dựa vào tài năng bẩm sinh nữa.
Và bây giờ, tiếp nối với Tân Binh Toàn Năng, khán giả đang bắt đầu hình dung ra thế nào là một quy trình đào tạo chuyên nghiệp, với những tiêu chuẩn rất khắt khe, từ những động tác biểu diễn nhỏ nhất. Ở đó, những nghệ sĩ trẻ muốn hội nhập quốc tế thì sẽ không phải chỉ biết hát những ca khúc mang màu sắc Việt Nam, mà còn phải có khả năng trình diễn các sản phẩm âm nhạc đương đại theo những tiêu chuẩn quốc tế về giọng hát, vũ đạo, kỹ năng làm chủ sân khấu, kỹ năng giao tiếp ứng xử… để có thể tự tin “thi đấu” ngang cơ và chinh phục được khán giả trẻ quốc tế".
Thì bèn hân hoan ạ.
Tin tối
1. "Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu đẩy nhanh hơn nữa tiến độ khắc phục hậu quả bom mìn"- Vầng, vấn đề bom mìn ở Việt Nam vẫn rất là bom mìn ạ.
2. "Tài xế ngáo đá chạy xe tải lạng lách trên đường ở Tây Ninh, cầm dao chống trả công an"- Mịa cái bọn này, nó ngáo trong nhà nó cho vợ con bố mẹ nó nhờ, chứ nó lái xe rồi loằng ngoằng trên đường thế, may là vụ này chưa ai là nạn nhân của nó.
Liên quan : "Nữ ca sĩ khóa cửa ô tô khi bị công an kiểm tra, ngồi trong xe hít bóng cười"- Chị này bị viết tắt trên báo là Đ.K.T. (31 tuổi, trú Đà Nẵng), nhà cháu tìm mãi không ra tên thật của chị. Anh chị em fan của chị ở Đà Nẵng, đặc biệt là cái ông rất chăm chỉ chia sẻ bài nhà cháu inbox cho nhà cháu phát được không, để nhà cháu nghe chị ấy hát thôi ạ.
Cũng vẫn xe cộ và lưu thông trên đường : "Tạm giữ hình sự một thành viên đoàn thiện nguyện Đắk Lắk, điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản". Bèn. Vụ này thế là 3 chú rồi.
Vẫn liên quan : "'Mất' 19 triệu đồng vì chạy ô tô ngược chiều trên quốc lộ"- Bị camera hành trình của xe khác ghi được, đã bị cảnh sát giao thông phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm bằng lái.
3. "Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Phần Lan"- Nhà cháu cứ là phải nói thật : Chị Phương Ly mặc áo dài rất đẹp, áo truyền thống, nền nã. Vừa là cái tạng chị hợp, vừa là chị có gu, đội ngũ sờ tai lít (stylist ạ) của chị có khiếu thẩm mỹ xịn. Gờm chứ như cái chị gì mặc áo dài nó lại cứ bắt ta buồn cười...
Trong khi đó, "Bà Takaichi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản"- Chắc chắn họ không có chủ trương phải bao nhiêu phần trăm nữ, dân tộc thiểu số... Chúc mừng bà và nhân dân Nhật Bản ạ.
4. "Campuchia : Phát hiện thêm 3 thi thể người Hàn Quốc tại ngôi chùa từng hỏa táng nam sinh bị sát hại"- Thôi xong mài nhé Campuchia. Hàn Quốc nó mà nổi giận thì mài xong. Hy vọng là không liên quan tới lừa đảo việc nhẹ lương cao như đồng bào tao và cả tao đang chịu. Trưa nay lại mới số 0829060840 gọi.
Liên quan : "Campuchia bác tin Phó thủ tướng là cổ đông sòng bạc 'lừa đảo'"- Tất nhiên rồi, phó thủ tướng ai lại thế ? Ơ thế Campuchia cũng có thế lực thù địch à, chỉ thế lực thù địch mới hay vu khống dựng chuyện như thế.
Chúng ta lên tiếng : "Đại biểu nói về tình trạng lừa người sang Campuchia, Myanmar dưới vỏ bọc nhà đầu tư, bắt cóc online".
5. "Vụ vé số trúng 2 tỉ đồng bị từ chối trả thưởng : Đã chuyển công an giám định" - Nhà cháu nghĩ sẽ thanh toán thôi, nhưng nó cũng như vụ Huế, cần bằng chứng của nhiều cơ quan để sau này khỏi rắc rối. Tất nhiên, hì hì, từ chối được là tốt nhất, còn không thì kéo công an, dư luận, luật sư, thậm chí cả tòa án vào... yên tâm ngủ kỹ.
6. "Người đi đường bối rối với biển chỉ dẫn lối rẽ vào cao tốc Bùng - Vạn Ninh"- Khổ lắm các anh ạ, sai lè lè như thế mà các anh cứ bằng chân như vại để dân chạy loằng ngoằng đến khổ. "Tại vị trí chuẩn bị đến điểm rẽ vào cao tốc xuất hiện hai biển báo giống hệt nhau, đều cùng nội dung lối vào Cao tốc Bùng - Vạn Ninh (cách 500 m), nhưng một biển cắm ở đường rẽ hướng ra Bắc và một biển cắm ở hướng vào Nam. Đơn vị chủ đầu tư dự án cao tốc Bùng - Vạn Ninh cho biết việc cắm biển chỉ dẫn đã được các bên liên quan thống nhất.
Trước hai biển này cũng đã có cắm biển chỉ dẫn rõ ràng hướng ra Bắc hay vào Nam. Nếu cần điều chỉnh, phải có ý kiến đề xuất từ địa phương, cụ thể là Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị. Khi đó, chủ đầu tư sẽ báo cáo xin ý kiến để thực hiện thay đổi. Trao đổi với Báo Lao Động, ông Trương Chí Trung - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, Sở sẽ kiểm tra lại hệ thống khu vực này để xem xét các phương án phù hợp". Các bác cứ cố gắng giáp tết xong để bà con yên tâm về quê ăn tết. Nó là ở cái cao tốc nhà cháu vừa chạy về Huế đấy ạ.
7. "Khách Tây thử món bún vỉa hè giá 70 nghìn, khen 'ngon nhất từng ăn ở TPHCM'"- Nhưng cái clip đăng kèm một tây nữ ăn nhồm nhoàm nhóp nhép y hệt mấy hơt gơn hay quảng cáo về ăn trên mạng thì kinh bỏ mẹ. Hồi bé, mẹ nhà cháu dạy : Ăn không được phát ra tiếng kêu, không được nhồm nhoàm, không được nhai cả hai hàm, từ tốn mà gắp mà và mà nhai... Giờ thấy toàn người đẹp quảng cáo ăn kinh lắm, nhai mà kêu... bồm bộp, tồm tộp, vừa nói vừa nhai vừa nghẹn..., mà cái cô vừa bị bắt, Ngân 98 là ví dụ. Rồi bao nhiêu trẻ con sẽ bắt chước ăn thô bạo đến lố bịch, xấu hổ như thế ?
8. "Đường vào Trạm 500kV Ia Ly tiếp tục sạt lở, Gia Lai gấp rút di dời các hộ dân" - Sáng nay gã bạn nhắc vụ này nhà cháu mới biết. Nhà cháu hay đi qua đây, giờ nhìn ảnh kinh quá. Không biết nó có liên quan gì tới thủy điện, tới những vụ động đất dồn dập gần đây không ?
VĂN CÔNG HÙNG 21.10.2025



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.