jeudi 9 octobre 2025

Ngọc Vinh – Hồng phúc hay vô phúc ?

 

Không biết bà Nguyễn Thị Quyết Tâm bây giờ làm gì, ở đâu sau một số năm về hưu ?

Đó là một người không đáng nhớ, nhưng bà để lại cho đời sống chính trị một câu nói đáng nhớ : " Con của lãnh đạo làm lãnh đạo là hồng phúc của dân tộc".

Câu nói ấy, thay vì dùng biện minh cho một chế độ (phong kiến) từng bị những người cộng sản phê phán là xấu xa lỗi thời lạc hậu :"Con vua lại được làm vua/Con sãi ở chùa thì quét lá đa", lại được một người cộng sản dùng để biện minh cho gia đình mình, chế độ mình.

Sở dĩ bà Tâm nói vậy vì bà là con lãnh đạo, cha bà là bí thư tỉnh ủy Tây Ninh. Còn bà từng là Trưởng Ban Tuyên giáo thành ủy TPHCM và chủ tịch HĐND TPHCM.

Không ai kiêu ngạo bằng bà, vì bà tự cho mình là hồng phúc của dân tộc.

Nàng Hồng Phúc của dân tộc trong khi giải quyết vụ khiếu kiện của bà con Thủ Thiêm, đã phải nhận chiếc dép của một nữ công dân ném lên từ hàng ghế những người khiếu kiện.

Ta đã thấy rất nhiều" hồng phúc" bị kỷ luật, bị vô tù, bị đủ thứ. Khi đó, họ trở thành sự vô phúc của dân tộc.

Ai cũng biết trường hợp ông cựu bộ trưởng Trần Tuấn Anh," hồng phúc" của cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã bị Đảng kỷ luật và cách chức ra sao rồi.

Như một ví dụ điển hình đẳng cấp thấp hơn, ở dưới đây :

Phó bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh, là "hồng phúc" của cựu bí thư cùng tỉnh là ông Phan Văn Trang. Tháng 1-2025, tỉnh Đồng Nai trao tặng huy hiệu 75 tuổi đảng cho người cha thì 9 tháng sau, người con gái bị bắt vô tù.

Ôi, não nề thay, các hồng phúc của dân tộc !

NGỌC VINH 08.10.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.