Trước chiến tranh xâm lược Ukraine, Nga hù thiên hạ té khói. Chú nào không rén thì cũng run.
Nào là:
- Soái hạm Moscow, biểu tượng kiêu hãnh, niềm tự hào của nước Nga. Chỉ mình nó cũng đủ xóa sổ nguyên hạm đội tàu sân bay của Mỹ chỉ trong ít giờ giao chiến.
- Tên lửa Kinzhal (mệnh danh Dao găm) là bá chủ thiên hạ, xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ và việc bắn hạ nó là điều không thể.
- Xe tăng T-14 Amata, siêu tăng có thể chiến đấu trên sao Hỏa.
- Thiếp giáp Terminator, mệnh danh “Kẻ hủy diệt”, tối tân nhất thế giới.
- S-400, tên lửa phòng không chiến đấu ngoài không gian. Rồi S-500 là vô đối.
Ghê nhất là Việt Nam ta viết về S-300, rằng chỉ cần hai hệ thống là đủ bao quát và bảo vệ toàn bộ không phận mà không kẻ nào lọt qua được.
- Rồi sức mạnh phòng không của Nga “khiến con ruồi cũng không lọt”, đảm bảo không phận Nga là bất khả xâm phạm. Thêm nữa là có vũ khí hột é đảm bảo, bất cứ thứ gì bay được mà chạm vào lãnh thổ Nga thì Nga sẽ tấn công hạt nhân.
- Còn nhiều thứ khác nữa, cứ gọi là chỉ Nga mới có…
Cơ mà, tất cả đều sụp đổ: Soái hạm Moscow chuyển tính năng thành tàu lặn; T-14 Amata gửi lên Sao Hỏa hay sao gì mà không hề thấy mặt. Kinzhal thì Ukraine bắn hạ cơ bản; S300, S350, S400… tóm lại là cả lò nhà S bị oánh cho tan tác luôn. Terminator thì bị UAV của Ukraine tận diệt đến độ Nga rút ra khỏi chiến trường để đem về cất do sợ nó tiệt chủng mất. Không phận Nga bây giờ cơ bản như chỗ không người, trừ Moscow và cái cầu Kẹc là còn tạm ổn.
Thế mà bây giờ, thứ đang khoe bằng mồm và chưa được thực tế chiến đấu kiểm chứng là tên lửa Oreshnik, Su-57 vẫn được đám con nhang chư hầu cả ngày ngoác mõm lên dọa. Chả ai sợ nữa.
The „Avantgarde“ military facility in Sterlitamak, Bashkortostan, currently Russia, has experienced a huge explosion. Reportedly the department responsible for producing nitrocellulose, the propellant for ammunition, went off. pic.twitter.com/srOoefC1B3
— (((Tendar))) (@Tendar) October 17, 2025
Ờ, sao không lấy ra dùng cmn đi đỡ phải chịu cảnh hơn 1,5 triệu lính thương vong nhỉ? Chẳng lẽ mạng lính, máu lính rẻ hơn mấy cái tên lửa sao?
Đám con nhang chư hầu còn bịa ra sự ly kỳ rằng Nga không muốn oánh thắng Ukraine ngay, vì “lòng nhân ái, nhân đạo” của Putin thôi. Chứ nếu Putin mà tàn ác, hủy diệt như Mỹ thì Ukraine giờ đến cái tên cũng không còn.
Ơ, có ai trên đời này “nhân ái, nhân đạo” với kẻ thù để quân địch chết ba, quân ta chết bảy như Nga không các bác - chỗ này em thấy cấn cấn ấy nhá.
Clip: Đang cháy đẹp lắm các bạn ạ. Nhà máy quân sự "Avantgarde" ở Sterlitamak, Bashkortostan đang cháy và nổ lớn.
LÊ XUÂN NGHĨA 18.10.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.