Nhân vụ hôm qua Paris mất cả những cái quý hơn vàng, tôi lại kể chuyện vàng, còn ly kỳ hơn.
Ở ngay giữa Paris, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia (Muséum national d’Histoire naturelle) – nơi lưu giữ những báu vật địa chất hàng tỉ năm, đã xảy ra vụ trộm vàng tự nhiên (or natif) táo tợn vào đêm 15 rạng sáng 16 tháng 9 năm 2025.
Vàng tự nhiên là một trong những nguyên tố cổ xưa nhất của Trái Đất, được hình thành cách đây hơn 4,5 tỉ năm, từ những vụ nổ siêu tân tinh và va chạm giữa các ngôi sao neutron, trước cả khi Trái Đất ra đời. Khi hòa vào vật chất nguyên thủy của hành tinh, vàng dần tập trung trong lớp vỏ qua các quá trình địa chất. Vì thế, mỗi hạt vàng chính là một mảnh sao, mang trong nó ký ức của vũ trụ xa xưa.
Những khối vàng và tinh thể quý hiếm từ Úc và California, trị giá hơn 600.000 euro, đã biến mất như phép màu. Thủ phạm ? Một nhóm trộmTrung Quốc mà trong đó, nổi bật là một người phụ nữ Trung Quốc khoảng 34 tuổi – người ta bảo, cô ta đã chui vào bảo tàng trước giờ đóng cửa, trốn lại qua đêm, rồi ra tay lúc Paris còn đang ngủ.
Vàng bị lấy ra khỏi tủ kính, khóa bị phá, và sáng hôm sau, nhân viên chỉ còn biết kêu … “ối vừng ơi sao lại bay ?”.
Sau nhiều tuần điều tra, cảnh sát Pháp, với sự hỗ trợ của Europol, đã tóm được nghi phạm tại Tây Ban Nha. Còn số vàng – có lẽ đã kịp “bay” về đâu đó, không chừng lại được trưng trong một tiệm đồ cổ “vô danh” ở Quảng Châu hay Thâm Quyến.
Điều mỉa mai là : Những mẫu vàng ấy – hình thành từ 4,5 tỉ năm trước, từ những vụ nổ siêu tân tinh xa xôi, từ “bụi sao” của vũ trụ – rốt cuộc lại bị con người thời nay cuỗm đi như đồ trong siêu thị giảm giá.
Vàng là ký ức của vũ trụ, nhưng lòng tham thì vẫn chỉ là lòng tham của con người. Bốn tỉ rưỡi năm ấy chỉ khò mấy phút là thành vàng mới tinh. Hahaha. Ôi sướng quá !
Ở Việt Nam, trong khi đó, giá vàng lại tăng chóng mặt, người ta chen lấn xô đẩy nhau ngoài tiệm, thậm chí còn oánh nhau để mua cho được vài chỉ vàng SJC. Giá vàng mà lên là biết ngay : Thế giới đang có biến. Lúc nào loạn là lúc dân ta ôm vàng – và ai đó lại bán ra ? Vàng thế giới cũng lên chóng mặt.
Cùng lúc, báo chí quốc tế lại rộ lên chuyện các trung tâm lừa đảo do mafia Trung Quốc cầm đầu, chuyện gián điệp ăn cắp công nghệ, và giờ là ăn cắp cả di sản khoa học của nhân loại. Thật đáng khâm phục – một tinh thần “toàn cầu hóa” rất nhất quán.
Trong khi phương Tây đang ra sức triệt phá các ông trùm lừa đảo, thì các “nhà máy scam” vẫn hoạt động đều đều ở Campuchia, Miến Điện – nhờ có “bàn tay nâng đỡ” của những chính quyền thân thiện. Còn ta, thì cũng rộn ràng bắt mấy “shark nọ shark kia”, Bình, Ngân 98… cho có phong trào. Nhưng nói cho cùng, người Trung Quốc thì vặt của cả thế giới, còn các shark ta thì chỉ biết vặt dân ta.
Cái “shark khổng lồ” nhập hàng Trung Quốc về bán gấp tỉ lần vẫn ung dung, lại còn được tôn làm “doanh nhân số 1”, very fast-very good ! Đúng là thiên tài phải có tầm nhìn toàn cầu, còn ta thì chỉ “tự hào trong ao làng”.
Thôi, nếu đã thích làm “shark”, hãy học cách vặt thiên hạ như người ta, đừng chỉ quanh quẩn “ăn của đồng bào mình”. Đau lắm.
Còn không, thì ít nhất hãy học được một điều : Đừng để mất vàng trong lòng người.
HOÀNG QUỐC DŨNG 20.10.2025




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.