samedi 5 octobre 2024

Dương Quốc Chính - Tái hiện cảnh tiếp quản Hà Nội không đúng với lịch sử

Vừa tổng duyệt tái hiện cảnh quân ta tiếp quản (đừng có gọi là giải phóng nghe nó nhảm). Nhưng quân phục, cảnh phục đều rất sai so với thực tế lịch sử.

Đừng có ai dễ dãi bảo là: "Ông đừng có sân si. Có tái hiện là tốt lắm rồi, nhân dân vui là được rồi."

Nhìn quần áo các anh mặc là không phải tận dụng, mà có may mới để tái hiện, lẽ ra phải thiết kế cho gần giống nhất.


Làm quái gì có áo trấn thủ đâu mà đưa vào. Trong ảnh đen trắng những chiến sĩ mặc quân phục sẫm màu thì chắc gốc là màu xanh lá cây của quân đội. Còn mặc bộ nhạt màu hơn có lẽ là công an, mầu gốc là vàng nhạt. Cả bộ của công an và bộ đội cosplay đều rất sai với thực tế.


Bộ đội nên bỏ cái găng tay trắng đi. Thực tế có đâu, đeo găng sao gọi là tái hiện được. Bên công an có đeo găng đâu. Mũ cũng không cắm lá ngụy trang đâu nhé.

Đúng ra cosplay này phải có ông phê duyệt hiểu lịch sử chút để làm cho đúng. Lịch sử đảng mà các ông cứ diễn bậy thế thì lịch sử phía bên kia càng bịa khỏe.

Quân phục của đoàn quân tiếp quản hồi đó đều mới tinh, do Trung Quốc viện trợ.

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 05.10.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.