vendredi 5 novembre 2021

Hoàng Nguyên Vũ - Loài cầm thú !

 

Giờ này mới đến lượt ông, thì cũng hơi lâu chút.

Nhưng, cuối cùng thì không có cái chuyện ông “không bị gì”.

Tướng công an bị bắt vì đại án đánh bạc. Thứ trưởng Bộ Y tế bị bắt vì đại án thuốc giả. Nghe cũng khá chua xót đấy, nhưng cũng chứng minh thêm một điều rằng: pháp luật không có vùng cấm.

Cách đây mấy năm, khi vụ việc này bắt đầu ra ánh sáng, tôi viết bài đặt câu hỏi với một quan chức Bộ Y tế rằng bà ta ở đâu sau những liều thuốc này được vào Việt Nam. Sau đó tôi bị một loạt KOL bẩn tấn công, để bênh bà ấy, bênh VN Pharma, đơn vị nhập thuốc ung thư giả, bằng đủ sự dựng chuyện và vu khống.

Trục lợi trên cái đớn đau của bệnh nhân ung thư; trên cái kiệt quệ của gia cảnh họ, thì chỉ có lũ bất lương, cầm thú chứ không phải là người nữa.

HOÀNGNGUYÊN VŨ 04.11.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.