vendredi 19 novembre 2021

Nguyễn Đình Bổn - Vết thương nơi người còn sống vẫn chưa lành

 

Sang chấn, tức chấn thương tâm lý được mô tả do cá nhân đã chứng kiến, trải nghiệm một hoặc những sự kiện gây tử vong, bản thân có nguy cơ tử vong hoặc đe dọa nghiêm trọng tính mạng cá nhân hoặc cộng đồng.

Đó còn là phản ứng của cá nhân liên quan đến trạng thái căng thẳng, sợ hãi dữ dội, vô vọng, bất lực hoặc kinh hoàng do hoàn cảnh xung quanh tạo ra.

Theo mô tả trên, mọi người dân Sài Gòn trong đại dịch vừa qua đều bị sang chấn nhiều hay ít, tùy theo bi kich mà họ nhận lấy hoặc cảm xúc cá nhân.

Tôi không phải là người yếu đuối, lại là người may mắn vì không có người thân ruột thịt chết vì cúm tàu. Nhưng vẫn còn nghe bên tai những tiếng hú dài của xe cứu thương, thấy trước mặt những xác người chết cô đơn trên những chiếc giường xếp trong bệnh viện dã chiến.

Vẫn còn ám ảnh thành phố hoang tàn, vắng lạnh với rào chắn trùng trùng. Rồi những đoàn người rách nát trốn chạy khỏi vùng dịch bằng mọi phương tiện, kể cả đi bộ...

Vết thương đó, trong người còn sống vẫn chưa lành.

Tưởng niệm những người đã chết hãy thành thật, đừng nhân việc này khoét thêm những nỗi đớn đau.

NGUYỄNĐÌNH BỔN 19.11.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.