vendredi 19 novembre 2021

Hoàng Hải Vân - Xin tưởng niệm, không chỉ 23.400 đồng bào…

 

Hôm nay cả nước cùng thắp nến hoặc rung chuông tưởng niệm 23.400 đồng bào đã qua đời vì đại dịch. Đó là con số đồng bào bị nhiễm dịch qua đời được ngành y tế thống kê.

Chúng ta cầu mong hương hồn những đồng bào không may qua đời đươc yên nghỉ và siêu thoát. Chúng ta bày tỏ lòng thương xót đến người thân của họ, đến những em bé mồ côi.

Nhưng còn vô số những đồng bào bị những căn bệnh khác không có cơ hội được cứu sống, vì sự phong tỏa cực đoan của chính quyền nhiều địa phương khiến cho họ không thể được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Một trong những bằng chứng là số bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện chữa ung thư lớn nhất nước giảm chỉ còn 10% so với trước dịch, do bị phong tỏa. Khoảng trên dưới 90% bệnh nhân ung bướu lẽ ra được điều trị, nhưng do phong tỏa đã không được đưa đi bệnh viện. Bao nhiêu người trong số họ đã qua đời một cách oan ức ?

Từ đây có thể suy ra, bao nhiêu bệnh nhân mắc những bệnh khác nữa cũng bị ngăn chặn cơ hội đưa đi điều trị, đã phải chết oan ? Ngành y tế không hề thống kê để đưa lên truyền thông những người xấu số chết oan đó, nhưng chắc chắn là không ít.

Chúng ta cũng cầu mong hương hồn những đồng bào xấu số này đươc yên nghỉ và siêu thoát. Chúng ta cũng bày tỏ lòng thương xót đến người thân của họ, đến những em bé mồ côi.

Chúng ta tiếc thương những đồng bào qua đời vì không thể cứu. Nhưng đối với những người có thể cứu mà không cứu để chết oan, thì chỉ tiếc thương thôi là chưa đủ.

HOÀNG HẢIVÂN 19.11.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.