dimanche 21 novembre 2021

Trần Thị Sánh - Tôn vinh hoa hậu thì đúng hơn…

Liên hoan phim Việt Nam tối qua giống như Lễ tôn vinh hoa hậu, á hậu.

Cứ một chính khách, đạo diễn hay diễn viên gạo cội lại được khoác tay một em hoa hậu, á hậu cao lênh khênh, son phấn lòe loẹt quá mức cần thiết, váy áo dài lượt thượt.

Có cô còn có cả vạt váy đằng sau như cái đuôi, lại đi giày cao gót 20 phân nữa, thành thử cô nào cũng cao hơn ông đi cùng cả cái đầu, nhìn rất phản cảm, như nàng Bạch Tuyết và chú Lùn, chả ra làm sao …

Mà hôm qua lại là ngày đàn ông mới khổ chứ ! Màu mè hình thức, kệch cỡm không phải lối.

Sao không mời diễn viên có tên tuổi hoặc đạo diễn nữ lên trao thưởng mà cứ phải hoa hậu, á hậu?

Hầu hết các cô này chỉ cao và đẹp thôi, còn nói năng, diễn đạt, biểu cảm trong một liên hoan tầm cỡ và có văn hóa thì chả nên tí nào. Có phải hoa hậu dùng vào việc gì, chỗ nào. lúc nào cũng hay đâu?

Người được tôn vinh phải là nhân vật trung tâm, phải được trân trọng và tỏa sáng, chứ không phải các cô chân dài nhé.

Xem mà tức anh ách, mà bực cả mình.

TRẦNTHỊ SÁNH 21.11.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.