dimanche 14 novembre 2021

Nguyễn Văn Tuấn - Nhà tù lớn, nhà tù nhỏ trong mùa dịch

 

Ở Sydney tôi có một câu chuyện hi hữu trong mùa dịch, về một người tị nạn gốc Nam Tư.

Anh ta là một phạm nhân, bị tuyên phạt tù 3 năm 8 tháng tù, vì trồng cần sa. Chẳng hiểu sao sau vài tuần ở tù, anh ta trốn thoát nhà tù, và chuyển về một vùng gần biển rất giàu có ở Sydney, sống cuộc đời như là một người thợ tạp vụ.

Khách hàng của anh ta là những gia đình giàu có. Anh sống êm đềm như thế cả 29 năm, không làm phiền ai, không ăn tiền trợ cấp của Nhà nước.

Chẳng ai biết anh ta là tù nhân. Cảnh sát thì “đầu hàng”, vì không thấy tung tích anh ta, và có vẻ anh ta cũng chẳng gây hại cho cộng đồng. Bộ Di trú thậm chí cho phép anh ta “thường trú nhân” luôn!

Đùng một cái, dịch Vũ Hán tới. Thành phố bị phong tỏa. Anh ta không làm ra tiền, không có tiền trả tiền nhà, nhưng chủ nhà không được đuổi. Tuy nhiên anh ta không có tiền để trang trải tiền ăn uống, thậm chí mua thực phẩm. Anh ta không thể xin trợ cấp vì làm vậy thì nhà chức trách phát hiện ngay. Anh ta phải sống lây lất ngoài bãi biển nhờ vào người hảo tâm cho tiền.

Túng quá, anh ta quyết định đầu thú. Anh ta ra đồn cảnh sát và thú nhận anh là người họ đã tìm mấy chục năm qua. Anh xin được vào tù để được Nhà nước chăm lo ăn uống. Cảnh sát ngạc nhiên, nhưng vẫn làm thủ tục để truy tố anh ta ra tòa. Họ chưa cho anh ta quay về nhà tù, vì phải ra tòa để tòa xử. Họ ghi nhận rằng anh ta là một công dân tuân thủ luật pháp, không có bất cứ tì vết nào trong 29 năm qua. Chưa biết tòa xử sao.

Câu chuyện làm tôi nhớ đến một cuốn tiểu thuyết của Nhà văn Bùi Ngọc Tấn. Trong tiểu thuyết, nhà văn mô tả một nhân vật bị giam cầm trong tù lâu năm vì “tội” liên quan đến chánh trị, đến khi được trả tự do, anh … xin ở lại nhà tù. Lý do? Anh ta nói rằng ở đâu cũng là nhà tù, ngoài kia là nhà tù lớn, còn trong này là nhà tù nhỏ. Anh ấy đã quen với cái nhà tù nhỏ, nên anh ta xin được ở lại cái nhà tù đó.

Câu chuyện ngưng ở đó, rất ý nhị nhưng đụng chạm vì anh ta hàm ý nói Việt Nam là một … nhà tù lớn. Bậy thiệt...

Thật ra, tất cả chúng ta, bất cứ ở đâu, cũng chỉ là những tù nhân trong mùa covid này thôi.

NGUYỄNVĂN TUẤN 12.11.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.