dimanche 21 novembre 2021

Nguyễn Mỹ Khanh - Góp ý nhỏ xíu gởi các anh chị phụ trách lễ tân chính phủ

 

1/ Lễ tưởng niệm đồng bào mất vì Covid đã diễn ra trong không khí trang nghiêm xúc động. Đơn vị tổ chức, tổng đạo diễn đã đưa ra một kịch bản cầu truyền hình/ hình thức tối giản, sang trọng với tông đen-trắng.

Từ cách tạo không gian từ khu vực trước cổng Dinh Độc Lập, không gian bên trong sân - nơi diễn ra lễ tưởng niệm với ghế bọc đen, cho tới cách trang trí sân khấu, trang phục người tham dự, những bó hoa trắng nhỏ… Tất cả đều chỉn chu, mực thước, tinh tế.

Tôi thích cách sử dụng ánh sáng, tiết chế màu sắc. Chỉ dùng hai màu trắng xanh, đánh lu, dịu, kết hợp khói, tạo ra background tựa bức màn sương khói, vừa che vừa chia không gian giữa phần sân khấu nghi thức lễ và phần lư hương tưởng niệm sâu phía trong. Màn sương khói này tạo trong lòng tôi cảm xúc lãng đãng ranh giới âm dương, linh hồn những người đã khuất như đang ẩn hiện sau bàng bạc khói sương đó.

Nghi thức thắp hương, đặt hoa tưởng niệm hay vì đơn giản. Những bó hoa trắng, nhỏ thiết kế đẹp, rất có hồn, có cảm giác như người ta đã cầu nguyện, nâng niu và đặt tình cảm vô từng cành khi xếp và bó hoa vậy.

2/ Nhưng có một chi tiết rất nhỏ khiến lẵng hoa duy nhất trong buổi lễ chưa mang hết sứ mạng cao cả của nó: bày tỏ sự thành kính của một lãnh đạo tới hơn hai vạn hương linh đồng bào và gia đình của họ cùng nhân dân cả nước. Đó là cách bàì trí dòng chữ gắn lên lẵng hoa.

Tôi muốn góp ý với bộ phận lễ tân của chính phủ. Các anh chị đã rất có ý khi chọn kiểu dáng, màu sắc và loại hoa, rất phù hợp và đẹp, nhưng lại hơi sơ sót dòng chữ cắm trên đó: tên của tổng bí thư (TBT) đặt ở bên trên hàng chữ Tưởng Niệm Đồng Bào, cỡ chữ lại lớn hơn khá nhiều.

Có lẽ các anh chị hiểu rõ rằng, trong những buổi lễ mang tầm vóc quốc gia, nhất là Tưởng Niệm Đồng Bào, hình thức thể hiện của người đứng đầu tổ chức càng khiêm cung càng được lòng dân.

TƯỞNG NIỆM ĐỒNG BÀO TỬ VONG TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

Nguyễn Phú Trọng- TBT…

Việc sơ sót để hàng chữ tên TBT to lớn, bên trên hàng chữ đồng bào đã mất vì covid trong lẵng hoa duy nhất trong buổi lễ tưởng niệm tối qua, không những làm giảm ý nghĩa, mà còn tạo cảm giác TBT là một vị vua, đứng trên muôn người. Điều này chưa thể hiện nguyên lý của một quốc gia tuyên bố cho dân và vì dân.

Mong các anh chị lễ tân chính phủ lưu ý thay đổi hình thức (đang thành phổ biến này) để xây dựng và bảo vệ hình ảnh của lãnh đạo trước mỗi sự kiện lớn của quốc gia, cũng là giữ gìn và phát triển hình ảnh đất nước của dân tộc.

3/ Từ khi nào chẳng rõ, nhiều người ngày nay, mặc nhiên coi việc để tên mình - người tặng - ở vị trí cao hơn, cỡ chữ to lớn hơn tên người nhận - là bình thường. Phổ biến tới mức lần nào tôi đặt hoa cũng bị người bán cắt tên người tặng to đùng đặt lên trên mặc dù tôi đã cẩn thận dặn trước.

Những ai sống ở Saigon trước năm 1975 chắc còn nhớ, khi mình đề tặng ai, thì tên người nhận ghi trước và đặt cao hơn vị trí tên người tặng, cỡ chữ cũng lớn hơn. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của người nhận - người nhận mới là nhân vật chính. Cách viết này biểu lộ tình cảm trân quý của người tặng dành cho người nhận, đồng thời cho thấy sự khiêm cung của người tặng.

Tặng quà, thiệp đã vậy, vòng hoa tang càng chú ý kỹ hơn.

Vòng hoa tang thể hiện sự chia buồn sâu sắc giữa người gửi và người nhận, nó tinh tế lắm, vừa công khai, nhưng rất riêng tư, kín đáo, tránh phô bày tuyệt đối về phía người gửi. Cho nên tất cả các vòng hoa tang đều ghi tên người gửi rất nhỏ, phía dưới cùng, bên góc phải. (Tiếc thay, một số người còn hãnh diện khoe các vòng hoa tang nhà mình có nhiều cái tên cộm cán, hoành tráng).

Ba tôi kể rằng, ông kính trọng vị tướng nọ nhiều hơn khi thấy ông tới viếng tang thầy giáo cũ, đi một mình (không có lính bảo vệ ồn ào), tự tay cầm vòng hoa bước vô, dưới dòng chữ XXXXXX (tôi quên chi tiết câu viếng này) là một dòng rất nhỏ:

“Trò cũ Nguyễn Văn…. kính viếng!”

Không có chức vụ tướng tá gì hết.

Chỉ là học trò trước thầy cũ mà thôi!

NGUYỄNMỸ KHANH 21.11.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.