Sáu phụ nữ ngồi chình ình chụp hình giữa lòng đèo Hải Vân khiến mạng xã hội hết vía về độ “hồn nhiên” của họ.
Em hồn nhiên nhưng em chẳng bình yên. Giờ, công an vào cuộc xác minh. Liệu danh tính họ có bị công bố? Những hệ quả nào họ sẽ phải gánh cho phút… “thăng hoa”?
Nhưng xét ra, trong “rủi” cũng có may. Bởi đối tượng “xác minh” họ là công an chứ không phải tử thần. Nếu là tử thần, họ đâu còn cơ hội ăn năn.
Từng giao tiếp và thấu hiểu sự khổ cực của những tài xế đường dài, nên tôi thấy phẫn nộ trước sự vô ý thức của 6 cô. Đường đèo ngoắt ngoéo, tài xế thắng gấp, đánh vô lăng để tránh khi bất ngờ thấy 6 cô là phản ứng dễ hiểu. Việc họ bị lạc tay lái, lao xuống vực cũng có thể xảy ra. Tệ hại hơn, nếu có tai nạn, cả xe lẫn tài đều khốn khổ vô cùng.
Vẫn biết ai cũng có những lần cao hứng! Nhưng hứng mấy cũng cần đúng nơi đúng chỗ.
Mong công an làm nghiêm chuyện này. Mong hình phạt cụ thể sẽ khiến những “hồn nhiên” kiểu ấy hiểu rằng: Nơi công cộng, chốn giao thông cần được tôn trọng. Điều đó không chỉ thể hiện văn minh, thể hiện cái duyên phụ nữ mà còn là ý thức pháp luật.
P/s: Một hôm nổi máu Chí Phèo
Em ra ngồi giữa lòng đèo… em chơi.
LIỄU HẰNG 18.10.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.