dimanche 25 octobre 2026

Hùng Trương - Tử tế


Có một câu nói đùa nổi tiếng là ở Mỹ có hai thứ mà không ai tránh khỏi, đó là thuế và cái chết.

Ai rồi cũng chết, nhưng có mấy ai thực sự hiểu được ý nghĩa của cái chết, kể cả tui. Môt đứa trẻ thường tới 13 tuổi trở lên mới hiểu hết về cơ bản chết là gì, còn đứa nhỏ 7 tuổi có khi nó còn tưởng chết là tạm thời, là có thể đảo ngược.

Đó là cái chết, còn những thứ phức tạp cao siêu hơn như chết não, mô tái sinh, mô không tái sinh, tạng… thì là một ngôn ngữ xa lạ với cả người lớn, đừng nói tới trẻ con. Bạn đi hỏi bác sĩ không làm trong ngành hồi sức, ghép tạng coi định nghĩa chết não là gì, khả năng bác sĩ đó sẽ cà lăm là rất cao, đừng nói tới đứa nhỏ làm gì.

Cho nên khảo sát mấy đứa nhỏ về mấy chuyện này, mà còn khảo sát 100 %, rồi còn không qua cha mẹ thì là một chuyện vô ích vì từ đầu nó đã không có giá trị gì hết, từ bây giờ cho tới tương lai. Đó là vô tri.

Rồi quý vị bắt mấy đứa nhỏ còn chưa được sống đã phải suy nghĩ về cái chết. Cái chết đối với tụi nó cũng là thứ gì đó rất mơ hồ. Nhiều đứa còn bị lo âu khi suy nghĩ về cái chết, có đứa còn phải đi trị liệu tâm lý, thì bắt tụi nó phải suy nghĩ về cái chết của mình, rồi quyết định hiến tạng ngày kia, đó là thiếu nhân đạo. Ở nước ngoài các vị luật sư sẽ coi vụ này như một mỏ vàng, các vụ kiện sẽ xuất hiện như nấm sau mưa.

Có một bác sĩ nói còn lâu lắm con nít cần ghép tạng ở Việt Nam mới có cơ hội sống sót, bác sĩ nhi khoa như tui mà còn tay nhanh hơn não chửi tùm lum. Bác sĩ đó quên rằng tui sống ở nơi mà luật cho phép trẻ em được hiến tạng có từ rất lâu rồi. Bệnh nhân tui có nhiều đứa được ghép tạng lắm nên tui biết đó là một nhu cầu thực sự và là một việc hết sức nhân đạo.

Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẵn sàng làm tổn thương những đứa trẻ ngoài kia vì những đứa cần tạng, thậm chí là anh em với nhau đi nữa. Có nhiều trường hợp phải ra tới tòa án để quyết định việc hiến tạng có xâm phạm tới quyền lợi và sức khỏe của đứa nhỏ hay không.

Một vấn đề nhạy cảm như vậy, mà quí vị làm một cách cẩu thả, thiếu kiến thức và thiếu nhân văn như vậy thì bị phản đối là chuyện đương nhiên.

Còn một điều nữa, nơi mà lòng tin gần như chỉ còn trên ti vi hay mặt báo, thì muốn lan truyền một câu chuyện tử tế, trước hết phải khiến người ta tin mình là người tử tế trước đã. Còn không thì chỉ mang tiếng khẩu phật tâm xà. Thiện tai.

HÙNG TRƯƠNG 25.10.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.