samedi 24 octobre 2026

Lê Hồng Lâm – Trân quý những giá trị mà đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn để lại

 

Một bức hình tuyệt đẹp của hai anh Nguyễn Vinh Sơn và Nguyễn Trinh Hoan trên phim trường của bộ phim Trăng Nơi Đáy Giếng. Họ vừa là anh em ruột thịt, vừa là hai người đồng nghiệp, hai cộng sự ăn ý của nhau, từ Đất Phương Nam đến Trăng Nơi Đáy Giếng.

Đọc những chia sẻ của hai anh Nguyễn Minh Cao và Nguyễn Trinh Hoan mới biết được đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn không chỉ là người anh mà còn là người cha, người mẹ, người thầy đối với họ - nhất là giai đoạn gian khó sau chiến tranh khi cha mẹ họ lần lượt qua đời.

Anh làm đủ thứ việc để nuôi em và sau này mở đường cho họ bước vào điện ảnh. Để rồi giờ đây họ trở thành một gia đình điện ảnh, truyền nghề cho thế hệ tiếp theo với nhiều tài năng tiếp nối.

Đọc những chia sẻ của rất nhiều đồng nghiệp, học trò của anh từ tối qua đến giờ, càng thấy trân quý những giá trị mà anh để lại. Phim làm ít nhưng tinh túy và có đời sống lâu dài; anh trân trọng tài năng và luôn nâng đỡ, cổ vũ cho những đạo diễn trẻ mới vào nghề. Trong những cuộc trò chuyện với anh, dù là qua tin nhắn hay gặp gỡ trực tiếp, anh luôn thể hiện một thái độ khiêm cung nhã nhặn nhưng thâm trầm sâu sắc. Một người sống chậm và dường như thấm nhuần mọi đạo lý ở đời.

Trong cuộc trò chuyện năm ngoái nhân buổi chiếu Trăng Nơi Đáy Giếng, anh kể ngoại trừ vai Hạnh buộc phải chọn Hồng Ánh vì đó là một nhân vật tâm lý quá nặng và nếu không phải Hồng Ánh thì không ai diễn được - những diễn viên còn lại anh đều chọn diễn viên ở Huế và hầu hết là không chuyên. Anh muốn mang đời sống Huế lên phim một cách chân thực nhất, cả mặt tốt lẫn mặt xấu của nó. Từ chất văn hóa thâm trầm sâu sắc đến những tập tục, định kiến cổ hủ, tính cách gia trưởng và cả thói giả dối, bất nhất của con người.

Có những chi tiết rất nhỏ mà nếu không phải người Huế, người miền Trung thì khó nhận ra: Cô Hạnh phục tùng chồng như ông hoàng, chén nước mắm phải dùng thìa xắn ớt ra từng miếng nhỏ để dậy mùi (dù ông chồng chỉ ngửi chứ không ăn), trà phải tẩm ướp trong búp hoa sen để qua đêm… Ông chồng gia trưởng quen thói được vợ cung phụng, không đụng móng tay đến những việc dơ dáy trong nhà. Để rồi khi cô Hạnh chứng kiến cũng ông chồng ấy ngồi chồm hổm giặt đồ lót cho vợ mới - ông hoàng trong cô sụp đổ tan tành.

Lộng giả thành chân, trăng nơi đáy giếng là thế!

LÊ HỒNG LÂM 23.10.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.