mercredi 7 octobre 2026

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 06.10.2026


Tin sáng

1. "Triệt phá đường dây dùng chất cấm ‘vỗ béo’ heo, hơn 10.000 tấn thịt đã ra thị trường"- Theo nhà cháu những vụ khủng khiếp như này phải xử đắp bồ tội, vì đã có gương tày liếp trước đó mà bỏn vẫn cương quyết... không noi theo thì phải treo cổ bỏn lên.

"Hơn 10.000 tấn thịt heo được “vỗ béo” bằng chất cấm Salbutamol trước khi đưa ra thị trường. Khoảng 10 ngày trước khi bán, heo được uống thuốc giải độc gan hoặc điện giải để ‘qua mặt’ việc xét nghiệm của cơ quan chức năng".

"Quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã thu giữ hơn 1.000kg chất cấm (Salbutamol). Số lượng chất cấm này sẽ được phối trộn thành hơn 3.000 tấn thức ăn chăn nuôi để sử dụng nuôi heo vỗ béo".

2. "Nữ đại sứ du lịch bị tung tin 'chơi pickleball lây bệnh hiểm nghèo cho 22 người'"- Thồi chơi ngu rồi. "UBND xã Lao Bảo đang xác minh đơn trình báo của nữ Đại sứ Du lịch Quảng Trị 2021 trình báo bị lấy ảnh cá nhân đăng kèm thông tin sai sự thật, cho rằng bà 'lây bệnh hiểm nghèo cho 22 người'.... Tự bao giờ mà pickleball nó lại thành... pickleball.

Liên quan: "Xác minh động cơ của TikToker đăng clip 'dùng ô tô con lu lèn mặt đường nhựa'"- Hihi hết cách chơi.

3. "Đội tuyển Việt Nam kiệt sức vì vừa vô địch xong ASEAN Cup đã phải chiến đấu ngay giải lớn"- À đấy, phải có lý do chứ? Nhưng lý do to hơn là, nhưng không nhắc, ấy là, nước nào cũng thế, người ta phải biết phân phối sức, giải nào tham gia, giải nào không, chưa kể, đội tuyển không chỉ đóng khung trong từng ấy cầu thủ? Và nữa, có cần nhập tịch nhiều đến thế để họ đá... dở hơn cầu thủ nội địa không, vả nữa, nhập tịch mà vẫn... thua thì có cần nhập tịch không?

Hi hi hết đổ cho mưa, cho sân, cho trọng tài, giờ có thêm suất... kiệt sức vì vô địch...

4. "Rời VTV, đạo diễn Đỗ Thanh Hải làm Phó Tổng giám đốc Sun Group"- Hôm qua điểm bổ sung rồi, giờ nhắc lại, hihi, đâu cũng bầu trời quê hương. Nhưng khi anh kiêm Tổng giám đốc khối Điện ảnh và Nghệ thuật biểu diễn của Sun thì ta hy vọng một sự đột phá về "công nghiệp văn hóa" từ đây, chị Lâm Phương Thanh thở phào nhé.

"Trong lĩnh vực nghệ thuật, doanh nghiệp này đã thành lập Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời - Sun Symphony Orchestra (SSO) từ năm 2017. Tập đoàn cũng tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội pháo hoa tại các địa phương có dự án như Hạ Long, Đà Nẵng, Phú Quốc.

Trong lĩnh vực điện ảnh, Sun Group đã lên kế hoạch đầu tư phim trường quy mô 279 ha tại đại đô thị Sun Urban City ở Ninh Bình, khu vực thuộc tỉnh Hà Nam trước đây"...

5. Sáng nay, xét xử vụ thảm án khiến 3 người tử vong ở Đồng Nai. Chắc xử nhanh thôi, chả cần biết luật cũng hiểu kết cục của thằng này.

6. "200 fan dự đám cưới ca sĩ Hoài Lâm, cô dâu Ngọc Trinh đeo vàng kín cổ", "Hoài Lâm hát trong tiệc cưới", "Hoài Lâm hé lộ không gian cưới ở nhà 200 m2, cô dâu đeo vàng trĩu cổ"- Rất nhiều báo đưa tin này như một sự kiện. Mà sự kiện thật, vàng đeo kín cổ thì làm sao thấy... cổ. Mà cổ con gái là một trong những vị trí cần ngắm. Còn trĩu cổ thì cưới xong rất dễ phải đi chụp MRI nhé.

Liên quan: "Vợ bác sĩ kém 16 tuổi của Đoàn Minh Tài: Không ghen, không giữ tiền chồng"- Quý hiếm quá, là cái vụ không giữ tiền mà lại còn không ghen á.

7. "Công an làm việc với 2 người liên quan vụ 127 học sinh không đi học"- Vụ Nghệ An nhà cháu điểm mấy lần rồi ạ. Hy vong các cháu sẽ được trở lại trường sớm nhất với thiện chí của chính quyền, và phụ huynh thì hãy vì con cháu chứ đừng vì mình mà bắt con mình làm con tin, phỏng ạ? Đừng già néo rồi đứt dây ạ.

Ảnh trên báo: Thầy hiệu trưởng và giáo viên tới tận nhà đưa học trò đi học. 

Tin chiều

1. "Làn sóng thịt nhập siêu rẻ: Vì sao thịt trâu Ấn Độ rẻ và được ưa chuộng đến thế?"- Vì nó được làm và làm được món... trâu gác bếp, đơn giản mà, hỏi giề?

2. "Chật kín người dân đến xem xét xử vụ thảm sát 3 mẹ con ở Đồng Nai"- Vụ này chắc xử rất nhanh thôi. Và từ khi xảy ra tới khi xử cũng nhanh kỷ lục. Nhà cháu vừa xong bài cho ngày mai: Tội ác và tình yêu. Mail rồi mới điểm tin đấy ạ.

3. "Bầu Đoan đưa cựu Bí thư Thanh Hóa 150.000 USD, cựu Chủ tịch tỉnh nhận tiền 3 lần"- Huhu đọc thì thấy... thương anh chủ tịch thành phố Thanh Hóa khi ấy, nhận có  70 triệu đồng, trong khi phó của anh ấy là Lê Mai Khanh nhận tới 4,8 tỉ đồng, tất nhiên anh này "share" cho bí thư thành phố 1,5 tỉ.

Mới thấy tiền như lá mít là có thật. Nhà báo C.N thường trú ở Thanh Hóa kể với nhà cháu: Bầu Đoan cho người rình, anh phải báo công an bảo vệ. May cho anh chứ, bí thư cũng bị mua thì... giời cứu.

Liên quan: "Vụ mất Rolex hơn 1,7 tỉ đồng: Nghi phạm là người quen, đột nhập nhà lúc rạng sáng"- Cũng tại giàu quá cơ hihi. Nhà cháu đeo cái mấy triệu đã không sử dụng hết chức năng rồi.

4. "Xin nghỉ hưu trước tuổi, cựu hiệu trưởng vẫn phải đứng lớp"- Chuyện bình thường mà, có chi mô nơ? Như nhà cháu từng là tổng biên tập vẫn viết... phây á, he he.

Liên quan: "Gần 17.000 người đang học tiến sĩ, khối ngành nào nhiều nhất?"- Nói luôn, theo bài báo thì là "Kinh doanh, quản lý, nhân văn, toán, thống kê đứng đầu về số người học tiến sĩ".

Có chi tiết này đáng chú ý ạ: "Chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ tăng mạnh, hàng nghìn suất vẫn bỏ trống". Hay nhà cháu làm phát nhờ?

5. "Nam công nhân tử vong khi dọn đất đá trên đại lộ ở Khánh Hòa". Đang đẩy xe rùa qua đường thì bị xe tông.

Liên quan: "Tai nạn giữa xe tải và xe máy trên Quốc lộ 14, một người tử vong". Đăk Lăk ạ.

Tin tối

1. Nói chứ nhìn thái độ cái thằng 21 tuổi trước tòa, khi tòa tuyên án tử, nhà cháu lạnh gáy. Thằng này nó không giết người lúc này sẽ giết lúc khác. Nói lời cuối cùng, nó nói: Không có gì để nói. Bố mẹ thì luật sư tìm khắp nơi không ra.

Kinh quá.

Liên quan: "Công an xác minh vụ nam sinh lớp 11 ở Khánh Hòa bị nhóm người hành hung"- Tóm lại là, có vẻ như, càng ngày con người càng man rợ và không biết sợ.

Liên quan nữa: "Bực tức chuyện vợ uống bia, chồng tưới xăng đốt nhà bố mẹ vợ"- Nhà tớ, may quá, vợ không biết uống bia, he he, nên yên tâm. "Công an xã M'Drắk (Đắk Lắk) đã khởi tố bị can đối với Y Chương Byă (21 tuổi) về hành vi hủy hoại tài sản, vì bực tức chuyện vợ uống bia xuất hiện trong clip phát trực tiếp trên Facebook nên đã tưới xăng đốt nhà bố mẹ vợ"- 21 tuổi, bằng tuổi thằng bị tuyên tử hình hôm nay (mục 1).

2. Báo Tuổi Trẻ 404 cái bài về cái chết của giám đốc sở ở QN, còn cái bài bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy thì bị chính đồng nghiệp, cả những người từng ở báo ấy, phản ứng quyết liệt, cho rằng dùng "nghiệp vụ" gài bẫy, một việc rất hèn trong nghề. Bạn đọc thì khỏi nói rồi...

Ôi thời oanh liệt nay còn đâu?

3. "Thả lưới bắt cá, ngồi nhậu ngay nơi ngập lụt ở TPHCM"- Cũng là một cái thú, he he, mấy khi. Nó như cái thú cà phê đường tàu á. Nhưng cà phê đường tàu thì thường xuyên, đây ít khi có, Happy mà, phỏng ạ?

Trong khi đó: "Sơ tán 131 người do ngập lụt ở phường Tân Khánh, TPHCM"- Chính xác đến từng người ạ. Nhưng một báo khác lại đưa: "Mưa lớn gây ngập sâu ở TPHCM, 113 người dân được đưa đến nơi an toàn"- Kinh nghiệm, hơn 100 người, hoặc gần 200 người là OK phỏng ạ, hihi.

Và đây: "Nước ngập bắp chân, khách xắn quần ăn cỗ đám hỏi ở Hà Tĩnh"- Ngàn năm một thuở ạ.

Liên quan: "Đang mừng sinh nhật, đội kèn đám tang đi ngang bất ngờ thổi 'Happy Birthday'"- Cũng happy hihi.

Rất liên quan: "Xe tải cố vượt tràn ở Đà Lạt bị lũ cuốn trôi hàng chục mét, 3 người thoát nạn". Hú hồn ạ.

4. "Novaland lên tiếng về tin đồn phá sản"- Là bị phao tin đồn nhảm ạ. "Tập đoàn Novaland khẳng định, các thông tin nêu trên không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý, hoạt động thực tế của công ty". Người giàu cũng khổ, nhà cháu thặc.

5. "Sở Y tế Cần Thơ lên tiếng về mua máy xạ trị của Công ty Việt Mỹ chưa thể hoạt động"- Huhu cái thằng Việt Mỹ mày ác quá, có biết cả miền Tây trông chờ cái bệnh viện này không? "Hiện có gói thầu đang dở dang, máy chưa thể hoạt động, thuốc và vật tư bị gián đoạn do lãnh đạo nhà thầu bị điều tra, khởi tố, làm ảnh hưởng tới việc chăm sóc người bệnh ung thư. Nhà thầu vắng người đại diện theo pháp luật".

6. "Lập 'đại lý' bán vé concert trên Threads, nam sinh viên lừa hơn 200 người"- Túng thì... tính, huhu. Nhưng kể, được như thế cũng... giỏi, rất là bèn.

VĂN CÔNG HÙNG 06.10.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.