Mấy hôm nay, theo dõi câu chuyện ồn ào do một website thực hiện, tôi hiểu bạn đang phải bước qua những ngày tháng nặng nề nhất trong cuộc đời làm nghề y.
Một bác sĩ xuất sắc cả đồng nghiệp lẫn người bệnh thương quý, nay lại phải ngưng mọi công tác chuyên môn và rơi vô hố sâu của sự bế tắc, trầm cảm. Nhìn cảnh đó, không chỉ đồng nghiệp, bệnh nhân mà những người ngoài cuộc như tôi thấy xót xa vô cùng.
Tôi viết những dòng này không phải bằng những lời an ủi sáo rỗng, mà bằng sự thấu hiểu của một người nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ. Câu chuyện vừa qua - cái bẫy người ta gài bạn, chút tiền đưa đẩy để được mổ sớm - đúng, về mặt nguyên tắc, đó là một cái sai.
Mình là người trưởng thành, có sai thì mình thừa nhận. Nhưng bạn hãy nhớ kỹ điều này: dư luận và những người hiểu chuyện hoàn toàn nhìn thấu ngọn ngành.
Tôi xót xa và thông cảm cho bạn nhiều hơn là phán xét. Bằng chứng rõ ràng nhất là anh em tôi dù không hẹn nhưng vẫn đang đứng về phía bạn, bảo vệ bạn.
Sự việc này xảy ra, cái thiệt thòi lớn nhất không chỉ ở bản thân bạn, mà là sự thiệt thòi cho chính những bệnh nhân đang mỏi mòn chờ đợi. Việc một bác sĩ giỏi như bạn phải rời xa bàn mổ là một sự lãng phí quá lớn, một mất mát cho những mảnh đời đang cần đôi tay tài hoa giành lại sự sống.
Giông bão nào rồi cũng sẽ tan, ồn ào nào rồi cũng sẽ lắng xuống. Hàng trăm sinh mạng đã được bạn kéo về từ cửa tử, vô số ca mổ thành công đã mang lại nụ cười cho các gia đình - đó mới là bản chất thật sự của bạn, chứ không phải cú vấp ngã nhuốm màu gài bẫy này. Đừng vì một chút bóng tối xấu xa mà tự dập tắt ngọn lửa đam mê và y đức của chính mình. Ai cũng có lúc sai lầm, nhưng người bản lĩnh là người biết bước qua cái sai đó để làm những điều lớn lao hơn.
Chân cứng đá mềm nhé, người anh em.
Cho phép mình buồn, cho phép mình dừng một nhịp để tĩnh tâm, nhưng tuyệt đối không được gục ngã hay bỏ cuộc.
Bệnh viện cần bạn, người bệnh vẫn đang chờ, và bàn mổ vẫn đang đợi đôi tay của bạn. Hãy cố gắng hết sức vượt qua giai đoạn tăm tối này, đứng dậy thật vững vàng để mau mau trở lại với chiếc áo blouse và tiếp tục sứ mệnh cứu người giúp đời của mình.
Mong bạn sớm tìm lại được sự bình yên trong tâm trí và sức mạnh để quay trở lại!
Trên đời này, nhà báo tốt, tờ báo tốt vẫn còn nhiều lắm!
TRƯƠNG CHÂU HỮU DANH 08.10.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.