mardi 31 mars 2026

Putin : Quyền lực, tiền bạc và những bí mật của Kremlin


Đăng ngày:

« Monsieur 35 % » và cỗ máy tài chánh kiểu mafia

Tuần báo L’Express giới thiệu cuốn sách « Bí mật Kremlin » của nhà báo Vincent Jauvert, điều tra về một hệ thống kiểu mafia do cựu nhân viên KGB thiết lập, vừa để làm giàu vừa củng cố quyền lực gần như trọn đời, và cách thức hoạch định cuộc xâm lăng Ukraina. Tác giả gọi Vladimir Putin là « Monsieur 35 % », đó là diện mạo bí mật nhất của ông ta.


Cũng như đại đa số người Liên Xô từng sống trong nghèo khổ và bị mê hoặc trước sự thịnh vượng của phương Tây, Putin thích sự sang trọng. Trong nhiều năm, ông đã thấy các nhà tài phiệt và quan chức cao cấp mua những dinh thự to lớn ở Côte d’Azur, du thuyền, đồng hồ Patek Philippe bằng vàng ròng, siêu xe Bentley hay những bộ vét Ăng-lê vô cùng đắt tiền. Đến lượt Vladimir Putin, cùng với việc áp đặt chính trị độc tài, tổng thống Nga lập ra một hệ thống biển thủ phức tạp theo kiểu mafia.

Hormuz nghẹt thở : Mỹ tăng viện, Iran gồng mình, thế giới chờ lối thoát


Đăng ngày:

Vừa tăng quân vừa đàm phán : Hai mặt trận của Washington

Le Figaro ngày 26/03/2026 tóm tắt tình hình « Trump tìm cách thương lượng với Iran đồng thời tăng viện tại vùng Vịnh ». Một đơn vị thủy quân lục chiến đã đến nơi cùng với một lữ đoàn nhảy dù của sư đoàn 82 Không vận, đưa tổng số lên 8.000 quân nhân, có thể tấn công nhanh nhưng không thể chiếm những vùng đất lớn : trong chiến tranh irak Mỹ đã huy động 160.000 bộ binh. Hôm thứ Tư Iran đã bác đề nghị 15 điểm của Mỹ trước chiến tranh, và theo nguồn tin Pakistan thì Teheran từ chối hai đặc sứ Mỹ, muốn người đối thoại là phó tổng thống J. D. Vance vốn phản đối việc gây chiến.

Tướng Jim Mattis : « Không có đồng minh, không có lời giải cho Hormuz »

Les Echos trích dẫn ý kiến của tướng Jim Mattis, bộ trưởng quốc phòng trong nhiệm kỳ đầu của Donald Trump, nhân hội nghị thường niên ngành năng lượng ở Houston, Texas. Theo ông, Hoa Kỳ khởi chiến mà không có mục đích ban đầu rõ ràng từ đầu nên phải trả giá, còn ngược lại Iran có thể câu giờ.

Bông Lau – Trung Đông không yên tĩnh

 

Ở một phi trường quốc tế vùng Washington DC, gặp một tốp đặc vụ ICE khoảng sáu bảy người. Mình chặn lại xin chụp hình lưu niệm và trò chiện thăm hỏi vài câu.

Người trưởng toán để râu xồm, cao lớn đồ sộ với cái bụng bia, mới đầu ngần ngại hỏng muốn bị chụp hình, nhưng sau đó anh ta nhún vai liều đứng chụp chung với vài đồng nghiệp ICE có lẽ vì thấy xạ thủ không đến nổi đe dọa phá rối trị an ha ha...

Bất ngờ mình tếu lâm chi bảo. “Tui mang 2 passport, một cái du lịch và một cái của Bộ Quốc Phòng. Ông muốn coi cái nào?” Anh ta cười thân mật nói “Anh không cần thiết phải làm zậy”. Anh ấy còn kể vợ đang làm nghề gì nữa.

lundi 30 mars 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 30.03.2026

 

Tin sáng

1. "Đỗ Hoàng Hên ăn chay trường, làm sao đủ sức đá bóng chuyên nghiệp?"- Hì hì lo xa. Trước khi chọn và chấp nhận cho Hên nhập tịch để đá bóng chắc người có trách nhiệm đã... thử rồi chứ, phỏng ạ? Với lại ai bẩu các sư ăn chay là yếu?

Quan trọng là, vợ ảnh xinh lắm hihi. Cố làm sao đội bóng chúng ta đủ các anh Son, Hên, May, Mắn, Chiến, Thắng, Bất Bại vân vân hihi...

2. "Một công ty ở Đồng Nai bỗng dưng bị đổi tên, giám đốc kêu cứu", hì, rất lạ ạ: "Một công ty ở tỉnh Bình Phước cũ (nay là tỉnh Đồng Nai) bỗng dưng bị thay đổi tên pháp nhân và bổ sung người góp vốn nhưng giám đốc công ty không hề biết". Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã có văn bản thông báo với ông Nguyễn Khắc Tuấn việc ông tố giác một số cán bộ có dấu hiệu vi phạm trong quá trình giải quyết vụ việc của Công ty TNHH một thành viên Thương mại Thuận Hưng.

3. "Ông Trump tuyên bố Mỹ kiểm soát Hormuz"- Ông này cũng hay... nổ lắm, là sáng có đứa nói với nhà cháu thế? Nói chung ở cuộc chiến này, chúng ta vẫn là... thầy bói sờ voi he he. Bên nào cũng nói mình... chiến thắng.

Chương trình phát thanh RFI ngày 30.03.2026


 

Dương Quốc Chính - Chống lại văn minh hay đánh đế quốc to ?


Ở mấy bài mình viết về Phan Châu Trinh, có nhiều bạn vào phản biện đại ý là: Ông ấy đã thất bại rồi. Con đường của ông ấy là cải lương. Không thể tin là thực dân nó lại tự trả độc lập. Nên phải đánh là đúng.

Mình cũng đã trả lời qua bình luận, nhưng thấy rằng đây là vấn đề lý luận quan trọng, bình luận không thể diễn đạt đủ ý, nên mới viết bài này.

Dân Việt Nam có truyền thống yêu nước, bản chất là truyền thống đánh giặc thì đúng hơn. Mà nếu chính xác nữa nước Việt của người Kinh không chấp nhận bị đô hộ. Nhưng chính họ lại có xu hướng đi đô hộ (mở cõi, xâm lược, đồng hóa) nước khác hay dân tộc khác.

Nguyễn Thông - Chuyện mưa đá


Hôm qua và hôm nay (29 - 30.3.2026) nhiều nơi ở miền Bắc được ông trời ưu tiên mưa đá. Sáng nay Hà Nội đá rơi lộp bộp, đứa cháu tôi kể đá gõ xuống mái tôn như bản hòa âm của tạo hóa, nghe vừa thích vừa kinh.

Nhân vụ mưa đá rất thời sự này, nhà cháu trích một phần trong bài "Chuyện mưa đá" trong cuốn "Chuyện thời bao cấp" tập 2 (gồm 37 chuyện) sắp ra mắt các cô bác anh chị và các bạn. Khi nào có sách, nhà cháu sẽ thông báo lên phây cho cả nhà biết.

***************

Mưa đá làm nhớ chuyện cũ. Đầu năm 1972, ở vùng Lào Cai, Yên Bái trên mạn ngược bị mấy trận mưa đá. Lúc ấy sau tết âm lịch, khoảng cuối tháng 2 tây. Báo Nhân Dân đăng tin, thày tôi đọc cho cả nhà nghe, còn bảo lạ thật, cữ này mà lại mưa đá. Bà Dìn chị họ tôi chục năm trước cả nhà kéo nhau lên khu kinh tế mới gì đó trên Bắc Hà, Lào Cai, khi về chơi cũng kể vậy.

Võ Khánh Tuyên - Hưởng ứng triệt để!


Giờ Trái Đất (tiếng Anh: Earth Hour) là chiến dịch Quốc tế hàng năm do WWF (Tổ chức Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên) khởi xướng, kêu gọi tắt đèn không cần thiết trong một giờ (20:30 - 21:30) vào thứ Bảy cuối cùng của tháng Ba.

Phong trào này được cho là nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Năm nay, Giờ Trái đất được tổ chức vào ngày thứ Bảy 28/03/2026.

Lê Xuân Nghĩa - Tehran mất điện!


Bộ Năng lượng Iran vừa xác nhận tình trạng mất điện diện rộng và kéo dài đang hoành hành thủ đô Tehran và các khu vực phía bắc đất nước, sau các cuộc tấn công của Israel và/hoặc Mỹ vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại tỉnh Tehran.

Chỉ trong vài giờ, bóng tối đã bao trùm thành phố.

Người ta cho rằng Không quân Israel đã sử dụng vũ khí gây mất điện để cắt nguồn điện ở Tehran và Karaj mà không cần tấn công nhà máy điện nào, theo gia hạn của Trump.

Hoàng Quốc Dũng - Paris: Âm mưu khủng bố bị ngăn chặn trong bối cảnh thế giới ngày càng… khó hiểu


Trong đêm 27 rạng sáng 28 tháng 3 năm 2026, một âm mưu khủng bố đã bị ngăn chặn kịp thời tại quận 8 Paris, gần khu vực Champs-Élysées.

Khoảng 3 giờ 30 sáng, một đối tượng đã bị bắt giữ khi vừa đặt một thiết bị nổ tự chế trước văn phòng của Bank of America trên phố rue de la Boétie.

Thiết bị này gồm một can chứa 5 lít chất lỏng dễ cháy kết hợp với một lượng thuốc nổ, đủ để gây ra thiệt hại nghiêm trọng. May mắn là cảnh sát đã can thiệp kịp thời, và Paris sáng hôm đó vẫn thức dậy như thường lệ, không bị nổ.

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 29.03.2026


Tin sáng

1. "Xô xát tại cây xăng ở TPHCM, 2 người bị mời làm việc"- Rất ghét cái thể loại hở cái là oánh nhanh. Ở đây người trẻ hơn oánh người già hơn nên không gọi xô xát, mà là đánh người do va chạm, mà chỉ quẹt rất nhẹ. Thấy ngồi trước bàn công an ngoan như cún rồi.

Liên quan: "Công an vào cuộc vụ hai nhóm xô xát, cầm rựa đuổi đánh nhau tại Farm Đón Bình Minh ở Đồng Nai"- Thấy mấy bằng cầm dao rất hung hăng như ở chốn không có... chính quyền á.

2. "Tập đoàn hạt nhân Nga sơ tán nhân viên, nhanh chóng rời nhà máy điện Bushehr của Iran"- Cho nó lành. Tránh voi chả xấu mặt nào?

3. "Ngân hàng gọi công an đến hỗ trợ giúp nữ khách hàng thoát bẫy lừa đảo nhận tiền đô từ nước ngoài".

Bông Lau - Búa liềm Mỹ

Đang ở xa nên không được chứng kiến tận mắt các cuộc biểu tình “Không có Vua” đang diễn ra khắp nơi. Nhưng khi coi Facebook Ziệc Nôm thì cười té ghế vì cách miêu tả quần chúng Mỹ biểu tình chống ngài Donald Trump.

Hoa Kỳ là quốc gia khoái biểu tình vì Tu Chính Hiến Pháp 1 cho phép mọi công dân có quyền diễn đạt quan điểm của mình. Dân Mỹ biểu tình như cơm bữa để thể hiện sự ưu tư bất đồng ý kiến của họ để nhà nước Mỹ Đế lưu ý mà sửa sai, và để truyền thông có cơ hội loan tải giùm nguyện vọng của họ.

Ví dụ dân Mỹ biểu tình chống phá thai, tự do phá thai, chống chiến tranh, chống thuế, ủng hộ nhân quyền, chống nhà độc tài, này chống tham ô nọ v.v...và v.v...

Thọ Nguyễn - Thiên hạ đại loạn dã hảo (1)


Đó là câu nói của Mao Trạch Đông (Thiên hạ càng loạn càng tốt)  đầu những năm 1960, khi ông đưa ra hàng loạt chính sách điên khùng để tiếm quyền lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc, hòng lãnh đạo phong trào Cộng sản quốc tế và làm chủ thế giới mà ông coi mình là "Trung tâm".

Từ chiến dịch nhà nhà vác nồi, niêu, xoong, chảo ra luyện thép, đúc gang để vượt Mỹ về sản tổng sản lượng luyện kim, ông phát động chiến dịch "diệt chim sẻ“ để bảo vệ mùa màng. Rồi lãnh tụ vĩ đại lại chỉ đạo cấy lúa thật dày để tăng năng suất.

Hồi đó chưa có AI, nhưng Tân Hoa Xã đã tạo ra bức ảnh Mao và mấy ông nông dân đứng trên ngọn các cây lúa cấy lèn chặt như bó rơm. Bức ảnh "Bác Mao bơi vượt sông Dương Tử“ cũng được dân Hà Nội tấm tắc khen ngợi.

dimanche 29 mars 2026

Nguyễn Thông - Chuyện cuối tuần (1)


- Một người bị phạt 7,5 triệu đồng về “tội” đoán rằng những ngày tới giá xăng sẽ lên 34.000 đồng/lít. Khi ấy giá xăng do nhà nước quy định tại các cây xăng hơn 29.000 đồng. Công an phạt bởi cho rằng đương sự phao tin đồn nhảm, thất thiệt, gây hoang mang trong dân chúng, làm rối loạn thị trường.

Chưa đầy một tuần sau dự đoán, chính xác là 5 ngày, xăng lên hơn 34.000 đồng/lít, giá nhà nước.

Dư luận bảo thông minh cũng chết, ai biểu cầm đèn chạy trước ô tô để mang vạ...

Mai Quốc Ấn - Thao túng kết quả môi trường


“Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 74 bị can liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh thành.

Các bị can thuộc 59 doanh nghiệp xả thải và lắp đặt thiết bị quan trắc trên cả nước, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo trong đơn vị quản lý Nhà nước về môi trường. Các nhà máy như Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2 hay các công ty nhôm, thép, các công ty môi trường là những đơn vị lớn phát ra khí thải, nước thải.

Những đơn vị này khi hoạt động buộc phải lắp đặt các thiết bị quan trắc môi trường ở nơi phát sinh nước thải, nguồn thải để giám sát. Tuy nhiên, các chỉ số về môi trường khi được truyền về Sở Nông nghiệp và Môi trường lại bị can thiệp, chỉnh sửa tinh vi.

Nguyễn Đình Bổn - Cuộc chiến tại Trung Đông: Zelensky biết rõ hai "con bài" của Iran!

Tổng thống Zelensky vừa nói với đài NBC News rằng các vệ tinh Nga đã chụp ảnh căn cứ không quân Prince Sultan ba lần trong những ngày trước khi Iran tấn công.

Ông chia sẻ thông tin tình báo này từ Doha, chính tại quốc gia vùng Vịnh nơi ông vừa ký kết thỏa thuận quốc phòng 10 năm để bảo vệ chống lại loại vũ khí mà Nga đã giúp Iran chế tạo.

Theo báo cáo độc quyền được công bố vài giờ trước, Zelensky đã chia sẻ bản tóm tắt cuộc họp giao ban tình báo hàng ngày của tổng thống trực tiếp với NBC News. Bản báo cáo cho biết các vệ tinh Nga đã chụp ảnh căn cứ không quân Prince Sultan vào ngày 20, 23 và 25 tháng 3.

Chương trình phát thanh RFI ngày 29.03.2026


 

samedi 28 mars 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 28.03.2026

 

Tin sáng

1. "Một quyết định hợp lòng dân"- Nói về xăng dầu "âm thầm" giảm giá sáng qua ấy ạ. "Thị trường cuối tuần bắt đầu một ngày mới với niềm vui khi nỗi "ám ảnh nhiên liệu" kéo dài cả tháng qua tạm thời được gác lại". Sáng qua xuống làng, cu em chạy xe Lexus, nhà cháu bẩu, thôi chạy con Peugeot của anh cho đỡ mấy ngàn xăng. Nó quyết : hạ rồi, vô tư đi. Thì bèn..

Là nó khoe có cái phóng sự đẫy trang "Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô" nên nhuận bút đổ xăng nhòe. Phóng sự đọc rất thú. "Nhiều hộ muốn lên bờ định cư nhưng do di chuyển nhiều nơi, từ Biển Hồ, Campuchia đến các vùng khác, nên thất lạc hoặc không có giấy tờ tùy thân, khiến việc mua bán đất đai, làm thủ tục pháp lý gặp khó. Họ mong được làm căn cước công dân để có cơ sở lo cho tương lai. Ước mơ tưởng chừng giản dị ấy lại không dễ thực hiện"...

2. "Tạm giữ tài xế Lexus tông liên hoàn 6 xe lúc nửa đêm"- Tất nhiên rồi. Xem cái clip thứ hai, từ một góc khác, rất khó hiểu với việc cái xe này va chạm với xe đen phía trước, rồi cố tách ra rồi... thành tên lửa, rồi lật ngửa, ửa ửa... 

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 27.03.2026

 

1. "Xác nhận 500 người trúng cử có đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI"- Đương nhiên ạ, bầu cử long trọng tưng bừng thế kia mà, lỡ mà có ai không đủ tư cách thì... chết à ?

2. "Ông Nguyễn Văn Phúc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo"- Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ để ông Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - thôi giữ chức vụ Thứ trưởng để bố trí công tác khác theo ý kiến của cấp có thẩm quyền, hiệu lực từ ngày 27-3. Thì tuân theo cấp có thẩm quyền thôi.

Liên quan : "Bầu ông Trương Cảnh Tuyên làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ". Cũng bèn.

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 26.03.2026

 

Tin sáng

1. Nóng mà nguội nguội mà nóng : "Chuyển 3 cơ quan báo chí VTV, VOV, TTXVN và 2 viện hàn lâm trực thuộc Trung ương Đảng"- Nguội vì nghe xầm xì mấy hôm rồi, còn nóng vì chiều qua mới công bố. Thôi thì, đằng nào cũng thế, bớt được đầu mối mà về bên này, anh em (hình như) có phụ cấp công vụ khá cao.

À, thế tại sao sau đấy ta lại không làm nhát nữa, nhập hết thành một, chứ đảng mà có tới mấy tờ báo : Nhân Dân, Thông tấn xã, VTV, VOV, Tạp chí cộng sản... khó quản. Nhập làm một tập đoàn truyền thông đa phương tiện, anh em một nhà, vui vẻ làm việc hihi.

2. "7 người giả danh bác sĩ, tiêm nước muối tăng kích thước dương vật cho khách"- Bắt luôn mấy thằng khách... ngu nữa he he. Cái đũa nó có vai trò của cái đũa, gốc tre nó có giá trị của gốc tre, chứ việc gì bắt cái đũa thành gốc tre, phỏng ạ ?

Dương Quốc Chính – Nhất thể hóa nhị thể, tam thể

 

Việc đưa VTV, VOV, Thông tấn xã Việt Nam về trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng (bản chất là do Bộ Chính trị chỉ đạo trực tiếp) mình thấy cũng bình thường, chả có gì sai.

Bởi vì xét tới thực tế lâu nay các cơ quan báo chí đều chịu sự quản lý nội dung của Ban Tuyên giáo Trung ương, tức là đảng chỉ đạo. Còn về mặt tổ chức thì lại do bên chính phủ quản lý, bổ nhiệm cán bộ. Tức là một cổ hai tròng. Từ đó dẫn tới sự chồng chéo về quản lý, điều hành.

Kiểu này không chỉ ở ba cơ quan truyền thông nói trên mà cả ở hầu hết các cơ quan khác nữa. Ví dụ ở tỉnh, muốn làm gì thì phải theo lệnh của chủ tịch, nhưng phải xin ý kiến chỉ đạo của bí thư. Sẽ giảm tốc độ ra quyết định.

Lưu Trọng Văn – Hợp lý

 

Hội nghị Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam quyết định chuyển VTV, VOV và Thông tấn xã Việt Nam từ chịu sự quản lý của chính phủ qua chịu sự quản lý của đảng.

Đây là sự kiện nóng trong giới truyền thông, tạo ra làn sóng dư luận khá sôi nổi.

Riêng gã, một kẻ xưa nay không ưa diễn xuất, màu mè, thì cái quyết định này là đúng với thực chất của cái việc ai là cơ quan chủ quản các đơn vị kia.

Nguyễn Thông - Chuyện đoàn (2)

 

Rốt cục, Thành và tôi được kết nạp đoàn. Thành đi bộ đội, cùng đợt với thầy Mễ chủ nhiệm, các bạn Như, Thảo, Tiến, Thanh, Sơn, Lĩnh, Biên tây... Tôi được hoãn bởi anh ruột đang đánh nhau bên Lào rồi.

Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn, tháng 4.1972. Đoàn viên Thành vào mặt trận Quảng Trị, cái cối xay thịt thành cổ hè 1972, may nhờ phúc ấm tổ tiên, ông bà phù hộ, nên chỉ sứt mẻ trở về. Cứ mỗi lần nhắc tới đồng đội thành cổ, y mắt đỏ hoe, khóc rưng rức.

Nhắc tới đoàn, đừng quên tên của nó. Những năm 60 - 70, tên là Đoàn thanh niên lao động Việt Nam, bởi đảng sinh ra nó là Đảng lao động Việt Nam. Tên nghe khá gần gũi, chả xa lạ như sau này. Khi tôi vào đoàn năm 1972, trước đó nó đã được đổi thành Đoàn thanh niên lao động Hồ Chí Minh, sau khi cụ Hồ mất mấy tháng. Vẫn còn chất "lao động". Tới năm 1976, đất nước thống nhất, nó lại có tên mới - Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Đổi xoành xoạch.

Chương trình phát thanh RFI ngày 28.03.2026


 

Chương trình phát thanh RFI ngày 27.03.2026


 

vendredi 27 mars 2026

Mai Bá Kiếm - Truyện Tấm Cám tân thời


VnExpress đăng bài "Vỡ mộng' đổi đời ở New Zealand của một gia đình Việt" có một chi tiết xúi bạn đọc làm bậy: "Bốn giờ sáng ở thành phố Auckland, chị Thúy Hằng dội nước ấm lên lớp băng bám trên kính chắn gió ôtô, cào sạch rồi khởi động xe bắt đầu ngày làm việc mới".

Nếu phóng viên và biên tập viên không ngu thì chi tiết này cũng ác độc như con Tấm xúi con Cám tắm nước sôi cho trắng da.

Kiếng xe bị đóng băng đang ở 0 độ C, chế nước sôi 100 độ C lên, thay đổi nhiệt độ đột ngột kiếng sẽ bể lập tức.

jeudi 26 mars 2026

Trump hoãn tối hậu thư với Iran : Đòn gió hay bước lùi chiến lược ?

 

Đăng ngày:

Cú xoay trục bất ngờ của Nhà Trắng

Libération ngày 24/03/2026 cho biết vào lúc hơn 12 giờ 20 giờ Paris ngày thứ Hai 23/03, chỉ trong vài phút, thị trường chứng khoán châu Âu khởi sắc, các nhà đầu tư thở phào. Lý do là một tin toàn bằng chữ in hoa được tổng thống Donald Trump đăng trên Truth Social, loan báo đàm phán đang diễn tiến tốt đẹp với Iran. Đồng thời hoãn lại năm ngày việc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng Iran như trong tối hậu thư.

 

Tất cả đều bất ngờ, vì cả Washington lẫn Teheran những ngày gần đây không hề hé răng về giải pháp ngoại giao. Theo ông Trump, Hoa Kỳ và Iran đã có « những điểm đồng thuận quan trọng », khi thương lượng với một « nhà lãnh đạo cao cấp » không phải là tân giáo chủ Mojtaba Khamenei. Teheran vội vã bác bỏ, nói rằng đây là mánh khóe của tổng thống Mỹ để trấn an thị trường và câu giờ.

Eo biển Ormuz bên bờ bùng nổ : Trung Đông, canh bạc lớn của Donald Trump

 

Đăng ngày:

Màn phô diễn hỏa lực của các bên

Iran đáp trả là sẽ tấn công hủy diệt cơ sở hạ tầng năng lượng các nước đồng minh vùng Vịnh, như nhà máy lọc dầu, kho xăng, nhà máy khử mặn nước biển. Le Figaro ngày 23/03/2026 cho rằng không thể coi thường lời đe dọa này vì sau ba tuần bị oanh tạc, Teheran vẫn tiếp tục đánh vào Israel và các nước trong khu vực.

 

Một hỏa tiễn đạn đạo Iran vượt được hệ thống phòng không, rơi xuống gần nhà máy điện nguyên tử Dimona của Israel, một hỏa tiễn khác ngay tại khu vực Thành phố cổ Jerusalem. Một bất ngờ khác là hỏa tiễn đạn đạo tầm xa Iran bay được đến căn cứ Diego Garcia của Mỹ ở Ấn Độ Dương cách xa 4.000 km. Một chiến đấu cơ F-35 phải hạ cánh khẩn cấp vì hỏa tiễn hồng ngoại của Iran làm hư hại.

Chiến tranh Iran, cú sốc dầu lửa mới và những nước cờ của Donald Trump

 

Đăng ngày:

Hành tinh chao đảo vì cuộc chiến ở Trung Đông  

Courrier International dịch bài viết của The New York Times nhận định, hai tuần sau vụ không kích đầu tiên của Israel và Mỹ vào Iran, kinh tế thế giới rúng động. Từ Âu sang Á, những nước đã từng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh ở Ukraina và thuế quan của ông Donald Trump, nay cảm nhận cú sốc Iran. Những quả bom rơi xuống Iran và Trung Đông, nhưng làm rung chuyển cả các gia đình và doanh nghiệp toàn thế giới.

 

Tại Kansas, những người Mỹ muốn mua nhà bỗng thấy lãi vay cho 30 năm đã vượt mức 6 %. Ở Tây Ấn Độ, tang gia sững sờ phát hiện các cơ sở hỏa táng bằng khí đốt ngưng hoạt động cho tới khi có lệnh mới. Tại Việt Nam, chủ các cây xăng treo bảng « Hết xăng ». Ở Kenya, nông dân và thương gia lo sợ trà xuất khẩu sang Iran nằm trên bến sẽ hư hại. Từ Hoa Kỳ, Canada tới châu Âu, Mêhicô, nhà nông tái mặt vì giá phân bón tăng vọt.

Nguyễn Thông - Chuyện đoàn (1)

 

Hôm nay 26.3.2026. Ngày 26.3 ở xứ này gần thế kỷ nay được coi là ngày thành lập đoàn.

Đoàn mà tôi nhắc trong bài là đoàn thanh niên, thanh niên cộng sản, cánh tay đắc lực của đảng. Có người còn gọi là cánh tay phải. Có phải cánh tay không, tay phải hay tay trái, thú thực tôi không biết.

Hôm nay 26.3, như thường lệ là ngày kỷ niệm sinh nhật đoàn. Năm nào cũng vậy, người ta làm ầm ĩ lắm. Năm nay lặng hơn nhạt hơn, dù là năm "chẵn". Đoàn sinh ngày 26.3.1931 (thì nghe nói thế, chứ ai iết được, ngày sinh ngày chết còn bịa được cơ mà), tính đến 2026 tròn 95 niên. Xứ này rất lạ, cứ năm có số đuôi là 0 hoặc 5 được tính là năm chẵn. Không chỉ đoàn, mà với cả đảng, nước, các idol đều được tính kiểu vậy.

Chương trình phát thanh RFI ngày 26.03.2026


 

Nguyễn Hồng Phúc - Cẩn thận nguy cơ Trung Quốc ăn cắp dữ liệu Việt Nam để huấn luyện mô hình AI !


Gần đây các hãng công nghệ Trung Quốc tăng cường thuê tuyển nhân viên người Việt hoặc người sử dụng tiếng Việt để quảng bá cho các mô hình AI Trung Quốc tới người dùng Việt Nam. Điều này dẫn tới nhiều nguy cơ người dùng Việt mất dữ liệu khi dùng AI Trung Quốc.

Việc các công ty công nghệ Trung Quốc có thói quen ăn cắp dữ liệu và chuyển về Hoa lục thì khỏi cần phải bàn nữa rồi, họ làm như thói quen. Nhưng hiện nay đặc biệt với AI Trung Quốc thì dữ liệu tiếng Việt của người Việt là vô cùng quan trọng đối với việc phát triển AI Trung Quốc.

Lý do là vì dữ liệu tiếng Việt là cầu nối siêu đặc biệt giúp AI Trung Quốc học được tri thức nhân loại vốn phần lớn bằng tiếng Anh !

Dương Quốc Chính - Điều bi ai của dân tộc


Cụ Phan Châu Trinh có một cái may mắn, đó là chết trước khi thành lập đảng cộng sản, cũng giống cụ Nguyễn Thái Học chết khi đảng mới ra đời vài tháng, chưa có mấy vai trò.

Nếu họ còn sống thêm độ 5-10 năm, chắc cú là nếu sống đến năm 46, thì thành phản động chắc luôn, thậm chí có thể bị Việt Minh tiêu diệt. Thế nên với quan điểm chính thống của đảng cộng sản thì cụ Phan Châu Trinh là “cải lương”, mong giặc “rủ lòng thương”. Thế là còn rất nhẹ nhàng đó.

Mình thấy quan điểm của giới sử học chính thống cũng đã đánh giá lại về cụ không còn cực đoan như xưa. Điều nhạy cảm nhất mà thường không tư liệu chính thống nào dám công khai đánh giá, hoặc không dám nói/viết thẳng tưng, là quan điểm chính trị của cụ.

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 25.03.2026


Tin sáng

1. "Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị truy tố vì gây thất thoát hơn 803 tỉ"- Thâu rầu còn chi đâu em ơi?

Nhưng vẫn may, là không thấy cáo trạng nói có nhận tiền, tức tham ô, hối lộ phỏng ạ? Thất thoát và đã nộp khắc phục hậu quả số tiền 14,5 tỉ đồng.

Sai phạm của bà Tiến dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước số tiền hơn 803 tỉ đồng. Hành vi của bà Nguyễn Thị Kim Tiến phạm tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", Viện kiểm sát cáo buộc.

2. "Triệt phá đường dây phát tán mã độc do một học sinh lớp 12 cầm đầu"- Thiên tài đây chứ đâu? Kể trả lương cao rồi mời cháu vào ngành nào liên quan có khi lại bớt một tội phạm trẻ tuổi.

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 24.03.2026


Tin sáng

1. "Ông Trump nói đã đạt 'đồng thuận lớn' với Iran, muốn cùng kiểm soát eo biển Hormuz". Chứ không thì giờ, theo như tuyên bố trước đó, xóa cmn sổ Iran rồi.

Nhưng, vui là: "Iran bác tin đàm phán, nói chính Mỹ mới là bên xin gặp"- He he thầy bói sờ voi chưa? Một cuộc chiến mà anh nào cũng... nổ, còn báo chí thì, đúng là anh mù sờ voi vì không có thông tin, sư nói sư phải, vãi nói vãi hay...

Như thế này thì ủng hộ ông Trump cứ... tên pố: "Giá dầu giảm hơn 9 % sau tuyên bố hoãn tấn công Iran của ông Trump". Thôi bèn, hy vọng là, dọa nhau tí, rồi thế giới lại hòa bình, xăng lại hạ tới đáy, lương cao chót vót...

2. "Chạy ô tô quá tốc độ, không giấy đăng kiểm và đăng ký, tài xế và chủ xe bị phạt 68,5 triệu đồng"- Bố của liều chứ không chỉ mẹ liều. À cũng có thể nhà có điều kiện nó đếch sợ hihi.

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 23.03.2026

 

1. "8 lao động Việt Nam gặp nạn do sóng lớn ngoài khơi Nhật Bản"- Đã có 1 lao động Việt Nam thiệt mạng, 3 người khác mất tích và 1 người bị thương do sóng lớn ở khu vực biển thuộc tỉnh Fukui.

Phía Nhật Bản lập tức điều tàu và máy bay trực thăng đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm và cứu hộ... Xin chia buồn sâu sắc tới bà con và gia đình ạ.

Liên quan : "Trực thăng quân sự Qatar rơi, 7 công dân Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng".

Huỳnh Ngọc Chênh – Việt Nam lớn hay nhỏ


Khỏi phải tự hào hão huyền, xác định ngay rằng Việt Nam ta là nước nhỏ, không những nhỏ mà còn yếu nữa.

Nông nghiệp còn lạc hậu hơn cả Thái Lan. Công nghiệp thì chẳng có gì, phần lớn hàng công nghiệp xuất khẩu đều từ FDI hoặc gia công, chưa có một thương hiệu hàng hóa nào có tên trên thị trường quốc tế. Công nghệ IT cứng mềm gì cũng kém, chạy học theo thế giới còn hụt hơi.

Kinh tế yếu, khoa học công nghệ lạc hậu. Quân sự thì trang bị toàn khí tài của Nga quá lỗi thời, quân đội chỉ được bộ binh mà chiến tranh hiện đại ngồi trong phòng lạnh bấm nút thì còn cách quá xa trình chung của thế giới.

mercredi 25 mars 2026

Nguyễn Thông - Khen liên bộ


Những ai cho rằng việc điều chỉnh giá cả hàng hóa phải theo nguyên tắc tài chính là chỉnh vào lúc 0 giờ liệu có phàn nàn liên bộ Công thương-Tài chính làm sai không.

Báo chí chiều nay cho biết: "Theo thông cáo, liên bộ Công Thương-Tài chính cho hay đã thực hiện điều chỉnh giá áp dụng từ 14 giờ ngày 25.3. Như vậy việc điều hành giảm giá diễn ra ngay sau khi thực hiện tăng giá vào ngày 24.3".

Có hai điều rất đáng ghi nhận trong sự điều chỉnh này:

Lê Xuân Nghĩa - Hoang tưởng!


Các điều kiện mà Iran chuyển cho Mỹ giống đứa học ngu nhưng đăng ký thi đại học phải là trường số 1.

Iran ra yêu cầu cho Mỹ để chấm dứt chiến tranh:

1. Đóng cửa tất cả các căn cứ của Mỹ ở vùng Vịnh.

Chương trình phát thanh RFI ngày 25.03.2026


 

lundi 23 mars 2026

Chương trình phát thanh RFI ngày 23.03.2026


 

Đặng Sơn Duân - Chuẩn bị cho khoảnh khắc lịch sử sang trang


Không có nhiều thời gian nhưng mà Ngày thứ Hai đen tối sắp đến rồi, nên mình viết vài ý nhanh về tình hình Trung Đông như thế này.

Sau cuộc tấn công của Hamas tháng 10.2023, vốn khơi dậy những vết thương lịch sử, Israel đã không còn chấp nhận hiện trạng. Họ có sự chuyển dịch căn bản trong tư duy an ninh: từ “quản trị xung đột” sang “giải quyết xung đột” bằng sức mạnh cưỡng bách.

Với khẩu hiệu Never Again, Israel quyết tâm sắp xếp lại cục diện Trung Đông. Song song với hành lang kinh tế IMEC kết nối với Ấn Độ, Israel còn chủ trương thúc đẩy Liên minh Lục giác trong khu vực. Trong cục diện mới đó, không có chỗ cho Cộng hòa Hồi giáo Iran, và mục tiêu thay đổi chế độ tại Tehran, có thể nói, đã được Israel tính toán từ trước.

Phúc Lai - Bước leo thang mới của chiến dịch Epic Fury ngày 22/03/2026


1. Thấy gì qua đe dọa leo thang của Trump, liệu cuộc chiến của ông ta có bước lên “một tầm cao mới?”

Như vậy, Trump đã cố gắng đưa ra đòn đe dọa không chỉ đánh vào hạ tầng của Iran (hệ thống điện) mà chính là đòn tâm lý. Rõ ràng là Trump đang đặt cược rằng 85/93 triệu dân Iran sẽ nổi dậy trước khi “mốc 48 giờ” kết thúc.

Chúng ta lại nhớ, mới chỉ hôm thứ Sáu, Trump còn nói về việc giảm quy mô, tức “winding down”. Nhưng đến Chủ Nhật lại đưa ra tối hậu thư đe dọa theo kiểu thường thấy ở con người tâm thần này: Đe dọa tàn khốc nhất. Điều này cho thấy áp lực kinh tế từ giá dầu đang khiến Trump không thể chờ đợi thêm được nữa.

Nguyễn Đình Bổn - Sau tối hậu thư 48 giờ của ông Trump, Iran doa, đánh vào tử huyệt của Vùng Vịnh!


Hiện tại mới có hai cuộc tấn công vào các nhà máy lọc nước biển (nhà máy khử mặn, khử muối). Nhưng giới chuyên gia lo ngại là sau các cơ sở khai thác và lọc dầu, các nhà máy lọc nước biển tại Trung Đông, nhất là ở vùng Vịnh, sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm tới.

Và Iran đã lên tiếng sắp đánh mạnh vào đây.

Một kịch bản thảm khốc, một cơn ác mộng đang chờ người dân khu vực thuộc loại nóng nực, khô cằn, có nguồn nước ngọt khan hiếm nhất thế giới này.

dimanche 22 mars 2026

Lê Xuân Nghĩa - Mỹ đang thua ở Iran?


Đúng vậy, Mỹ đang thua nên cứ lấy bom thông minh, tên lửa chính xác chọi Iran tá lả. Ngày sau nhiều hơn ngày trước, tuần sau mạnh hơn tuần trước

Ngay từ ban đầu của cuộc chiến, Hoa Kỳ công khai thông báo với toàn thế giới rằng chiến dịch sẽ kéo dài ít nhất 5 tuần. Tức có thể hơn 5 tuần. Tuy nhiên, mới hết tuần thứ hai:

- Toàn bộ tàu chiến mặt nước chủ lực của Iran bị xóa sổ. Trong đó có 1 tàu ngầm và 1 tàu sân bay dùng để phóng UAV. Tổng số hơn 60 chiến hạm, tàu hộ vệ tên lửa cao tốc tàng hình…

Hoàng Linh - Iran đánh Mỹ theo kiểu "của để dành"


 

Theo báo chí cách mạng, Mỹ cầm chắc cái thua, vấn đề là Iran muốn Mỹ thua lúc nào mà thôi.

Này nhé, Iran có kho vũ khí trên level Mỹ xa lắc nhưng chưa vội sử dụng. Cứ lấy kho tên lửa cũ rích từ 10 năm trước nã vào Mỹ và đồng minh thân cận là Israel.

Báo Việt nói như vậy, nhưng không giải thích tại sao Iran lại để dành vũ khí hiện đại trong lúc chết đến đít...Chắc để tế ông nội ông ngoại nhà báo.

Phan Mạnh Tường - Nói dóc không có căn!


Bài đăng "Việt Nam gửi 60 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới Iran, theo lệnh của tổng bí thư nước Việt Nam như gạo bột mì mì tôm nước mắm đường hạt nêm và quần áo trẻ nhỏ người lớn v.v...Máy bay cất cánh tại sân bay quốc tế Iran an toàn. Hàng hóa viện trợ đã tới nơi".

Có điều hình ảnh minh họa lại dùng chuyến hàng 500.000 liều vaccine Sinopharm từ thời...đại dịch Covid.

Bài viết nói theo lệnh của Tổng bí thư, nhưng viện trợ quốc tế là quyết định hành chính của Chính phủ, thường do Thủ tướng và các bộ ngành triển khai, Tổng bí thư không phải là người ra lệnh điều hành việc này.

Lê Diễn Đức - Đệ tử Putin


Phim tài liệu “Mr. Nobody Against Putin” (tạm dịch “Người vô danh chống lại Putin”) kể một câu chuyện có thật và rất xúc động về cuộc sống dưới chế độ kiểm soát thông tin của chính quyền Nga - từ góc nhìn của một người bình thường không phải nhân vật chính trị. 

Phim đoạt Oscar cho thể loại phim tài liệu hay nhất của Giải Oscar 2026. Nội dung chính:

- Phim theo chân Pavel “Pasha” Talankin, một giáo viên tiểu học ở Karabash, một thị trấn nhỏ ở vùng Ural (Nga). Ban đầu anh chỉ là một thầy giáo vui tính và được học sinh yêu mến, đồng thời kiêm nhiệm việc quay video hoạt động của trường như một phần công việc.

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 22.03.2026


Tin sáng

1. "Động đất gây rung lắc ở Quảng Ngãi"- Nhà cháu đang ở Phan Rang, không nghe gì. Thôi thì trời gọi ai nấy dạ, mà không dạ thì trời thua, mần chi nhau, phỏng ạ?

2. "HLV Vũ Tiến Thành phản ứng khi học trò không được gọi lên tuyển Việt Nam"- Tít thì rất ghê thế, đọc như sắp... đánh nhau, ít nhất là gây gổ chi đó, nhưng té ra: Huấn luyện viên tạm quyền Vũ Tiến Thành của CLB Ninh Bình không vui khi cầu thủ Nguyễn Đức Chiến vốn có tên trong danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam nhưng cuối cùng không được gọi tập trung dịp FIFA Days tháng 3-2026. Mịa, huấn luyện viên có ý đồ chiến thuật, có cái nhìn của người ta, phản ứng thì... lên mà làm?

3. "Kết luận của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung, giá xăng dầu ổn định"- Yên tâm rồi ạ.

Nguyễn Khắc Nhượng - "Còn đâu, đâu lá ngọc cành vàng!"

Nhiều năm qua cứ khoảng 7 giờ 30 sáng tôi thường có mặt ở công viên Lê Văn Tám để tập thể dục. Ra vào công viên hầu như hàng ngày như thế, tôi luôn thấy một cụ bà lưng còng ngồi trên bệ trồng hoa ở cổng phụ của công viên.

Cụ ngồi một mình với các vật dụng cá nhân linh tinh bày ra chung quanh. Thoạt tiên tôi không mấy chú tâm tới cụ, cứ nghĩ cụ là người bán vé số hoặc ăn xin nên tôi thường đi lướt qua thôi không để ý tới.

Nhưng rồi một hôm sau khi tập thể dục xong, khi vừa bước ra cổng công viên thì cái gối trái của tôi vốn bị thoái hóa từ lâu bỗng đau nhói muốn khụy ngã khiến tôi phải vội chống gậy đến bệ hoa ở cổng ngồi xuống cạnh cụ để nghỉ chân. Tại chỗ ngồi này tôi quan sát hồi lâu không hề thấy cụ chào mời mua bán hay xin xỏ gì với người qua kẻ lại cả.

Vương Liễu Hằng - Thế hệ “Mất bố”!


Có một loại thế hệ đang nhan nhản giữa xã hội ta. Thế hệ “Mất bố”!

Mới đây, tôi đi trung tâm thương mại. Khu WC nữ hôm ấy khá đông. Trong lúc mọi người xếp hàng chờ, một mợ nhoi nhoi chen lên. Tôi nhắc.

Mợ này cất giọng rất chua: Không muốn xếp hàng đấy! Chúng tao đi giải phóng chúng mày còn được, huống chi cái chỗ vệ sinh này!

Nguyễn Đình Bổn - Sao chúng lại vui!


Vì sao một số tờ báo Việt Nam và bò đỏ tỏ thái độ vui mừng khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz?

Hay chúng không biết hiện nay sản lượng dầu thô dự kiến ​​sẽ giảm xuống còn 5,8 triệu đến 8 triệu tấn mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030, so với sản lượng trung bình hàng năm là 8,6 triệu tấn trong 5 năm qua.

Và khi sản lượng trong nước sụt giảm sẽ khiến Việt Nam càng phụ thuộc vào nhập khẩu, vốn đã tăng 5,3 % lên 14,2 triệu tấn vào năm 2025 (theo số liệu hải quan Việt Nam- Reuters dẫn tin).

Đặng Chương Ngạn - Grab Việt Nam nên học Uber chăng?


Câu chuyện xảy ra vào một tối tháng 2/2017 tại San Francisco, trong không khí náo nhiệt của đêm Super Bowl.

Fawzi Kamel, một tài xế UberBlack, dòng xe sang trọng nhất của Uber, đón một nhóm khách gồm một người đàn ông và hai phụ nữ. Qua những trao đổi trên xe, Kamel sững sờ nhận ra vị khách ngồi hàng ghế sau chính là Travis Kalanick, vị CEO quyền lực và là "cha đẻ" của đế chế Uber toàn cầu.

Khi chuyến xe sắp kết thúc, Kamel quyết định không giữ im lặng. Ông đang đứng bên bờ vực phá sản sau khi dốc hết vốn liếng đầu tư vào dòng UberBlack theo yêu cầu tiêu chuẩn của hãng, để rồi nhận lại những cú "ép giá" cước phí liên tục.

Võ Khánh Tuyên - Xe than


Xăng dầu bây giờ tăng giá khủng, nhưng vẫn có để đổ và đi. Chứ đến một lúc, không có hoặc hiếm có thì nan giải.

Cũng bây giờ, do thời đại và quen cái sự sung sướng, đa phần người dân không chỉ muốn được đáp ứng nhu cầu căn bản, mà còn đòi hỏi phải "cao cấp", chất lượng cao. Kiểu như ngồi xe phải không có mùi hôi, có nhạc êm dịu, máy lạnh mát rượi, không được đông người...

Nhớ hồi xưa, khi xăng dầu phân phối theo tem phiếu, thiếu hụt trầm trọng, dân ta cực kỳ thông minh đã sáng tạo ra hệ thống "lò than" cung cấp năng lượng cho xe hoạt động, và dân gian quen miệng gọi là xe than.