samedi 8 novembre 2025

Võ Xuân Sơn – Vấn nạn quảng cáo

 

Hôm qua tôi có một bài viết về vấn nạn bạo lực trong xã hội ngày nay, cùng với những biểu hiện liều mạng chỉ vì tính tò mò cho những việc không đáng đánh đổi bằng sự nguy hiểm liên quan đến tính mạng.

Nhưng đó mới chỉ là một trong những điều tồi tệ của xã hội ngày nay. Một điều tồi tệ nữa, xuất phát từ mong muốn làm giàu, bất chấp đạo đức, bất chấp liêm sỉ, đó là quảng cáo, dưới những thuật ngữ mỹ miều : PR, Marketing… Quảng cáo không chỉ quấy rầy, mà đôi khi, nó như một biện pháp trả thù. Tôi đã phải bỏ một số điện thoại chỉ vì quảng cáo, và sau khi tôi phản ứng gay gắt, thì thường gọi vào lúc 1, 2 giờ sáng.

Bạn không được yên với quảng cáo. Bạn đến các trung tâm mua sắm như Vạn Hạnh Mall, Mega Mall… bạn sẽ bị hàng loạt các em nam thanh nữ tú chèo kéo, nhiều nhất là ghế massage, rồi nồi nấu, bếp nấu, các loại trà, các loại thực phẩm… Khi bạn từ chối, các em bắt đầu ca bài khổ hạnh, rằng các em không có lương, làm như bạn phải chịu trách nhiệm về việc các em không có lương. Nếu bạn động lòng, thì gần như ngay lập tức sau đó, số điện thoại của bạn sẽ bị quấy rối không ngừng.

Ở Đà Lạt, tôi thường đi bộ trong nhà. Nhưng về Sài Gòn, tôi phải xuống cái công viên nhỏ ngay chung cư để đi bộ. Ở đó vắng người, nhưng cũng có những cô gái tươi cười chào và tiếp cận bạn. Ban đầu, tôi tưởng là các em tiếp thị « thịt sống ». Nhưng các em nói khá lớn khi tôi xua tay, rằng các em là chuyên viên y tế. Chẳng biết từ khi nào mà chuyên viên y tế phải ra công viên, đứng đường để tiếp thị ? Nói chung, bước ra khỏi nhà là bị quấy rầy, đi vô đâu cũng bị quấy rầy bởi quảng cáo.

Thế nhưng, ở nhà cũng chẳng yên. Khi trước thì bảo hiểm, bây giờ thì chứng khoán. Đặc biệt là chứng khoán của MB và SSI, khi tôi tích cực block số của họ, nhưng họ thật kiên trì, họ có thể gọi liên tục trong một ngày hàng mấy chục số điện thoại, hôm sau lại bấy nhiêu. Bằng cách block tất cả các số gọi đến, hiện nay bảo hiểm đã không còn quấy rầy tôi, nhưng chứng khoán thì chưa chịu buông tha. Còn cái căn hộ chung cư của tôi, thì hết đòi mua đến tự ra giá mua, rồi gạ đổi căn… suốt ngày đêm.

Đấy là chưa kể những cú điện thoại gọi đến, rồi mở băng ghi âm cho bạn nghe. Hoặc người gọi không quan tâm người nghe như thể nào, nói liên tục, cứ như họ sẽ được lãnh tiền tương ứng với số từ mà họ bắn ra. Lại còn chiêu nhá máy. Thế nào mà chẳng có người đang chờ shipper chuyển hàng, sẽ nhầm lẫn mà gọi lại. Đây là một hình thức lừa đảo, một vấn nạn khác, ở cấp độ cao hơn nữa, của xã hội chúng ta.

Sẽ có bạn nói, người ta nghèo, hoặc là sinh viên, phải đi làm thêm, mới phải gọi quảng cáo, mới phải mời chào, làm gì căng. Đúng rồi, lao động là vinh quang. Nhưng nếu vì miếng cơm manh áo của mình mà bất chấp sự yên ổn, hay riêng tư của người khác, thì điều đó chỉ thể hiện sự ích kỷ, chỉ biết mình, bất chấp cảm xúc của người khác.

Đó chính là đặc trưng của thứ văn hóa hiện nay, tiền là trên hết.

VÕ XUÂN SƠN 08.11.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.