samedi 29 novembre 2025

Thái Vũ - Người miền Nam thất học ?


Tôi đã kiểm chế hết sức có thể để viết bài này, tránh những sự xúc phạm không cần thiết hoặc vô tình.

Có người gửi cho tôi cái link thằng oắt con mắt trằng TLTV chửi người miền Nam thất học, chửi dân Hố Nai, Bắc kỳ di cư vô học, ngu dốt từ thời "thằng Diệm", "thằng Thiệu"... mà tôi thấy thương hại.

Không phải thương hại thằng mắt trắng, anh ta chỉ là một vết bẩn mất dạy, một dư luận viên hạng giòi bọ trên mạng xã hội, không đáng để tôi bận tâm. Mà tôi thương hại những người là fan, là follower của anh ta.

Sự phát triển nổi bật nhất của Hố Nai bắt đầu từ sau năm 1954, khi làn sóng di cư của người Công giáo từ miền Bắc vào miền Nam theo Hiệp định Genève. Khu vực Hố Nai đã trở thành nơi định cư của hàng nghìn người Công giáo, những người đã di cư vào Nam để tránh sự kiểm soát của chính quyền cộng sản ở miền Bắc. Những người di cư này mang theo truyền thống văn hóa Công giáo lẫn bản địa Bắc kỳ, và đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển vùng đất Hố Nai từ số không hoang sơ, mông quạnh thành một vùng sầm uất nhất nhì Đông Nam Bộ, Gia Định Đồng Nai.

Trong giai đoạn này, nhiều nhà thờ, trường học, bệnh viện và cơ sở tôn giáo được xây dựng, biến Hố Nai trở thành một trong những trung tâm Công giáo lớn nhất ở miền Nam. Cộng đồng người Công giáo tại Hố Nai đã nhanh chóng khai phá đất hoang, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, và thương mại, góp phần vào sự phát triển kinh tế của khu vực Biên Hòa.

Giáo dục là miễn phí và bắt buộc.

Để cho nhanh, tôi xin nhấn mạnh là mô hình giáo dục trường tư thục hồi đó không khác gì với giáo dục trường tư ở Mỹ ngay trong hiện tại ngày nay, ngay lúc tôi đang viết cái status này. Trường tư công giáo thì có hệ thống tiểu học ở các giáo xứ, các lớp cao hơn hay cao đẳng thuộc trường dòng như Lasan, Don Bosco, Đa Minh, St. Thomas... những trường danh tiếng lẫy lừng về chất lượng giáo dục toàn diện và khai phóng (tôi không học trường công nên không biết).

Trong thời mà thằng TLTV gọi là thời "thằng Thiệu", Hố Nai tiếp tục phát triển mạnh mẽ về cả kinh tế và văn hóa. Với sự định cư đông đúc của người Công giáo, khu vực này trở thành một trung tâm tôn giáo, với nhiều hoạt động tôn giáo và cộng đồng sôi nổi. Làm mới hay xây dựng thêm nhiều trường học, cơ sở y tế, và công trình công cộng để phục vụ nhu cầu của cộng đồng dân cư, trong đó có nhiều trường học do các dòng tu Công giáo điều hành.

Ngoài ra, khu vực Hố Nai cũng phát triển mạnh về tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là các nghề truyền thống và chế biến nông sản. Hố Nai trở thành một trong những khu vực phát triển sầm uất của Biên Hòa trong giai đoạn này và là một trong những nguồn cung quan trọng cho kinh tế Biên Hòa, Saigon.

Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ cần nhiều bộ luật đồ sộ nghiêm ngặt vừa để kiểm soát sự hòa nhập và hòa đồng, vừa bảo tồn sự đặc sắc riêng của các nền văn hóa.

Hố Nai không cần luật lệ gì cả, họ giữ nguyên tiếng nói, cách ăn ở của các địa phương miền Bắc nhưng vẫn không xung khắc với văn hóa miền Nam. Từ kỳ thị phân biệt lúc đầu, Bắc kỳ Hố Nai đã hòa tan vào miền Nam từ lúc nào không biết.

Hồi mới lớn đi chơi xa, ai hỏi "Người ở đâu?" thì bọn tôi đều nói tránh "Ở Biên Hòa" vì sợ kỳ thị, ngăn cách, nhưng sau này thì ưỡn ngực hãnh diện nói rõ: "Tôi là người Hố Nai".

Mấy chục năm trước, trong một đám cưới con của lãnh đạo một tổng công ty nhà nước, tôi (lúc đó là chuyên viên phòng đầu tư nước ngoài) dạo đàn piano, nói chuyện tiếng Nga với khách là người Nga và tiếng Anh với các khách nói tiếng Anh (như Nhật, Hàn, Thái...). chị T, phó phòng đầu tư khen: "Đúng là dân Hố Nai".

Tôi nói rất thật lòng với chị, "Em thực sư chỉ là hạng vô danh tiểu tốt của Hố Nai. Hố Nai rất nhiều người giỏi. Đánh đàn hạng bét như em, cò Hố Nai cũng mổ được, gọi là đánh piano hạng mổ cò. Ngoại ngữ của em là hạng cao bồi, tiếng bồi, người học ngoại ngữ ở Hố Nai mới là bậc thầy thiên hạ".

Ra ngã ba xa lộ Hà Nội hay chợ Sặt mà ném lên một hòn đá, nó rơi xuống sẽ trúng dầu dân Hố Nai là một bác sĩ, dược sĩ hay kỹ sư. Mà bằng thật, học thật, đ** phải cái loại tốt nghiệp đông đô, đại học luật hay bách khoa mạo danh kia đâu.

Mà họ là còn bị chén ép phân biệt dìm hàng với 12 bậc lý lịch đấy. Không bị lý lịch chặn bước thì họ còn tiến xa hơn.

Đừng chỉ nhìn phân biệt vùng miền ở cái bề nổi sơ sài như giọng nói, món ăn, cách cư xử giao tiếp... Hãy nhìn tảng băng chìm phân biệt rõ rệt trong cơ cấu chính quyền, mức độ đầu tư hạ tầng, cơ hội làm việc thăng tiến trong các cơ quan công quyền, các ưu tiên giáo dục. Sẽ thấy đó là một tảng băng chìm Bắc Cực khổng lồ từng xé nát, nhấn chìm con tàu tưởng là không thể chìm Titanic.

Last but not least. Dân hố Nai là dân bắc kỳ tự do. Tâm thức tự do ấy, tri thức ấy,  và những thành tựu mà dân Hố Nai đạt được trong lịch sử phát triển cho đến hiện nay ấy, thì cỡ những đám dân dòng liu điu, bần cố nông như thằng như TLTV hay Én Bạc và cộng đồng follower của chúng sẽ còn cần ít nhất 4.000 năm tiến hóa nữa may ra mới chạm đến được.

Bởi vì:

"Trứng rồng mới nở ra rồng.

Liu điu sẽ chỉ ra giòng liu điu"

THÁI VŨ 29.11.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.