vendredi 28 novembre 2025

Lê Diễn Đức -Trò thị uy vô nghĩa


Ông Trump từng lớn tiếng ra “tối hậu thư” cho Putin (6 lần) khi thì hai tuần, khi thì hai tháng. Nhưng rốt cuộc, người bị đe dọa chẳng hề hấn gì, còn ông Trump thì lại trải thảm đỏ chào đón Putin ở Alaska như một người anh em lâu ngày hội ngộ.

Đó là “tối hậu thư” kiểu gì?

Hôm nay, ngày Lễ Tạ Ơn, hết hạn ông từng hăm dọa: Nếu Ukraina không chấp nhận kế hoạch 28 điểm của ông, ông sẽ cắt viện trợ và để mặc hai bên đánh nhau.

Nói nghe có vẻ “oai”, nhưng thực tế hoàn toàn phũ phàng:

Ukraina không hề chấp nhận bản 28 điểm đó.

Ukraina chỉ đồng ý với kế hoạch hòa bình 19 điểm đạt được tại Geneva với EU và Mỹ - một văn kiện nghiêm túc, khả thi và tôn trọng luật pháp quốc tế, không phải thứ “tối hậu thư khoác lác” mà ông Trump mang ra đe dọa.

Cho nên lời đe dọa đó - giống như rất nhiều lời ông từng nói - không thực tế, không khả thi, và không ai coi trọng.

Nó chỉ phơi bày một điều đã trở thành bản chất: Trump luôn lộng ngôn, nói bạt mạng, thích đe nẹt kẻ yếu và khoác lên mình thứ quyền lực tưởng tượng.

Thế giới không vận hành bằng những câu nói bốc đồng.

Ukraina càng không phải một quốc gia để ông mang ra thử nghiệm những trò thị uy vô nghĩa!

LÊ DIỄN ĐỨC 27.11.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.