Cũng không bất ngờ, khi mà Hoàng Hường, chồng Đoàn Di Băng "lên đường", thì cái tên được gọi tiếp theo là Mailisa.
Họ chung một cách thể hiện : Hào nhoáng, khoe khoang với đồ hiệu chất như núi, với nhà cao cửa rộng, rồi khoe tiền chất đống, rải như vàng mã, khoe cả chuyện tình yêu, chuyện gia đình độc đáo lạ kỳ nữa !
Chuỵện từ thiện, vốn là việc làm cao cả, họ cũng khoe một cách triệt để. Tôi hiểu, cộng đồng mình vốn bị việc khoe từ thiện hay đấu đá từ thiện thể hiện ai nhân ái hơn ai, cũng là một thứ để lôi kéo đám đông dễ dàng nhiều năm qua. Thế nên chuyện họ "tán lộc" đã đưa hình ảnh họ càng trở nên lóng lánh.
Họ chung cách "làm giàu" là mỹ phẩm, là dịch vụ làm đẹp, đi kèm với "giấc mơ đổi đời" rằng hãy theo họ, sẽ giàu như họ.
Người ta đi theo một giấc mơ bất chấp, không cần biết giấc mơ đõ hão huyền ; người ta cùng đưa những sản phẩm của họ tỏa rộng, không cần biết có gây hại cho chính mình, người thân, cộng đồng hay không. Chỉ cần "sẽ giàu như các chị", "làm đẹp như các chị"
Một cái "giàu", cái "đẹp" thực sự kỳ lạ, thực sự nguy hiểm.
Mong muốn mình giàu hơn là một mong muốn chính đáng, nhưng "giàu" từ tư duy đa cấp bầy đàn là điều rất viển vông. Nhưng hậu quả là một cộng đồng bị dắt mũi, là một chuỗi tiếp tay, lan truyền những thứ sai phạm, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và sức khỏe của cộng đồng mình.
Hoàng Hường, chồng Đoàn Di Băng hay Mai Lisa bị bắt, phong trào khoe của khoe tình chắc chắc sẽ tem tém lại. Nhưng đâu đó trên không gian mạng vẫn túi hiệu, nhà hàng sang trọng, xe sang. Vẫn những cái bẫy đa cấp thầm lặng gặm nhấm cuộc sống lao động chân chính của người khác, thay vào đó là một giấc mơ hào nhoáng đầy ảo giác.
Nhiều cái tên khác rất ồn ào, lùa gà và đầy độc hại vẫn đợi ngày đọc số gọi tên, nhưng chắc chắn sẽ không lâu, không xa nữa. Bởi việc dọn sạch một lối tư duy "làm giàu" hay "làm đẹp" gây nguy hiểm cho xã hội như thế này là việc cần làm !
HOÀNG NGUYÊN VŨ 22.11.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.