vendredi 28 novembre 2025

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 28.11.2025


Tin sáng

1. "Bộ Quốc phòng: Thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho dân vùng lũ Nam Trung Bộ, ổn định trước Tết 2026"- Vầng, rất xứng danh bộ đội ạ. Đọc công điện 7715 thấy rất cụ thể và tỉ mỉ, có kế hoạch, chỉ tiêu rõ ràng. Rất tin tưởng và hân hoan ạ. Và chắc cũng chỉ có bộ đội mới làm nổi việc này.

2. "Đi ô tô ngược chiều vòng xoay, còn dừng lại cãi vã, tài xế bị phạt 19 triệu đồng"- Hihi nhà có điều kiện ạ.

Cũng ô tô: "TPHCM: Xe khách của 1 nhà xe liên tục vượt ẩu, va chạm giao thông"- Cũng khoe nhà có điều kiện... nộp phạt và thừa điểm trong bằng. Liên quan: "Đi ô tô ngược chiều vòng xoay, còn dừng lại cãi vã, tài xế bị phạt 19 triệu đồng"- Là ở ngoài chả biết làm gì, bèn tìm cách... vào tù. Cũng một cách khoe nhà có điều kiện.

3. "Xác minh clip cô gái trẻ bị bắt quỳ giữa đường, liên tiếp bị tát vào mặt trong đêm"- "Mi biết tau ghét thằng Tuấn Vũ lắm không? Răng mi còn dám yêu hắn". Rồi người này túm tóc, tát liên tiếp vào mặt cô gái trẻ đang quỳ. À tức là ghét thằng nớ rồi ai yêu hắn là bị ghét luôn.

Lại nhớ một gã bác sĩ, thường xuyên nịnh nhà cháu như gì, thậm chí cách viết phây cũng bắt chước, một điều cụ hai điều cụ. Một ngày, nhà cháu bênh một ông bác sĩ khác trong một việc cụ thể, thế là quay lại... chửi nhà cháu, gọi nhà cháu bằng thằng ngay. Té ra ông này rất ghét ông kia, dù ông bác sĩ kia bảo, thằng này không đáng học trò em, he he...

4. "Vì sao bác sĩ nội trú chưa được công nhận như thạc sĩ?"- Nhưng nhân dân công nhận họ giỏi là được rồi. Cần thì để bệnh nhân chi trả khoản chênh lệch mà nhà nước chưa công nhận họ tương đương thạc sĩ bằng cách ai được bác sĩ nội trú khám thì trả thêm một khoản nữa. Nhà cháu tin, họ sẽ... không hết việc.

5. "Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nói về việc bố trí cán bộ"- Có cái việc cụ thể về một nhân vật cụ thể, bác nói luôn đi ạ, để dân khỏi chồn với cáo, hihi.

6. "Ban Bí thư ban hành Kết luận mới về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống thiên tai"- Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém: hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách còn những khoảng trống; quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị, nông thôn và tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức... chưa gắn kết chặt chẽ với yêu cầu phòng, chống thiên tai.

Công tác dự báo, theo dõi, cảnh báo thiên tai chưa đáp ứng yêu cầu; nhiều cơ sở hạ tầng, đê điều, hồ đập, giao thông... chưa có khả năng chống chịu với thiên tai cực đoan; công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ còn hạn chế; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị còn nhiều bất cập; trang thiết bị chuyên dùng, vật tư, hàng hóa dự trữ chưa phù hợp với yêu cầu thực tế.

Vầng, hy vọng ạ. Nhưng gì thì gì, nương theo tự nhiên mà sống, mà phát triển, đừng CHỐNG ạ.

7. "Chuyện thú vị quanh sách mới của Nguyễn Nhật Ánh"- Thú vị nhất là, ông này rất thú vị, hihi. "Thấy tôi vẫn ra sách đều đặn sau ngần ấy năm, mới đây có người hỏi tôi là bao giờ thì anh mới ngừng viết? Đối với tôi, đó là câu hỏi kỳ lạ, giống như bạn hỏi một người đang yêu là bao giờ thì anh mới ngừng yêu? Tôi từng nói với bạn bè, tôi viết vì tôi yêu nghề văn, vì tôi thấy hạnh phúc khi ngồi dưới mái nhà của mình thong thả viết những câu văn mình thích"- Ông này nói phét, nhát như cáy, ai dám yêu, he he.

Liên quan: "Cầu thủ Đức Huy cầu hôn MC Huyền Trang"- Đấy, thời ông Ánh, cả nhà cháu he he, cưới còn chả ai biết nói gì cầu hôn, phỏng ạ?

8. Ra bệnh viện, tất nhiên nhịn đói để xét nghiệm. Làm thủ tục ở phòng khám, lấy phiếu xét nghiệm, tới phòng xét nghiệm bốc số... 80. Lúc ấy đã tới 65 rồi, chờ tí cũng Ok, ngắm nghía các cái. Tới số... 79 thì không thấy loa "mời số 80 vào lấy máu" nữa. Gần 1 tiếng đợi thì tới lượt. Máy hỏng chú ạ, chú thông cảm. Tất nhiên rồi cháu, chú thủ kẹo trong túi rồi, chờ lấy máu xong thì ăn ngay không sợ tụt đường huyết nữa.

Xong phi về ăn sáng, rồi cà phê, căn 10 giờ 30 có kết quả phi ra, bác sĩ bảo chưa có anh ơi, thôi đầu giờ chiều quay lại. Ok, về đường Lê Duẩn. Ơ sai ùn ứ thế. Nhích một đoạn, thấy cái xe máy nằm ngang găm vào đầu xe tải. Một đoạn nữa, áo vàng lố nhố. Ôi giời ôi, hai người nằm co quắp, hình như có một bé gái.

Kinh quá. Nhà cháu đi bên này đường đôi, tức không phải phía tai nạn mà cũng tắc.  Chín lượt đỏ mới qua được cái ngã tư khách sạn Mường Thanh, giờ vẫn ám ảnh hai người nằm co quắp trên đường. Mưa, một anh áo vàng nhưng không phải CSGT lấy cái dù che cho cháu bé.

Liên quan: "Xe con 4 chỗ va chạm với xe khách ở Lâm Đồng khiến 2 người tử vong".

Tin chiều

1. Dân đã đồn không chồn cũng cáo?

* "Ông Vũ Đại Thắng được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội"- Bác quê Hà Nội, về Hà Nội cũng... đúng. Thuộc đường  quen ngõ, bèn ạ. Và cũng vẫn 100 % đại biểu HĐND Hà Nội tán thành ạ.

* "Lý do ông Nguyễn Đức Trung thôi nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội"- Mười một ngày  nhanh quá, dân chưa kịp quen mặt. Cái "thằng" sức khỏe nguy hiểm thật. Nhà cháu vừa bệnh viện về, bệnh nhân đông nghẹt, chứng tỏ câu khẩu hiệu thời nào vẫn đắc dụng: "Sức khỏe là vàng sạch làng tốt ruộng". Vừa cử nhân văn chương, vừa nhà thơ nhà báo, nhà cháu vẫn không hiểu tại sao người ta lại nghĩ ra câu khẩu hiệu ấy, giăng giăng khắp nơi một thời. Giờ thì... hiểu rồi.

Cũng liên quan di... quan: "Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Hà Nội" - Và nói rõ luôn: "bố trí làm Giám đốc cơ quan báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội khi thành lập".

2. "Tháo gỡ 240 m lưới giăng bẫy chim ở xã Đông Thạnh, TPHCM", là Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) phối hợp với địa phương tháo gỡ khoảng 240m lưới giăng bẫy chim ở ấp 14, xã Đông Thạnh - Thay vì lặn lội đi gỡ, tìm bắt bọn giăng lưới, vừa phạt, vừa bắt chúng gỡ. Việc tương tự cũng áp dụng với bọn rải đinh. Hình như chúng ta cứ muốn... mua việc để lên báo, phỏng ạ? Giờ toàn dân là... cảnh giác viên, 30 giây là tìm ra thủ phạm ngay, nhà cháu thặc.

3. "Ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: Tài xế taxi, xe công nghệ bối rối với quy định mới"- Chả cần tài xế xe kinh doanh, ngay nhà cháu đây cũng khó. Cháu ngoại lâu lâu mới về, nhưng thi thoảng gặp ai muốn chở họ một đoạn, ví dụ mẹ trẻ bế con trên đường, hàng xóm nhờ..., nhẽ lúc nào cũng bỏ ghế trên xe? Và xe có nhõn mình với bà xã, đều đã trên... 10 tuổi, nhưng chắc mai cũng phải đi mua, phòng lúc gặp trẻ con?

Còn đây là tâm tư của tài xế khở khách: "Với quy định này thì tài xế phải chuẩn bị bao nhiêu ghế an toàn cho trẻ em trên xe mới đủ. Lỡ tài xế chuẩn bị 1 cái nhưng có 3 trẻ em lên thì 2 trẻ em còn lại sẽ không nhận chở hay xử lý thế nào? Nếu kê cả 3 ghế trẻ em ra thì người lớn không đủ chỗ ngồi".

Tất nhiên rồi thì, như bình cứu hỏa hồi nào, chắc cũng sẽ phải tuân theo thôi. Có chi mô nơ?

Liên quan: "Va chạm với xe tải, hai ông cháu tử vong"- vụ lúc sáng nhà cháu từ bệnh viện về gặp và đã kể ạ, giờ bổ sung, ông ngoại 70 tuổi, đón cháu gái 10 tuổi đi học về bằng xe máy. Chiều nhà cháu lại ra bệnh viện lấy thuốc và phải đi đường khác vì không chịu được sự ám ảnh hình ảnh lúc sáng.

4. "Vì sao hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa thông báo tạm ngừng hoạt động?"- Biết rồi còn hỏi?

Nhưng bài này thì nên đọc. Nhớ ngay hôm Mailisa bị động, nhà cháu có điểm cô này từ bưng bê, làm thuê (thực ra không ai chê việc này) nhưng giàu nhanh quá, nghìn tỉ nhanh quá, có mấy fan của em này nhảy vào... mắng nhà cháu, đại loại gato với người giàu, người ta đi lên từ khốn khó thì phải hoan nghênh he he. Giờ bài này cụ tỉ ạ: "Vụ Mailisa: Từ nhân viên bưng bê đến bà chủ bị thu giữ 100 'sổ đỏ', 300 cây vàng..."...

Đây nữa: "Thu giữ 12 siêu xe, 300 cây vàng, 100 sổ đỏ, 400.000 USD của chủ thẩm mỹ viện Mailisa".

5. "Lửa thiêu rụi 6.000m2 nhà xưởng sản xuất bỉm người lớn, băng vệ sinh ở Bắc Ninh"- Lại khổ rồi ạ. Thứ này mà bắt lửa thì kinh lắm.

6. "Đặc sản 'nửa sống nửa chín' trong mâm cỗ ở Đà Nẵng, khách Hà Nội đặt ship về ăn"- Mới nghe cứ  tưởng thịt... chuột, té ra là bê thui Cầu Mống. Báo chí bây giờ rất hay đặt những cái tít dài, giả vờ ngây ngô, kiểu như, "con gì mèo rất thích mà người cũng ham chân dài bốn chân mỗi ngày người dân miền Tây bắt hàng tạ, một số vùng ở miền Bắc mà không có món này trong mâm cỗ cưới là bị chê kém duyên"...

Đại loại thế, he he.

7. "Cuộc sống NSƯT Kim Tuyến sau khi ly hôn ở tuổi 22"- Ly hôn sớm quá, có cần thiết như thế hem?

Liên quan, cũng ly hôn, nhưng ly kỳ hơn: "Hình ảnh Diệp Lâm Anh đến cơ quan công an và cuộc sống sau ly hôn thiếu gia". Diệp Lâm Anh xuất hiện tại trụ sở Công an phường Bến Thành (TPHCM) với trang phục đơn giản, mang theo tập hồ sơ dày để làm việc. Hình ảnh này diễn ra chỉ vài giờ sau bài đăng gây chú ý của cô về việc điện thoại bị đập vỡ.

8. "CSGT Hà Nội ra quân xuyên đêm, xe quá tải đồng loạt 'án binh bất động'"- Hì, dân gian xưa gọi đây là trò... cút bắt.

9. "Ai đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2025"- Hì hì đây rồi, dù câu hỏi rất khó: "Người đẹp Colombia đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2025"- Rất tiếc, một lần nữa, Việt Nam lại... không có tên. Thì bèn. Thôi ta đợi vậy...

VĂN CÔNG HÙNG 28.11.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.