vendredi 28 novembre 2025

Lê Diễn Đức - Hai ngàn đô, lời hứa và thực tế


Tổng thống Trump hứa hẹn sẽ “tặng” mỗi người dân 2.000 đô từ tiền thuế quan thu được. Nghe thì hào hứng, và nhiều người đã vội mừng rỡ cảm ơn tổng thống. Nhưng từ lời hứa đến thực tế là một quãng đường rất dài.

Điều quan trọng nhất: Chính sách thuế quan ấy đang bị các tòa cấp dưới phán là bất hợp pháp, và Tối cao Pháp viện vẫn chưa ra phán quyết cuối cùng.

Nếu Tối cao Pháp viện ra phán quyết bất lợi, vậy 2.000 đô ấy sẽ lấy từ đâu? Lấy từ ngân sách? Từ nợ? Hay lại từ… túi chính người dân?

Trong khi đó, thực tế đời sống thì rất rõ: Giá cả sinh hoạt tiếp tục leo thang từng ngày. Có lẽ vì sức ép này mà ông Trump phải gỡ bỏ thuế quan với hơn 200 mặt hàng thiết yếu để hạ nhiệt giá cả.

Tôi vẫn nghĩ đơn giản: Quốc gia nào cũng có quyền dùng thuế quan để bảo vệ sản xuất trong nước. Tôi không phản đối việc áp thuế của ông Trump. Nhưng đánh thuế cao lên những mặt hàng mà nước Mỹ không sản xuất, hoặc không còn sản xuất nữa - đặc biệt là hàng tiêu dùng hằng ngày - thì người gánh nặng trước tiên chính là dân.

Còn chuyện 2.000 đô?

Đối với một người thích… nhậu như tôi thì vài chầu là bay hết! Nhưng giá sinh hoạt cao thì là nỗi lo của cả 365 ngày.

Đó mới là điều chúng ta phải nghĩ đến.

LÊ DIỄN ĐỨC 28.11.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.