Theo dõi cơn bão Kalmaegi, mới thấy dân ta nhiều người hiếu kỳ thật. Bão đến, còn đi ra ngắm bão, quay phim chụp hình, nhảy xuống biển…
Nếu nói, cần gì cứu những người đó, thì nghe có vẻ bất nhẫn quá. Nhưng nếu nói, đừng liều tính mạng của những người cứu hộ, những người luôn yêu quý mạng sống, của bản thân và của người khác, với những kẻ liều lĩnh với chính mạng sống của bản thân họ, chỉ để thỏa mãn ý thích tò mò, chứng tỏ mình, thì có vẻ hợp lý hơn.
Song song đó, liên tiếp trong những ngày qua, rất nhiều vụ học sinh bị đánh hội đồng, có trường hợp dẫn đến tử vong. Tôi vừa mới xem được một đoạn clip trên Facebook, trong đó, một số người trên chiếc xe tải hành hung những người đang bơm xăng và những người đang đổ xăng tại một cây xăng. Không hiểu chuyện gì, nhưng với dao kiếm, mã tấu thì rõ ràng đây là hành động có chủ đích sẵn.
Con người ngày càng trở nên hung hăng, liều lĩnh. Họ coi thường tính mạng con người. Ngay cả tính mạng của họ, mà họ còn liều lĩnh, thì làm sao mong mỏi họ có thể trân trọng mạng sống của người khác. Nhiều người phân tích nguyên nhân của hiện tượng đó. Tôi thì cho rằng, đó là do giáo dục. Một thời gian dài, nền giáo dục của chúng ta đề cao và nuôi dưỡng lòng hận thù, đề cao việc trả thù.
Nếu chỉ tập trung vô phát triển kinh tế, thì dù cho GDP có tăng liên tục 2 con số, cho dù chúng ta có GDP đầu người cao đến đâu, dù chúng ta có nằm trong top 20, top 10, thậm chí top 5 hay top 3 nền kinh tế lớn nhất thế giới, mà vẫn giáo dục như hiện nay, thì xã hội của chúng ta vẫn chỉ là một xã hội sơ khai, man rợ.
Chúng ta đã đánh mất những giá trị văn hóa quý giá sau những cuộc chiến chiến kéo dài, sau những quyết tâm chiến thắng. Đã vậy, sau những chiến thắng phải trả bằng quá nhiều xương máu, và những thiệt hại văn hóa không thể cân đong đo đếm được, sự say men kéo dài cũng đã góp phần làm mất đi nhân tính của nhiều thế hệ.
Nếu không loại ngay những bài học đề cao lòng hận thù ra khỏi chương trình giáo dục. Nếu không ngừng ngay việc phổ biến các văn hóa phẩm đề cao sự căm thù, niềm vui giết chóc trong các chương trình tuyên truyền. Thì xã hội chúng ta, dù có giàu tiền giàu bạc đến đâu, cũng sẽ sản sinh ra những con người hung hãn như thú vật.
VÕ XUÂN SƠN 07.11.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.