samedi 8 novembre 2025

Huỳnh Ngọc Chênh – Chuyện ba người

  

Là ba người đàn ông trong bão 13.

Ông thứ nhất sau một hồi cãi nhau với vợ thì giận quá chạy ra biển lao xuống nước ngay đang lúc bão 13 vào để tìm thăm hà bá.

Ông thứ hai và ông thứ ba thấy bạn mình như vậy sẽ chết chắc, bèn cùng nhau chạy ra biển leo lên thuyền thúng, lao vào cơn sóng dữ để cứu bạn.

Hai ông đã cứu được bạn, tuy nhiên ba ông cùng ngồi trên thuyền không lâu thì một con sóng to ập đến đánh tung con thuyền và hất văng ba ông ra ba nơi.

Qua ngày hôm sau 07/11 thì ông thứ hai ôm được áo phao trôi lênh đênh trên biển được tàu hàng cứu thoát.

 

Qua ngày hôm sau nữa 08/11, buổi sáng, ông thứ ba không có phao nhưng biết nằm ngửa nổi trên biển nên cầm cự được hai ngày thì tàu hàng vớt được.

Ông thứ nhất là người chủ động đi tìm hà bá nhưng qua hai ngày trên biển vẫn không gặp hà bá, lại gặp tàu hàng đi ngang qua vớt lên được vào chiều hôm nay ngày 08/11.

Như vậy ba người đàn ông lao ra biển trong cơn bão lớn đều lần lượt được cứu thoát.

Chuyện rất chi là happy ending.

Tuy nhiên chuyện vẫn chưa hết, vì tối nay ông thứ nhất sau khi không gặp được hà bá đành quay về đối diện với vợ yêu chưa biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Chắc có nhiều tình tiết ly kỳ éo le lắm lắm, đón xem hồi sau sẽ rõ.

HUỲNH NGỌC CHÊNH 08.11.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.