Tin sáng
1. "Hang Tám Cô: Nguyện cầu và hy vọng"- Nhà cháu, ngay hôm đầu tiên khi báo chí đưa tin phát hiện hài cốt liệt sĩ ở hang 8 cô, nghĩ ngay báo Thanh Niên sẽ lật lại chuyện cũ. Và tới bài hôm nay thì, dù vẫn đang nói... xa xa, đã lộ một sự thật đau lòng là, trong mộ các liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa được long trọng an táng từ năm 1996 hoàn toàn không có... hài cốt liệt sĩ.
Nhiều nhà báo làm loạt bài về vụ ấy vẫn đang đau đáu chờ câu trả lời như Nguyễn Thế Thịnh, Cao Ngọ, Nguyễn Thế Tường... vân vân.
"Ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết UBND tỉnh sẽ giao Sở Nội vụ cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét tìm phương án giải quyết các ngôi mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Hoằng Hóa"... Nói thật là rất khó, phá không được mà giữ cũng chả xong. Những người tham gia việc này từ hồi ấy giờ đâu rồi, họ phải chịu trách nhiệm như thế nào?
2. "Công an làm việc với chủ khách sạn bị tố ‘bùng’ phòng, phát hiện nhiều vi phạm"- Đã bảo rồi, tự mình hất bát cơm của mình, thì bèn thôi. Nhưng từ đây, có nhiều điều đặt ra về chuyện kinh doanh thời chấm sao. Nhà cháu sẽ có một bài viết (hy vọng là) thú vị về chuyện này.
3. "Tạm giữ hình sự 10 đối tượng gây rối trật tự công cộng, tài xế lùi - tiến giữa vòng vây"- Hôm qua lúc điểm tin, nhà cháu đã tin chắc hôm nay sẽ thấy ảnh các bạn ấy "do công an cung cấp" nhưng không nghĩ mặt các bạn ấy trong ảnh lại thảm hại bèo nhèo thế, khác hẳn hôm qua lúc hung hăng tấn công nhau.
Các cụ nói cấm bỏ đi nhời nào: Chưa đánh người mặt đỏ như vang/ đánh rồi mặt vàng như nghệ.
Trong số bị bắt có tài xế, và chắc là, cả chủ quán mới khai trương.
4. “Đi bắt học trò”- Một bài báo rất đáng đọc ạ, nêu một thực trạng mới nảy sinh: Học trò đâu mà học cho đủ ở những ngôi trường biên giới ấy. Một cán bộ xã nơi đang được khảo sát xây trường quy mô hàng trăm tỉ đồng nói: “Việc xây một ngôi trường đồ sộ với số vốn đầu tư lớn hàng trăm tỉ đồng có thể sẽ phải đối diện với nguy cơ nhiều phòng học bỏ không vì không có học sinh. Học sinh cấp 1, cấp 2 ở miền núi rất khó để di chuyển đi học xa bán kính lên đến 15 - 20 km”.
“Học sinh trong một xã thì không đủ để học hết cơ ngơi như thế, mà huy động học sinh ở các xã khác trong vùng về học tập trung là rất khó, nếu không nói là bất khả thi. Về độ tuổi, các cháu tiểu học rất khó xa nhà. Nếu không khó khăn thì đã không có hệ thống điểm trường lẻ rải rác như hiện tại”.
Vân vân, cũng là một cảnh báo để chúng ta hình dung vấn đề ạ.
5. "Đại biểu Quốc hội khảo sát trực tiếp cầu Sông Lô, chỉ ra loạt lỗ hổng pháp lý"- Đích thân Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, TS Nguyễn Thanh Hải cùng đoàn xuống tận nơi. Phen này thì bên thi công, bên chủ đầu tư, vài bên loanh quanh... ăn đủ, dù bên thi công hai lần công văn xin bỏ tiền ra sửa và bảo hành trọn... kiếp.
(Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ).
Đơn vị quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (nay là Ban quản lý dự án khu vực Phú Thọ).
Đơn vị lập thiết kế bản vẽ thi công: Công ty cổ phần Xây dựng và tư vấn quốc tế Việt Nam.
Đơn vị giám sát thi công xây dựng: Liên danh Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cầu lớn - Công ty cổ phần kỹ sư và tư vấn Việt Nam.
Đơn vị thi công xây dựng: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp).
6. "Tìm thấy chú rể nhảy cầu trước ngày đón dâu"- Khổ thân, chả hiểu cơ sự thế nào mà đến nỗi ấy.
Đám cưới tổ chức trong hai ngày 09 và 10 tháng 11. Nhảy cầu đêm mùng 10. Trước đó mọi người còn hy vọng là anh này... say rượu xong lang thang đâu đấy.
7. Liên quan xe.
"Ô tô bị xịt sơn giữa đêm ở Hà Tĩnh, công an xác định thủ phạm bất ngờ" - Nói luôn để khỏi... bất ngờ: Một người tâm thần đi qua, thấy bình xịt sơn dùng để xịt hoa, bèn tưởng cái ô tô là... hoa, bèn xịt, và... bèn.
"Xe con tông biển báo lật ngửa trên Quốc lộ 1, tài xế tử vong". Cũng rất là bèn ạ. Rip tài xế.
"Biển số 99A-999.99 của Bắc Ninh chốt giá gần 28 tỉ đồng, liệu có lại bỏ cọc?"- Nó bằng... 30 cái ô tô nhà cháu đang đi, ối giời ôi?
Lại kể chuyện xe nhà cháu. Lần trước lên Kontum, đậu xe vào quán cà phê, ra thấy một cái biển y chang: 06102 đậu bên cạnh. Tất nhiên biển tỉnh thì khác, nhà cháu 81A, xe kia 82A, dãy biển 8 chữ và số khác nhõn 1. Có chụp cái ảnh mà vừa tìm lại không thấy nữa.
Tin chiều
1. "Tách hành vi, tiếp tục điều tra vụ sản xuất hàng giả liên quan kẹo Kera"- Hoa hậu Thùy Tiên có tình tiết giảm nhẹ rồi. Cũng tội, hoa hậu mà vào trỏng ngồi, vất vả phết. "Hoa hậu Thùy Tiên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ do là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021"- Đấy, có danh hiệu, được khen thưởng, có lợi phết, hihi. Chưa kể cháu đã nộp 3,2 tỉ đồng khắc phục hậu quả. Thồi, xin tòa giơ cao oánh khẽ, vì cái đẹp, vì các xúc cảm thẩm mỹ do người đẹp đưa lại.
2. "Đóng dấu ‘Mật’ văn bản trả lời nhiều người, dân khiếu nại thì tỉnh làm thinh"- Hì, làm gì nhau tốt? Nhiều người dân ở Nha Trang khiếu nại, tố cáo bị thu hồi đất lại được nhận văn bản 'trả lời kiến nghị' của UBND tỉnh Khánh Hòa, phiếu hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, đều đóng dấu 'Mật'. Dân khiếu nại, tỉnh chưa trả lời.
Theo trình bày của bà Hà, ngày 06-11 vừa qua, bà bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa yêu cầu làm việc về việc bà đã đăng lên Facebook thông tin có liên quan đến các văn bản trả lời đơn tố cáo của bà.
Đó là văn bản của chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (ngày 09-05-2025) và phiếu hướng dẫn của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa về việc bà tố cáo 15 sai phạm tại dự án trên, đều đóng dấu "Mật" khi gởi cho bà Hà.
Ngoài ra, bà Hà cho biết bà còn nhận một văn bản "Mật" khác nữa, là công văn số 68/UBND-XDNĐ, do Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam ký ngày 31-07-2025, trả lời cho nhiều hộ dân khiếu nại tại dự án đã nêu.
Bà Hà đã gởi đơn tố cáo 15 nội dung sai phạm tại dự án trên đến Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thì được chuyển Thanh tra tỉnh xử lý. Cơ quan thanh tra này lại gởi "phiếu hướng dẫn" cho bà gởi đơn đến các cơ quan chức năng trung ương và cũng lại đóng dấu "Mật".
Hài hước rất. Thảo nào thân phụ của một ông nhà thơ ngày xưa đặt tên con là... Mật.
Liên quan: "Phát hiện nhiều doanh nghiệp ở Khánh Hòa vi phạm pháp luật lao động".
3. "Xe tải va chạm xe máy tại ngã tư ở phường Diên Hồng, 1 người tử vong"- Gần nhà cháu ạ. Xe tải có giấy phép chạy trong phố. Dừng chờ đèn đỏ, đèn xanh thì đi tiếp. Ông xe máy chạy cắt mặt vào điểm mù. Bùm. Nhà cháu lái xe ghét nhất mấy ông xe máy ẩu như thế. Dừng bên phải xe ô tô, đèn xanh phát là vọt qua đầu rẽ trái. Xe nhỏ, đi chậm, mà còn suýt đâm thì nói gì xe tải?
4. VTV đang có chương trình về "gia đình văn hóa", 100 % gia đình văn hóa, nhiều nhà "được" gia đình văn hóa mà không biết. Có bà chủ gia đình nói, tôi không cần danh hiệu ấy, không cần hình thức, không cần thành thích, nhưng nhà tôi vẫn... văn hóa. Rồi đặt vấn đề: Có cần duy trì phong trào này nữa không? Chương trình do Nguyễn Ngân, một phóng viên giỏi của VTV thực hiện.
5. "Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình"- "Chủ tịch tỉnh Ninh Bình làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên". Ông đồng hương quê ngoại nhà cháu này quê huyện Yên Khánh, giờ sang chủ tịch Hưng Yên. Vẫn có hai chữ Yên.
6. "Bà Vũ Kim Hạnh: 80 % hàng bán trên mạng là giả, nhái"- Thì bèn, hihi, nhưng cũng phải nghiên cứu xem tại sao nhiều người mua, nhất là... các bà, những người keo hơn 102, đi chợ bó rau muống 10 ngàn/bó, trả 8 ngàn rồi... giả vờ bỏ đi nhưng thường xuyên mua đồ online.
Tức là, giá nó tương đương chất lượng. Là người từng lén vợ mua 3 cái quần hộp rất thích giá... 500 ngàn, chính xác là 499.000đ, định mặc mấy hôm rồi thải, té ra mặc 3 năm vẫn mới, đi khắp nơi, dự cả các cuộc họp hành chiêu đãi lớn, có bác còn nhầm là nhà cháu chơi hàng hiệu Badi, nhà cháu khai thật hihi.
7. "Đâm vào ô tô dừng đèn đỏ, cô gái bàng hoàng khi chủ "đòi" 6.688 đồng"- Đấy, gia đình, con người văn hóa là đấy chứ đâu? Nhưng, vầng, cô gái xinh lắm, hihi.
Cũng trên VTV, một chiếc xe tải đã chắn ngang đường để bảo vệ các cháu học sinh tan học qua đường thay vì chen nhau chạy như các xe khác. Đấy cũng là văn hóa nhưng không cần giấy.
8. "Cựu phó chủ tịch Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc 95 lần hơn 7 triệu USD lãnh 3 năm 6 tháng tù"- Thôi thì, bèn ạ.
VĂN CÔNG HÙNG 12.11.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.