Tin sáng
1. Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao vừa tuyên thệ nhậm chức. Nhớ hình như bác này, hồi làm viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ký kháng nghị vụ Hồ Duy Hải thì phải?
Hy vọng ạ.
Tất nhiên, trước đó thì anh Chiến được bầu làm phó chủ tịch quốc hội như dự kiến.
2. "Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chậm trễ: Chủ tịch Đồng Nai nêu tên người đứng đầu Ban Quản lý dự án"- Rất quyết liệt, hình như lâu lắm mới có chủ tịch quyết đoán và cụ thể như thế. "Ông Đinh Tiến Hải - Phó giám đốc phụ trách, ông Nguyễn Linh - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh - trực tiếp chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng, khối lượng và hiệu quả triển khai dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu".
3. "Sinh viên Trường đại học Nguyễn Tất Thành vừa học nghề, vừa học sử tại lăng Ông Bà Chiểu"- Tiên trách kỷ hậu trách nhân, vừa rồi nhiều người chửi bới lăng mạ tiền nhân, gọi họ bằng thằng, mày tao chi tớ... có một phần lỗi của sách giáo khoa, của các nhà sử học chính thống và cả lãnh đạo một thời. Giờ, đưa sinh viên tới viếng và học tại lăng là việc rất cần và rất hay. Nhưng, anh em bò đỏ đâu, tướng T đâu, he he, xuất quân đi nào...
4. "Xe máy chuyển làn va chạm với xe khách, hai vợ chồng thiệt mạng"- Nói thật là, lái xe trên đường, gặp nhiều xe máy rất bố tướng, kiểu đường của tao tao chạy, mày phải nhường. Ơ kìa, nhưng phải có chỗ cho ô tô nhường chứ ạ. "Theo xác minh ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, ông S. lái xe chuyển hướng từ bên trái sang bên phải đường thì xảy ra va chạm"- Ông S lái xe máy chở vợ ạ. Khổ ông lái xe khách.
5. "Vingroup ra mắt trụ cột Văn hóa"- Tít khó hiểu nhưng đọc xong bài thì hiểu hihi. "Trụ cột Văn hóa hướng đến ba mục tiêu chính là bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật và tạo dựng môi trường để nghệ sĩ được cống hiến, sống bằng nghề", gồm: Công ty CP Phát triển tài năng văn hóa nghệ thuật Việt Nam V-Culture Talents, Công ty CP Phát triển điện ảnh V-Film, Công ty CP Tổ chức sự kiện V-Spirit.
6. Chuyện bóng đá Việt: "Ninh Bình ngược dòng khó tin, đánh bại đội CA TPHCM: Hoàng Đức tuyệt hay, trận đấu cực đỉnh!" và "HLV Lê Huỳnh Đức: CLB Công An TPHCM xứng đáng giành chiến thắng hơn là trận thua"- Hì hì, đọc hồi hộp hơn xem là thế.
7. "Hang Tám Cô: Dịu nỗi đau sau hơn nửa thế kỷ!"- chắc báo Thanh Niên sẽ có loạt bài điều tra kỹ về việc này. Trước đó, năm 1996, tỉnh Quảng Bình (cũ) và ngành chức năng đã tiến hành khai quật, tìm danh tính các liệt sĩ ở Hang Tám Cô, nhưng chưa có kết quả như kỳ vọng. Năm 2017, Báo Thanh Niên đăng loạt bài dài kỳ Hang Tám Cô - Huyền thoại và sự thật..., hôm qua nhà báo Cao Ngọ, nguyên phóng viên thường trú báo Thanh Niên ở Thanh Hóa chuyển cho nhà cháu ảnh các ngôi mộ liệt sĩ được an táng ở nghĩa trang liệt sĩ huyện Hoằng Hóa hy sinh ngày 14.11.1972 tại KM 15+700 đường 20 tỉnh Quảng Bình...
8. "Thầy giáo được minh oan sau 9 năm: Rà lại kết luận kiểm tra sau phản ứng của 8 nguyên lãnh đạo sở"- Nhùng nhằng phết, huhu. Phận con ong cái kiến, nhưng giờ một mình với 8 ông bà nguyên. Thì lại tiếp tục thôi.
9. "Hoa hậu Đỗ Thị Hà khóc nhiều trong đám cưới"- Khổ thân, cưới ở Quảng Trị rồi, ra nước ngoài chụp ảnh cưới miên man rồi, mà giờ vẫn còn... khóc. Đúng là "Cười như anh khóa hỏng thi/ Khóc như cô gái ngày đi lấy chồng", nhưng đấy là ngày xưa, giờ vẫn thế thì, báo tinh thật...
Tin chiều
1. Mấy cờ nhíp mí ảnh mà mọi người nói thầy hiệu, thực ra chả liên quan gì thầy hiệu vì trường ấy là cô hiệu. Nhân vật ấy chả liên quan giáo dục, tức chả thầy bà gì cả. Thế nhé, bà con yên tâm. Còn đối tác của ông kia là ai, hãy đợi đấy.
2. "Hơn 50.200 nhà dân bị tốc mái, đổ sập do bão Kalmaegi, Chủ tịch tỉnh Gia Lai viết thư kêu gọi"- Một mặt thì kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ, đúng rồi, mặt nữa, tiết kiệm và cắt giảm ngay những gì có thể tiết kiệm, cắt giảm. Nhà cháu thặc, thấy lãng phí, phô trương nó xót ruột lắm.
3. Trước thềm 20/11, rất nhiều người khen cái cuộc ông Trần Lưu Quang gặp mặt các trường đại học trong thành phố : Không hoa hoét, không kính gửi kính thưa, nói huỵch toẹt. Trong đó, ông Quang nói: "Điều trước tiên và quan trọng là mọi người xây dựng giúp tôi một 'cơ chế' làm sao để lãnh đạo thành phố tiếp nhận đầy đủ thông tin. Từ đó, chúng tôi sẽ chọn ra những giải pháp tốt nhất cho sự phát triển của TPHCM".
Nhà cháu nể ông này. Giờ, dân ta ấy, nhất là cán bộ, mấy ai dám nói thẳng nói thật ý của mình, đứng thử sang một bên xem, huhu, lại chả giống chuyện ông nào không sợ vợ đứng sang một bên?
4. "Cha mẹ quản lý rất sát sao, con vẫn có bầu: Tại sao?"- Vấn đề là quản lý chỗ nào và có bầu chỗ nào, phải phân biệt, phỏng ạ? Nhớ hồi đi hướng dẫn dùng bao cao su, chị kia dùng rồi mà vẫn có bầu, bắt đền bác sĩ: Bác sĩ hướng dẫn đeo vào ngón tay, tôi đeo cả 5 ngón từ đầu đến cuối sao vẫn có?
5. "Phải có trên 50 % hộ dân tán thành mới tiếp tục lập đề án sáp nhập, đổi tên tỉnh, xã"- Nhiều người đang xôn xao việc tại sao lại xuất hiện thông tin này, bây giờ? nhưng đây chỉ là dự thảo Nghị định hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính, bà con yên tâm hihi. Hiện tại ngay khi nhà cháu đang điểm tin cũng có bạn nhắn tin hỏi? Ơ hỏi nhà cháu bằng hỏi... đầu gối à?
6. "Sau 6 giờ kiểm tra, CSGT phát hiện 2.498 tài xế vi phạm nồng độ cồn"- Cả 2.498 ông này là 2.498 anh hùng he he. Nhà cháu tên Hùng nhưng rất không anh hùng việc này.
7. "Thu hồi giải nhất cuộc thi ảnh sau 2 ngày trao"- Nhà cháu nói thật, từ lâu đã rất nghi ngờ các cuộc thi, tránh xa các cuộc thi, có khuyên cả bạn bè nữa.
Ở đây: "tác giả đã chủ động gửi thư xin lỗi, thừa nhận có setup/dàn dựng (di dời cá thể khỏi vị trí tự nhiên, sắp đặt ánh sáng/phông nền/tư thế)….trái với tôn chỉ và điều lệ cuộc thi. Ban Tổ chức nhận định đây là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc đạo đức của cuộc thi và ra quyết định thu hồi giải thưởng"- Ham hố làm gì cho nó khổ? Sáng tác dự thi, nhất là thi về ngành nghề nào đó, tức là phải theo đề tài của họ, ít nhất là... không chê họ, còn ca ngợi thì... đương nhiên vân vân các cái. Rất là bèn.
Nói thêm, trước đấy khi có thông tin nghi hoặc, Ban tổ chức hỏi, anh này thề sống chết là đúng nội quy, không vi phạm.
À ngay cái cuộc thi sắc đẹp gì đó ở Thái Lan cũng đang không ngoại lệ. Và cả đây nữa: "Ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ bị các chủ nợ triệu tập".
Tin tối
1. Đã bắt "Đinh tặc rải đinh nhọn trên đường TPHCM, giải thích 'chỉ đặt chơi'"- Nhưng dân bắt ạ.
2. "Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội"- Dân đã đồn không chồn cũng... cáo. Anh ni dân Thanh Húa. Nhà cháu có dính tí, bèn... hân hoan lây. Chú ý anh ni là Trung, Tê E Rờ ạ, nót Chung, xê hát nhé.
Trong khi đó: "Ông Trần Sỹ Thanh: Sẽ luôn hướng về Hà Nội, đóng góp trí tuệ để chung tay phát triển thủ đô"- Bài phát biểu chia tay ạ.
3. "Chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông, mất tích trong ngày cưới"- Khổ chưa, thế cưới làm gì?
4. "Ông Nguyễn Thiện Nhân: Nhà nước phải công bố mức lương đủ sống để 2 người đi làm nuôi được 2 con"- Lại bác Nhân. Trước đó bác đã tiên pố "Năm 2010, giáo viên có thể sống được bằng lương".
5. "Hồ Quỳnh Hương 45 tuổi lên xe hoa và loạt sao Việt kết hôn năm 2025"- Vầng, bèn ạ.
VĂN CÔNG HÙNG 10.11.2025



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.