Sáng giờ thấy liền anh đăng hình Đại hội thành lập Hội Chăm sóc Sức khỏe Phụ nữ mãn kinh Việt Nam. Người thì vui mừng khôn xiết. Kẻ thì cười chê không kể.
Nhớ hồi Hội nữ trí thức chuẩn bị ra mắt, cũng vận động nhiệt tình chị em, từ thạc sĩ trở lên, sau thấy quý hiếm quá, xuống cử nhân.
Tôi cũng được mời. Nhưng đợi đến ngày mai đại hội, trưa nay tôi gửi hồ sơ đi. Chỉ bởi một suy nghĩ: Trí thức ở chỗ có đem được kiến thức, khả năng ra đóng góp ở ngay chính vị trí, công việc mình làm, nơi mình sống hay không. Còn mượn gậy Như Ý của Tề Thiên vẽ một vòng rồi cùng nhau tụ lại để tự mình xưng tụng là trí thức, tôi thấy không hợp với mình. Vậy thôi.
Còn giờ, nhìn tóc từ rụng tới thưa; da đổ đồi mồi, khô nhám; người dễ nhăn nhó, “hỏa bốc từng cơn” là đủ thấy dư sức … hội viên lắm rồi. Sao còn gia nhập cái hội “mãn kinh” chi ta?
Chỉ biết, nhu cầu lớn nên nguồn cung các sản phẩm thực phẩm chức năng, thuốc bổ sung này nọ cũng dồi dào. Mong đừng biến hội viên thành khách hàng để mua mua bán bán, hoa hồng hoa mai lả tả.
Đã từng có hiện tượng các nhãn hàng chăm sóc chị em len vô hội nhóm cơ sở, bị phản ánh, phản ứng và phải chấm dứt.
Bên Nhật, hiện tượng quan chức sau khi nghỉ hưu được mời giữ các chức vụ lãnh đạo trong các công ty, hiệp hội này kia gọi là amakudari - nghĩa đen là “ở trên trời giáng xuống”.
Chẳng biết “giáng trần” hay “giáng đòn” nhưng nhìn cái ông chủ tịch hội quy hoạch phát triển đô thị gì đấy phát biểu “Việt Nam đang viết nên chuẩn mực mới của quy hoạch đô thị thế giới” thì quả là…không phải người trần rồi!
Cũng bên Nhật, dần về sau hiện tượng trời giáng bị phê phán dữ dội, do có khả năng quan chức lúc còn tại vị ưu ái một doanh nghiệp nào đó để lót đường cho ngày hạ cánh. Hoặc, ở ta, nghỉ rồi nhưng vùng ảnh hưởng vẫn còn nên biết đâu.
Vậy thì, hội mãn kinh cũng đâu chỉ dành cho người tiền- mãn nhiệm, nhờ!
LÊ HUYỀN ÁI MỸ 12.11.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.