lundi 20 octobre 2025

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 20.10.2025

 

Tin sáng

1. Tất nhiên rồi, thằng cha dượng tra tấn cháu bé con riêng của vợ như tra tấn kẻ thù thời trung cổ đã bị bắt. Điều đọng lại là, một : Sao làm người mà nó có thể ác thế. Và hai, không phải lần đầu, vậy "hệ thống chính trị" ở địa phương ấy đâu ? Hàng xóm đâu ?

Ngoài các vết thương chằng chịt trên người do roi, thì có một cú bổ bằng búa đinh lên đầu cháu. Với cú bổ này, não cháu chắc chắn bị ảnh hưởng lâu dài.

Liên quan : "Bé trai bị đánh giữa đường ở Hà Nội"- Một người đàn ông dừng xe máy giữa đường rồi liên tục dùng chân đá mạnh vào đầu và mặt một bé trai khoảng 5 - 6 tuổi. Thông tin ban đầu, bé trai là con trai thằng bố khốn nạn này.

2. "Thủ tướng Anutin ra lệnh điều tra tin đồn 7 chính trị gia Thái Lan dính líu lừa đảo Campuchia"- Nói gì nói, khi có vài nước lớn nhảy vào phát, tình hình nó "sáng" lên ngay.

Hôm qua nhà cháu vẫn nhận điện thoại báo đi cài đặt lại bảo hiểm y tế. Hàn Quốc, như chúng ta đã biết, cử ngay một đoàn điều tra đặc biệt, công khai sang Campuchia điều tra. Mấy ngày nay, VTV thường xuyên có các phóng sự về vấn đề này.

3. Cũng VTV hai hôm trước có phóng sự điều tra rất kinh về buôn lậu ở đường biên. Chưa thấy các địa phương và cơ quan liên quan lên tiếng dù khi xem phần đầu nhà cháu nghĩ : Xong rồi, mai thế nào cũng có điều tra đặc biệt từ các cơ quan chức năng. Có một từ mới được dùng trong phóng sự : Thả mốc.

À đây, có đây : "Tỉnh ủy Cao Bằng vào cuộc sau thông tin lực lượng chức năng 'thả mốc' làm ngơ buôn lậu vùng biên".

4. "'Đường trăm tỉ mà nhiều đoạn còn tệ hơn cả đường làng'"- Chuyện thường ngày ở ... đường mà. Cụ thể ở đây : Đường Trường Chinh dài hơn 2,7 km, nối từ quốc lộ 14 (đường Phan Đình Phùng) đến đường Đào Duy Từ ra sông Đăk Bla, được khởi công năm 2020. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum (nay là Quảng Ngãi) làm chủ đầu tư, sử dụng vốn ngân sách địa phương.

5. "Bộ trưởng Bộ Công an phong cấp bậc hàm cho 8 lãnh đạo MobiFone"- Hì, nhà cháu đang dùng MobiFone (cả điện thoại và Vietmap), báo cáo các đồng chí, cố cho bằng Viettel đi, tức chỗ nào cũng có sóng. Đi đường HCM rất nhiều đoạn không sóng, bèn.

6. "14 bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030 chưa là Ủy viên Trung ương Đảng"- Yên tâm, đại hội sắp tới rồi, sẽ là đương nhiên thôi.

Gồm các ông: Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; Trần Tiến Dũng (Điện Biên); Lê Minh Ngân (Lai Châu); Hoàng Văn Nghiệm (Sơn La); Trịnh Xuân Trường (Thái Nguyên); Hoàng Quốc Khánh (Lạng Sơn); Trương Quốc Huy (Phú Thọ); Nguyễn Đức Trung (Nghệ An); Nguyễn Duy Lâm (Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Phương (Quảng Trị); Vũ Hồng Văn (Đồng Nai); Nguyễn Văn Quyết (Tây Ninh); Trần Văn Lâu (Vĩnh Long); Nguyễn Hồ Hải (Cà Mau).

7. "Ai để Jack hát ca từ phản cảm trong show ở Hà Nội ?"- Không phải nhà cháu, cũng không phải bạn phây nhà cháu, tất nhiên rồi. "Fan thường kêu anh họ lào. Lào gì cũng tôn”- chắc người cho phép hát không biết... lái gió.

À đây nữa, quê ông Đương lái rất giỏi nên mới được như thế này : "Trước giờ bão Fengshen đổ bộ: Quảng Ngãi dồn lực ứng phó, sẵn sàng cho học sinh nghỉ học".

8. "Lập đoàn kiểm tra toàn diện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa"- Đây là bệnh viện mà mấy ngày trước bị tố là để mặc một cháu sinh viên nằm không được cứu chữa vì... không có người nhà khiến cháu tử vong. Tất nhiên bệnh viện phản bác và đã gửi công văn đến phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TPHCM và Công an phường Tam Long đề nghị phối hợp điều tra, xác minh và xử lý các thông tin sai sự thật được đăng tải trên mạng xã hội theo quy định của pháp luật.

9. "Cháu nội rủ bạn về phá cửa trộm sạch vàng và tiền của bà"- Cháu ra cháu nhé. Cháu nội là thằng sẽ chống gậy đấy. 18 tuổi, nhà cháu ngu ngơ lắm, đâu nghĩ được những chuyện to lớn như cu này.

10. Một đoạn cụ Hồ viết về vua Gia Long đây ạ: "Với lòng quả cảm vô song và với đức hạnh trong sáng không tì vết, như vàng ròng lấp lánh sau ngàn lần thử lửa, ông tổ ngươi (“ngươi” ở đây là Khải Định), vua Gia Long tôn quý và tài ba bội phần, sau biết bao thăng trầm và khổ đau vô bờ, đã để lại cho ngươi một đất nước giàu có, một dân tộc độc lập, một quốc gia được các kẻ mạnh vị nể và kẻ yếu kính mến, với một tương lai đầy sức sống và triển vọng"- tác phẩm “Les lamentations de Trung Trac” (Lời than vãn của bà Trưng Trắc) đăng trên báo L’Humanité của Pháp số ra ngày 24-6-1922, nhân vua Khải Định sang Pháp. Qua giờ nhà cháu phải làm việc chẳng đặng đừng là block bọn kêu đức ngài là thằng, và tiện thể cũng gọi mày tao với nhà cháu.

Tin tối

1. "Quảng Ngãi : Thông tin học sinh bị dụ dỗ là sai sự thật"- Hôm nọ nhà cháu đi Huế, tự dặn : Tránh xa trường học, xa khu dân cư thấy có trẻ con khi muốn dừng nghỉ. Èo mẹ, 30 giây thành bắt cóc trẻ con ngay, được vạ thì má sưng. Cái anh mạng xã hội ấy, nó hay lắm, nhưng những người chơi nó thì trình độ rất xôi đỗ, ai cũng muốn thể hiện, ai cũng thích phát hiện, nên thi thoảng lại... bắt cóc, thi thoảng lại bữa ăn không xứng...

"Theo mô tả của học sinh, trong khoảng thời gian chờ người thân đến đón vào trưa 15-10, có hai người đàn ông đi xe ô tô màu trắng dừng xe ngoài đường.

Khi thấy học sinh chơi ở hàng rào phía ngoài cạnh nhà xe, họ tiến đến hỏi cháu N.X.H. và bảo bố mẹ nhờ đón về, đồng thời có hành động lôi kéo. Học sinh H. đã cắn vào tay đối tượng rồi chạy ngược vào trong trường. Qua điều tra, xác minh, Công an xã Ngọk Tụ khẳng định thông tin có người lạ dụ dỗ học sinh lên xe là không chính xác."...

"Cũng trong ngày 16-10, tại Trường tiểu học Lê Quý Đôn, xã Đăk Tô có thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc "có người đàn ông đứng trước cổng trường giả làm phụ huynh để bắt cóc học sinh". Sau khi cùng các cơ quan chức năng xác minh, Trường tiểu học Lê Quý Đôn khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật."- Đấy các ông các bà cứ đứng trước trường mà ngắm cảnh, ngắm... cô giáo đi.

2. "Lại thêm người đàn ông lao vào đánh người rồi hỏi : 'Mày biết tao là ai không ?'"- Nhà cháu có xem clip này, và hết sức cảm phục thanh niên bị đánh, máu me bê bết nhưng không đánh lại. Và nhà cháu nghi, thằng đánh thanh niên chắc hôm nay muốn... trốn vợ, bèn biến mình thành cầu thủ Juve.

Ahuhu nhưng té ra, kết quả đây : "Lãnh đạo Công an phường Buôn Ma Thuột cho biết sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã xác định được người đàn ông trên và đến nhà làm việc. Qua xác minh, người này bị bệnh tâm thần, có hồ sơ điều trị và hiện đang được gia đình chăm sóc tại nhà"- Thôi, coi như tèo. Gặp cmn tâm thần là xong, máu đổ rất vô ích. Nhưng đánh lại thì mình thành... tâm thần.

Liên quan: "Nam sinh Hà Nội bị nhóm bạn ép bò giữa đường, gọi kẻ bắt nạt là 'bố"- Ôi Hà Nội của ta, thủ đô của ta, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người của ta... "đại diện nhà trường và đại diện cha mẹ học sinh đã đến gia đình học sinh N.Đ.H. hỏi thăm và động viên"- Thế là xong ạ, về phía bọn đánh cháu, đề nghị viết kiểm điểm ngay.

3. "Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng của bài hát 'Thời hoa đỏ' qua đời"- Vĩnh biệt ông, nhạc sĩ của một trong những ca khúc hay nhất Việt Nam. Hồi đi dạy, bạn nào trong lớp hát bài này mà truyền hết được cảm xúc, nhà cháu cho điểm rất cao khi thi, hihi. Thì cũng thợ may ăn giẻ á... Và nhà cháu cũng... hát rất hay bài này dù nhạc sai tè le, bèn...

4. "Chánh án Lê Minh Trí : Cả nhiệm kỳ chưa phát hiện trường hợp kết án oan"- Hoan hô ngành tòa án, xứng đáng Bao Công ạ.

5. "Bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh"- Thêm một thằng bố man rợ, đáng chết. Có điều, may là, thằng này chưa man rợ tới cùng, chứ "khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, Công an xã Nghĩa Phương nhận được tin báo khẩn cấp từ chị Lý Thị Hồng Nhung (SN 1993, trú tại thôn Dùm). Chị Nhung cho biết khoảng 6 giờ 40, chị nhận được tin nhắn qua ứng dụng Zalo từ chồng là Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1966, cùng địa chỉ cư trú), kèm theo hình ảnh con gái chị là cháu N.T.H. (SN 2021) bị treo lên trần nhà bằng dây vải", mà mãi tận "10 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã giải cứu thành công cháu bé và đưa ra ngoài an toàn"- huhu.

VĂN CÔNG HÙNG 20.10.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.