samedi 11 octobre 2025

Phúc Lai – Liệu NATO có thể ngăn chặn cuộc xâm lược Ukraine của Nga ?

 

Cuộc xâm lược đến lúc này đang tự làm mình kiệt quệ. Nó đòi hỏi nhiên liệu, đạn dược và lương thực không giới hạn – hàng tấn cho mỗi binh sĩ – và phải được vận chuyển theo hàng dài, trên những con đường đất. Đó là một điểm yếu đang được người Ukraine khai thác.

Tuyến đường tiếp tế là một tuyến đường dài và yếu ớt, trải dài sâu vào Ukraine. Nếu chỉ cần một vài quả tên lửa Javelin hoặc NLAW bắn trúng một số xe chở nhiên liệu hoặc đạn dược, đoàn xe sẽ trở thành một ùn tắc giao thông dài hàng dặm với những chiếc xe bốc cháy.

Chỉ cần một đòn duy nhất : Tài xế xe tải không thể di chuyển, nguồn tiếp tế bị chặn lại, và các đơn vị chiến đấu sẽ sớm cạn kiệt mọi thứ để duy trì sự sống trong trận chiến. Cuộc tấn công bị đánh bại không phải bởi thương vong trên tiền tuyến, mà bởi sự cô lập và nạn đói.

Tệ hơn nữa, bạn không thể che giấu sự hỗn loạn. Mọi thứ đều được giám sát bởi các vệ tinh và máy bay không người lái giá rẻ. Các kho nhiên liệu, địa điểm chuẩn bị hành động, thậm chí cả các sở chỉ huy đều có thể được nhìn thấy từ gần. Đoạn video đó – cùng với công việc khai thác tin tức nguồn mở và mạng xã hội – cung cấp thông tin mục tiêu cho lực lượng phòng thủ và bằng chứng thất bại của quân đội Nga cho toàn thế giới.

Vậy là một cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn biến thành một Thần Chết gầm rú quay chậm : Hàng ngũ đứng im, súng ống không bao giờ khai hỏa, và binh lính chỉ còn là những lời lẽ sáo rỗng. Thời kỳ xâm lược lén lút, không thể ngăn cản đã qua. Chiến trường giờ đây đã bừng sáng, và cỗ máy đã kiệt sức vì những yêu cầu của nó trước khi có thể đạt được phần thưởng.

Bình loạn : Không phải NATO ngăn chặn Nga, mà là người Ukraine đang ngăn chặn bước tiến của chủ nghĩa hiếu chiến Nga về phía châu Âu. Và lúc này đây, mùa bùn lầy đã đến. Chúng ta hãy xem bọn xâm lược chết ngập trong bùn như thế nào.

Ảnh : Cách đây hơn 80 năm phát-xít Đức sa lầy ở bùn đen Ukraine. Ảnh tiếp theo : Xe tăng của bọn ly khai Donbas sa lầy trong bùn hồi nội chiến 8 năm 2014 – 2022.

(Bài viết của – Darko Beroš, một người yêu thích lịch sử, nhà nghiên cứu độc lập từ Bosnia).

PHÚC LAI 11.10.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.