"Tuy đểu cáng có lúc khác nhau
Song đại đểu đời nào cũng có"
Tôi dùng cách của Cụ Ức Trai để nói về tộc Hán (tặc) khổng lồ ở phía Bắc, nơi sản sinh nhiều Thánh nhân, Tiên nhân bất sinh, nơi chôn cất "Bách gia chư tử"... Song cả cộng đồng Hán tộc thì vẫn mọi rợ, chưa bao giờ thoát khỏi mọi rợ, suốt 5.000 năm, từ đời Tam Hoàng, Ngũ Đế đến nay.
Tư tưởng của mọi rợ là muốn cả thế giới là nạn nhân của nó. Và nó đã và đang thành công. Vì đời nào, ngành nào nó cũng không thiếu, đại đểu trong ngành "đào lửa", đại đại đểu trong chính trị...
Sự kiện 30/04/75 ở Việt Nam làm sụp đổ âm mưu dùng người Việt Nam đánh Mỹ của Trung cộng, thì nó xoay sang dùng bọn Khơ Me đỏ để quấy phá biên giới phía Tây Nam. Khơ Me đỏ bị tiêu diệt, giờ nó lại dựng lên Khơ Me đen.
Và dường như tư tưởng mọi rợ kia đã và đang thành công. Dùng người Việt lừa người Việt, dùng người Việt đầu độc người Việt... Tất cả những "công nghệ" và hóa chất dùng trong chăn nuôi, trồng trọt, "hô biến" thịt trâu thành thịt bò... đều có nguồn gốc từ xứ sở mọi rợ kia.
Sản phẩm ghê tởm nhất của Trung cộng là việc "hô biến" tên chột Khơ Me Đỏ Hun Sen thành Khơ Me Đen. Không biết chiếc ghế mà tên Chột bẩn thỉu đã ngồi, cái giường mà y nằm dịp 2/9 vừa rồi ở Ba Đình, người ta đã đốt đi chưa ?
Trung cộng sở dĩ thành công ở Cam Bốt, là vì biết tận dụng ngũ hành. Cam Bốt là Thái Âm, song đối với đảo Hải Nam là Thái Dương. Đất ở Biển Hồ trong lòng Cam Bốt, đào lên vừa đủ để đắp nên đảo Hải Nam. Trung cộng xuất khẩu thành công tư tưởng mọi rợ sang xứ sở Thái Âm, dưới dạng những "đặc khu"... là "đắc địa" lắm. Và bất thành trong việc (thuê) "đặc khu" ở Việt Nam, mặc dù đã được cái bà chóp bu người Bến Tre ra sức ủng hộ. Bất thành vì Việt Nam (may mắn) không nằm trong phạm vi của Thái Âm.
Nhưng cả xứ sở Đông Dương, cùng với Trung Hoa lục địa đều thuộc cung 9 của vòng Thái Ất, cho nên biên giới giữa các vùng lãnh thổ có đế khí (Đại Can Long) trong cùng một cung luôn xê dịch, không bao giờ vĩnh cửu, nếu một trong các vùng ấy có bọn đại đểu, có âm mưu lãnh thổ.
Các cụ ta ngày trước cũng biết rõ những điều đó. Cho nên việc dẹp hẳn tư tưởng Đại Hán tặc để sống yên ổn là điều không thể, vì thế luôn phải tìm cách sống chung với nó. Phúc đức còn thì còn tồn tại, phúc đức cạn thì... tiêu vong.
Diệt hẳn tư tưởng mọi rợ của Đại Hán thì sức người không làm nổi, dù có là bậc Thánh. Phải có quyền năng siêu việt, và công đức của một đấng Giác Ngộ thì mới làm được. Nhưng đấng Giác Ngộ còn rất nhiều đại kiếp nữa mới xuất hiện, khi đó thì chính cung Thái Ất cũng dịch chuyển rồi. Cho nên chúng ta, và các đời con cháu sau này, phải không ngừng tu nhân tích đức, và luôn tỉnh táo mà sống chung với nó thôi.
PHẠM LƯU VŨ 19.10.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.